1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tờ tờ vờ nờ, nó lại đai
    Bố sư nhà nó, cứ vậy hoài
    Bao năm nghiện ngập, đành đến khổ
    Chẳng nhẽ bi giờ, lại fải cai​
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Rượu quê ta có loại nào ngon, cho xin 1 chai, chủ quán ơi ời ời
  3. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chủ quán đi vắng có mỗi em làm bồi bàn ở đây, bác có gì sai bảo cứ dạy ạ.
    Vầng, chả là rượu thì quán vừa hết, còn vài chai Sài Gòn đỏ bác dùng tạm ạ.
    Bác dùng mồi gì để em chuẩn bị luôn ạ?
  4. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tầng không vời vợi, ngút xanh dương
    Quán nhỏ thẳm sâu, cuối hẻm đường
    Yên ả thanh bình ru hồn mộng
    Quý khách dừng chân, gạt mang vương.​
  5. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Amateur25 với Amateur24 là 1 người à? Có phải là amateur với những câu chuyện kiếm hiệp ở Box Vĩnh Phúc năm nào đó không? Giờ lại sang đây lập quán à? Chắc đắt hàng nên nhanh hết rượu? Thôi thì... Bia cũng được
    ợ... bia hơi nặng bụng. Thôi chủ quán chịu khó kiếm rượu đi, nhớ là rượu Phú Thọ nhé. Uống loại đấy nhè nhẹ, nhưng ngon và chất lắm đấy.
    Tranh thủ làm chai bia đỏ nữa vậy
    PS:
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác nà... ?
    Em có mở quán mở xá gì đâu, ngày xưa ngựa non háu đá có tý dấn tý vốn nào mở cái quán giờ thua lỗ, nợ ngập đầu. Bao năm làm bồi bàn ở đây vẫn chửa hết nợ bác ạ.
    Em vẫn mong lắm 1 ngày nào đó về quê, kiếm mớ rau bìa đậu sống qua ngày bác ạ. Em hiện nay vẫn là dân nhập cư bất hợp pháp ở cái bản Phú Thọ này. May mà các bác lãnh đạo ở đây là người tốt nên không nỡ đuổi em ra đường, vậy nên mới còn vạ vật ở đây đấy ạ.
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]Hoa tím[/nick] vì ai nhuốm lệ sầu?
    Chẳng lui, chẳng tới quán đã lâu
    [nick] A mỗ[/nick] fải chăng buông lời ghẹo
    Khiến cô tức giận, làm mặt ngầu.​
  8. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mình là ai không quan trọng - Tứ Hải Giai Huynh Đệ Nhưng cũng nói sơ để bạn biết, ngày trước bạn từng rủ mình sang box Vĩnh Phúc để cùng viết Liệt Truyện. Nhưng do bận quá nên đã không tham gia. Nhân đây, xin cụng với bạn một ly rượu phạt nào
    Còn chuyện cư trú ấy mà, bạn không phải là bất hợp pháp mà hoàn toàn hợp pháp Quan trọng là bạn cư trú nơi nào thì xây dựng phong trào nơi đó, được các bạn yêu mến (ví dụ như quán rượu này), như thế là hợp pháp lắm rồi
    Bốn ly rồi đấy nhỉ!
  9. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Chẳng giận ai đâu, bạn tôi ơi
    Đùa cợt sao lại bảo lả lơi
    Dăm ba câu chuyện, thêm vui sống
    Hỉ hả đôi câu, chẳng kiệm lời.

  10. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị ? quá tuổi rồi, cậu bé ơi
    Chẳng ? còn lãng mạn ngắm mưa rơi
    Lấy ? gì thơ mộng, hoa với hoét
    Chồng ? chất lo âu cái sự đời.


    Mấy ngày vừa rồi chẳng thể nào mà post bài được, thông cảm cho mình nhé

Chia sẻ trang này