1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rẽ về đâu nhỉ, giữa phố đông?
    Thương thay cái phận khách má hồng
    Chém cha cái kiếp tình nhung nhớ
    Để chị buồn đau, ghét lấy chồng.

  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bảo lấy chồng đâu, mà nói hông!
    Đương đâu mang cái, nợ gánh gồng
    Tiêu diêu tự tại, rong chơi, khoái!
    Độc hành, độc ẩm [nick]Chị[/nick] chơi ngông.​
  3. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị ghét lấy chồng, ghét đàn ông
    Đàn ông, ôi chẳng đáng một đồng
    Sao nhiều đứa đểu, cơ man đểu
    Chị ghét đàn ông, ghét lấy chòng

  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sao... giăng, mây trải ngút tầng không
    Ghét(Thương)... người con gái, thích chơi ngông
    Đờn... bà con gái, ai lại thế?
    Ông... ấy mà đi, ế chổng m...ông​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 24/10/2006
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly!
    ... Ờ [nick]bóng[/nick] hãy uống đi
    Cho hồn theo gió
    ... thả hương thi
    Giai nhân, tri kỷ?
    ... Mênh mang lắm
    Giọt thắm giọt thơm
    ... Ta nhâm nhi!​
  6. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao ... chú nói thô, đến là thô
    Chị ... ghét, chị yêu, chẳng (phải) hàm hồ
    Phải ... chăng chị viết không vừa mắt
    Nói ... thật, giờ yêu mỗi Bác Hồ

  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nói... Thô rằng bởi cái vần ông
    Để... xem từ khác, có hay không?
    Chia... đi cắt lại, thời cũng vậy
    Sẻ... dọc bới ngang vẫn hoài công.​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bác... Hồ thời đà khuất mù khơi
    Yêu... sao được nữa, ới chị ơi
    Em... đây cũng là nam tử hán
    Đi... đứng ngon lành, (lại) chẳng lả lơi​
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi xen vào mạch thơ của bác Ma-tơ tí , mong bác đừng để bụng thèng em .
    Bác người Việt gốc Hoa à , hay là Hoa kiều . Hé , tại em thấy là " nam tử hán " .
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chào chú @Cafe, mình là người Hoa gốc Việt.

Chia sẻ trang này