1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi là bác A -ma
    Đầu đau búa bổ , tại là uống riêu ( rượu )
    Từ nay khômg muốn phiêu diêu
    Lang thang khắp chốn để nhiều khổ đau
    .................
    Cả cái làng này , sao không ai khuyên can ta , để cho ta say rồi các người lại kéo nhau ra đầu cổng cười ta .
    Ôi giời ơi , say quá các bác ơi .
  2. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khuya dài dòng lệ chứa chan
    Nhớ thương người lạ, mây ngàn, gió thu
    Trăng cao, đêm xuống âm u!
    Hạt châu nhỏ khẽ, màu thu hết rồi
    Đâu đây vẳng lại bên đời
    Tiếng người em gái, vọng lời nỉ non
    Ai về cùng với tuổi son
    Ai về cùng với một con tim buồn
    ........

    To ...: Nice weekend.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Chít rùi chít bác Ama
    Có người thương bác nhà ta thật rùi
    Chẳng gần gũi chẳng xa vời
    Có tin vui mới nhớ (có)nhời anh em.
    P/S:
    Tui thì chẳng dám tèm nhem
    Góp vui khi thấy người vui thui mừ
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hông, tớ hông bùn, chỉ sợ ấy buồn rồi bỏ đi, ứ chơi với tớ nữa thui. Lúc đấy mới buồn
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thẩn thơ, thưởng khúc nhạc đêm
    Hư không tĩnh lặng, êm đềm gió thu
    Điêu linh hồ tựa trầm phù
    Người đời bạc bẽo, phù du thôi mà
    Thưởng trăng cùng với ấm trà
    Phiêu diêu tự tại chỉ @Hoa với mình.
    Tiếc thương chi nữa mối tình
    Gạt sầu, quên hận, chúng mình thẩn thơ​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rượu nhấp môi hồng, sắc trắng trong
    Hương thơm dìu dịu ngẩn ngơ lòng
    Giọt đào vương mãi trên ly rượu
    Chén cạn tình kia còn nữa không ?​
  7. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Người vui cảnh vật cũng tươi
    Ngắm mây, nhìn gió, sao, cười thật trong
    Ai nghe xao xuyến nỗi lòng
    Ngồi mình, cứ ngỡ trong phòng có ai​
  8. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ngà say, phấn khởi thế A-ma (tơ)
    Chả bù không khí mấy ngày qua (buồn thúi ruột)
    Giờ say tình mới, say rượu mới
    Ông uống thêm say chút la đà
    Tôi làm đôi chén vui cùng bạn
    Rồi lại ra đi kẻo tốn quà
    Chúc ông luôn có tình sáng lóa
    Ghép đôi tri kỷ bước đường xa
    (Rượu làm thơ, không phải tôi làm nhá)
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Hì, hôm nay tự nhiên lại thấy phấn khởi lạ. Lâu rồi mới có cái cảm giác này. Vừa cưới được 1 em khá xinh tươi, mông má căng tròn một cách lạ thường, chắc là bị vỗ lại, kệ, cũng chẳng sao. Nhưng chắc chắn 1 điều là em còn zin, ờ mà đúng thật. Nghe giọng êm thế cơ mà.
    Sống mũi em cao ngất, ứ fải là đồ gò lại của đám chợ sắt Tân Thành.
    Khoái thật! Mình với em lại vi vu hưởng tuần trăng mật ở Mũi Né, lần này fải chú ý mấy chú đinh tặc, không thì cả em cả mình đều khổ
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nhất bác rồi còn gì, hôm trước biết 2 tin vui, bây giờ lại thấy cưới (or cưỡi) xe mới nữa.

Chia sẻ trang này