1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em... chị, ừ thì cũng chị em
    Chỉ... đọc qua loa, chị nhìn xem
    Nói... lấy bao giờ mà từ chối
    Yêu... thôi, ứ lấy vẫn êm đềm.​
    P/S: Tưởng ấy giận bỏ đi cơ
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Quá tuổi hay không, chẳng vấn đề
    Vấn đề ở chỗ, chị có chê
    Em không ấy mới là điều chính
    Nếu chị không tin, em sẽ thề​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 31/10/2006
  3. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thồi, tôi chỉ uống thôi, chả tán tỉnh ai đâu. Mọi người cứ tự nhiên nhé, ngồi vào góc, ực
  4. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ... còn hứng thú với yêu đương
    Muốn ... gì đau đớn lệ tơ vương
    Ai ... ơi, thói đời sao buồn thế
    Yêu ... ai, vò võ suốt đêm trường

  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Nghỉ bán!
    Bữa nay mình mẩy nhức quá trời
    Chẳng bán, chẳng buôn, để nghỉ ngơi
    Quý khách cảm thông, xin lượng thứ
    Phiền đi chỗ khác, uống rượu chơi.​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nàng thơ, nàng ở chốn nào?
    Đi đâu mất biệt chẳng vào đây chơi
    Vào đây mỗ nói đôi lời
    Thêm câu thi hoạ cho đời tươi vui
    Nàng đi bỏ mỗ ngậm ngùi
    Chẳng bè chẳng bạn thủi thui một mình
    .......​
  7. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại nghĩ rằng mình lại có thể làm thơ, những gì mình viết có lẽ không thể gọi là thơ được. Xin lỗi bạn vì những bài viết than vãn, hủ lậu. Không dám làm phiền ở quán này nữa
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Híc , quán rượu mất 1 khách wen rồi .
    Đìu hiu , quạnh qoẽ lại thêm đìu hiu mất thôi . Cô hàng rịu ơi ?? Cô đi đâu rồi , cho tôi mấy vò rựu ngon để tiếp hoatimngoaisan .
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Khách lữ dừng chân, khách lữ ơi
    Dừng chân nghe mỗ nói đôi lời
    Mỗ đâu có ý, làm cô giận
    Tại rằng mỏi mệt, nói khơi khơi
    Nếu cô trách phạt, mỗ xin nhận
    Bỏ mỗ ra đi tộicô ơi
    Chấp gì ba lời bâng quơ ấy
    Ngồi đây với mỗ, uống rượu chơi.​
  10. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Rượu nồng chưa uống mà say
    Xót đêm phiêu bạt xót ngày lênh đênh
    Cạn ly vẫn một chữ tình
    Lãng du thả bước chông chênh bên trời...

Chia sẻ trang này