1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Không phải mở để cạnh tranh mà Lena về sẽ hợp tác kinh doanh cùng anh mở chi nhánh của Hilton ở Việt Trì . Kinh doanh đủ lĩnh vực : Hotel , casino ,coffee , bar , disco .............
    Cạnh tranh với Cty Việt Hà trên Vân Cơ .
  2. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho em xin. Post công thức pha đồ uống cho mọi người cùng biết thôi chứ chẳng máu me mở cửa hàng cửa họ gì đâu . Biết mọi người đều muốn thử đồ uống lạ miệng nên em post toàn đồ dễ uống mà lại không tốn kém về phần mua nguyên liệu và hơn nữa là cực kỳ dễ làm
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    uống với cưng 1 ly cưng ơi
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em nào có phải được đi chơi
    Vẫn đang mải miết nơi xứ nguời
    Kiếm tìm tuơng lai cho ngày tới
    Xa xôi, mệt mỏi lắm Bác ơi ! ​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Mừng [nick]Cô chủ[/nick] đã về, vậy bán thiếu cho [nick]Mỗ[/nick] nữa nha
    Rượu,

    Cho xin chén nữa đi.
    Mới được nửa bình, có mấy khi
    Bữa nay cao hứng, cho mỗ uống
    Uống cạn tình sầu, uống chia ly
    Này này, cô chủ, sao buồn thế?
    Sao lại đỏ mày, ướt đôi mi?
    Mặc bỏ tình đời đen bạc, kiếp
    Đổi sầu trong rượu, vui tý ti.

  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm ân nghĩa, chẳng ra gì
    Ngày cưới thằng chồng - dứt áo đi
    Trốn tránh cuộc đời - như súc vật
    Lủi thủi một mình - giống con Ki

  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Cười ra nước mắt, cười đời ta
    Cười cho kẻ [nick]Ngốc[/nick], cười phụ bạc
    Ân tình dứt bỏ, sống thây ma.
    Chém cha cái kiếp, đầy oan nghiệt
    Chặt mẹ cái đời, kẻ xấu xa
    Sống nữa mà chi, thêm ân hận
    Chết quách cho rồi - kẻ thối tha.​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 12/10/2006
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sỉn rồi, sỉn rồi, nói liên thiên
    Lúc thì mơ mộng, chuyện thần tiên
    Khi lại chửi mình, lời cay độc.
    Hic Điên.​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 12/10/2006
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Khà, khà.
    Chú tưởng điên được, dễ lắm sao
    Mộng ngày, đêm đến lại chiêm bao
    Giống như cụ [nick]Giáng[/nick], mà không được.
    Điên điên, tỉnh tỉnh - nỗi khát khao​
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, cụ [nick]Giáng[/nick] là vĩ nhân
    Bác nghĩ là ai, mà sánh gần
    So về cảm hứng cụ gấp vạn
    Sánh về tài trí, cụ phong vân​
    Bác sỉn rồi

Chia sẻ trang này