1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trăng lên soi sáng bến sông Tương
    Soi tỏ người say chốn đoạn trường
    Ai đi, ai ở lòng man mác
    Vạn sầu cũng bởi một chữ "vương"...​
  2. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Dạo này máu me quá đấy. Mà pha pepsi với cuốc lủi uống sao được hả em? Mà nhậu nhẹt đúng sở thích của chị rùi Thịt chó sắn lùng, lợn rừng có rượu hoẵng, Cơm lam pác pó hươu nai có rượu cần,... Chẹp chẹp ngon thiệt đấy. Buổi tối chai bia con mực thì đời hết chỗ nói rồi đúng không các anh chị em
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhiều quá , mệt bỏ sừ .
    Lúc nào cũng ăn nhậu , hôm nào cũng có tí men của rượu bia . Mệt quá . CV tồn đọng một đống .
    Ai đổi việc nhậu lấy bình yên với tôi nào ???
    Híc , nhưng mà thiếu tí rượu mùa lành lạnh này cũng chán lém .
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Đầu đau như búa bổ . Rượu chè mệt quá . Tối nay lại nhậu . Đời là vậy sao ?? Suốt ngày . Cứ thế nầy thì chết mất .
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trai PT nhà ta có vẻ dân "nghiền" rượu ghê. Các công ty sản xuất rượu chắc chả bao giờ fải lo ế ẩm. Bác café đấy, nhậu nhẹt ác chiến quá, kín cả lịch thế cơ mà.
    Lại bắt đầu đến mùa cưới rồi, tha hồ mà uống rượu mừng của mọi người nữa chứ. , cụng ly cái nào. Xin chúc cho những ai đã kết hôn thì mãi HP tới đầu bạc răng long; Chúc cho những đôi uyên ương thêm sức mạnh để đối đầu với thử thách fía trước; Chúc cho các cặp tình nhân giữ mãi được TY trong sáng; Và chúc cho những ai đang cô đơn sớm tìm thấy 1 nửa của mình.

  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ối giời ơi là giời, rượu ơi là rượu...
    cách đây 2 năm có về nhà một cô bạn gái chơi, ông già nó mang ra khoe một chai rượu tắc kè hầm cá ngựa+bìm bịp kho với thuốc bắc( thề có internet là em không nói điêu), mới đầu còn giữ lễ nhấp một chén, sau tán ra tán vào thế nào cụ mang liền chai nữa ra, lúc đó chẳng nhớ tên là gì nhưng trai Đất tổ này sợ quái gì dăm ba chén rượu vớ vẩn này với ông lão dại dột nọ+ánh mắt van xin của con bé tội nghiệp kia! :D khà khà...
    Ấy thế mà sau này cô bé cạch mặt mình (+toàn bộ bọn con trai PT), đúng là lòng dạ phụ nữ chẳng biết thế nào mà lần các bác nhỉ!
    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/10/2006
    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 10/10/2006
  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bác cafe có pm hỏi cách pha chế ****tail và 1 số đồ uống. Em mạn phép post 1 số đồ uống mà em đã từng pha chế trong thời gian em làm ở Belini bar khách san Hilton
    1, Pink Planters'' punch:
    Pha chế 2lt = đủ cho 13 người uống
    350ml Havana Club Anejo Reserva Rum
    1lt nước hoa quả bưởi hồng
    150ml nước chanh
    3 ca đường (Ca nhỏ đựng muối đường ở chọ bán đấy
    cam chanh thái lát (bày biện)
    và đá đập nhỏ
    Cách làm: Khuấy đều các nguyên liệu trên vào 1 lọ lớn cho tới khi đường tan. Chú ý là không cho đá và chanh cam thái lát vào trộn cùng với các nguyên liệu trên. Cho đá đập nhỏ vào cốc, đổ nước pha chế rồi bầy biện thêm chanh cam thái lát
    P/S: Các bác nhớ dùng ly lớn hoặc cốc nhỏ sao cho đẹp mắt
    2, Miro
    Pha chế cho 1 người only
    60ml Cointreau
    60ml nước dâu tây
    1 quả chanh tươi vắt lấy nước
    Nước soda
    1 quả dâu tây thái mỏng, đá đập nhỏ
    Cách làm: Cho các nguyên liệu ngoại trừ nước soda vào bình pha ****tail lắc đều rồi chắt ra cốc uống rượu whisky cao có đã sẵn. Rồi đổ nước soda lên rồi bày biện dâu tây thái lát
    3, Cranbery snowbear
    Pha chế cho 1 người only
    30ml nước quả man việt quất (cranberry)
    1 nhúm quả mâm xôi
    1 nhúm quả dâu tây thái sẵn
    90ml nước chanh
    2 thìa đường, đá đập nhỏ
    Bày biện hoa quả và nước quả man việt quất (cranberry) vào 1 cốc lớn (cốc1). Pha trộn nước chanh và đường với đá (cốc2) rồi rót chậm lên chốc của cốc 1
    4, Peachy blosom
    Pha chế cho 1 người only
    60ml Below vodka
    60ml Nước quả đào
    5ml nước mùi hoa hồng
    1/2 quả đào thái hạt lịu
    2 thìa đường và 1 miếng đào thái mỏng và đá đập nhỏ
    Trộn đào thái hạt lịu với đường vào bình pha ****tail, cho thêm phần nguyên liệu còn lại. Lắc đều và đổ nước pha chế vào ly lạnh có đá đập nhỏ
    Còn rất nhiều loại nữa mà em bận quá chưa post kịp. Mà nếu mọi người hứng thú với các loại nước trên thì em post tiếp còn không thì để em học làm tiếp các loại khác rồi post lên cho cả gia đình đọc
    Happy time to everyone
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]Cô quán[/nick] xinh này, [nick]cô quán[/nick] ơi!
    Cô đi, đi đến tận phương trời?
    Mặc kệ quán hàng, giăng tơ nhện
    Lỡ bỏ lại [nick] Ngáo[/nick] cô đi chơi?​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trăng... ngồi trong những tầng mây
    Soi... chi giữa chốn, nhụa nhầy trần gian
    Mặt... lòng phủ tím tâm can
    Nước... non chẳng đổi, giang san chẳng rời
    Ưu... phiền vơi chẳng thấy vơi
    Buồn... dâng buồn trải mù khơi buồn lòng
    Tay... cầm hũ rượu vừa đong
    Nâng... lên hạ xuống vai cong vặn sườn
    Chén... chao chén chác chén lườm
    Rượu... cay rượu xé nát bươm nụ cười
    Lệ... rơi trên nét mặt người
    Nguồn... thương nguồn cảm rối bời tâm tư
    Cứ... say say đến mịt mù
    Tuôn... đâu được những tàn dư muộn phiền.​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 10/10/2006
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    về mở quán ở Vt cạnh tranh với ông nhà sàn

Chia sẻ trang này