1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chú ngu bỏ mẹ, mãi chẳng khai
    Đọc kỹ hẵng nói, lại kẻo sai
    Ý anh muốn được (có lúc) điên như cụ
    Bởi đời khúc khuỷu lắm chông gai.​
    Chú thủng chửa
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Bác à,
    Vất vưởng nơi đây có mỗi mình
    Thế mà bác chửi, em thất kinh
    Có gì chưa hiểu bác nhỏ nhẹ
    Anh em đàm đạo, chuyện chúng mình
    Thế nhá!​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Cốc, Tiêu Cốc lại Cốc Tiêu
    Tương qua, tương lại ngã liêu xiêu
    Quán giờ còn mỗi mình ta, nhỉ
    Vắng bóng Hằng Nga, quán tiêu điều​
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhắn lời với Hằng Nga
    Bác cứ yên tâm chờ nàng nhá
    Bác nâng rượu uống đã ngà ngà
    Một mình thưởng rượu ta với ta!

  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    @Ama huynh đệ đang say
    Vài câu lục bát may ra tự tình>
    Ừ thì đời vẫn phiêu linh
    Cớ sao hằn học chuyện tình phù du?
    Đời mà ! đời rất hoang vu.
    Buồn đau cũng chỉ giống như một đời
    Thôi! đừng tìm kiếm xa vời
    Tìm đâu cho thấy một lời trăm năm?
    Nghỉ đi, ngả xuống đây nằm...
    Trăng kia đã khuyết, sẽ rằm lại thôi!
    Nghỉ đi! đừng nghĩ xa xôi...
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 13/10/2006
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Buồn nhân thế cái duyên tao ngộ
    Để bi chừ mang khổ cho nhau
    Mai sau cỏ luống hai màu
    Sơn hà hai nẻo biết đâu mà tìm.
    Đêm chìm lặng, ân tình tan vỡ
    Mắt môi cười, trống vắng hư không
    Mênh mông mây trải tấc lòng
    Tiếng đàn dìu dặt loang dòng nhớ thương
    Đêm xa khuất, hồ cầm vất vưởng
    Nhạt trời mây dìu dặt khoan thai
    Tiếng gió thở lời đêm u uất
    Bóng trăng chìm chua chát hai vai.​
    Cảm ơn [nick]Bảo trung[/nick] huynh đệ. [nick]A mỗ[/nick] hôm qua uống hơi nhiều, cũng bởi trong lòng nặng trĩu. Chẳng biết trút vào đâu, đành trút tạm vào mấy câu cóc nhái để vơi bớt phần nào.
    Có gì thất lễ mong quý bằng hữu miễn chấp.

  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, đứng bên bờ vực thẳm
    Và thấy đời như một kiếp phù du
    Muốn buông mình vào cõi của ngàn thu
    Để mãi được, bình yên như lòng đất
    Không nuối tiếc những gì đã mất
    Bởi ta làm ta chịu chẳng tại ai
    Không mơ hồ, giữa hai ngả đúng sai
    Bởi cuộc sống, đâu chỉ là đen trắng
    Không oán trách, lòng người nhiều mưa nắng
    Che kín tâm hồn bằng lời nói phù hoa
    Không hận thù những kẻ miệt thị ta
    Và những kẻ muốn ta là người xấu
    Không nói ra những lời thầm chôn dấu
    Không trả ơn nhiều kẻ đã giúp ta
    (Dẫu biết rằng có thể họ cần ta
    Nhưng không có ta họ vẫn luôn là họ)
    Nhưng cuộc đời đâu phải là quán trọ
    Ghé tới một lần rồi mãi mãi ra đi
    Dẫu lệ tràn khi ta chẳng còn chi
    Vẫn hiểu được là ta muốn sống
    Ta muốn sống bởi vì ta muốn sống
    Không vì gì và cũng chẳng vì ai
    Chỉ vì ta là có một không hai
    Ta không thể sinh ra thêm lần nữa
    (Lanhnhan)
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hàng người hâm mộ bác ma tơ dài đến đâu rùi nhể. Cho em xếp hàng vị trí tiếp theo với. Oài, cho em chen ngang đứng giữa nhá (xin lỗi các pác), chứ hàng dài thí nì bắt em leo xuống cuối hàng thì khốn khổ cí thân em lém.
    Chủ quán ơi cho chai rịu nèo, uống vào xem có đú đởn được tí thơ nèo không.
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này nhỏ tuổi mà cũng nói đểu ác fết nhỉ?
    Thơ thẩn gì cái ngữ bác, chỉ xếp chữ đặt vần theo kiểu mì ăn liền
    toàn ếch nhái ễnh ương ấy mà.
    Thôi cô vào đây uống rượu là vui rồi, quán bé [nick]Hà[/nick] lại đắt khách, mà đắt khách thì bác lại được uống thiếu
    Bác thì chả quan trọng gì sất, chỉ sợ quán bé [nick]Hà[/nick] ế ẩm thôi
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hứt! Bớ bác! Chả gặp nhau bao rờ mờ bủi gặp đầu tiên bác lại lia cho em ánh mắt đầy hằn học thí. Em nèo có nói đều nói ác je đâu mờ bác quở làm em tủi thân.
    Mờ trót mang tiếng mà không có miếng thì nó ấm ức bác ẹ. Rùi nói dại, em tuổi đời nông nổi, cạn nghĩ, lại phải lúc trong máu dính tí cồn, nhỡ mờ có phi ra đường làm lưu manh thật cho có "miếng" thì... tội đâu bác chịu nhớ!
    Đùa bác tí chứ em phải thêm vài chai nữa mới "nói đểu ác phết" được. Bác hoan nghênh em đến quán là em vui roài. Còn cô chủ quán nhường bác chơi, em hứa sẽ ngồi im uống rịu thui ạ.

Chia sẻ trang này