1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Còi tàu xình xịch tu tu
    Nhớ em anh bế thằng cu ra chờ
    Nó kêu, nó khóc, nó hờ
    Chắc nhớ mẹ quá, nó sờ... túi anh
    Em ơi nỡ thế sao đành
    Bỏ nhà theo cái thằng ranh buôn gà
    Thằng con vật vã kêu la
    Ruột sầu gan héo thằng cha vò đầu.
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bác lại tìm tới quán đây
    Hai tay nâng rượu kính ly này
    Bao nhiêu ưu muộn qua đi hết
    Lo lắng tan cùng hơi rượu say...
  3. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Vầng, kính bác ! iem thì chả có thơ, iem có cái này
    [​IMG]
  4. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn
    Văng vẳng xa đưa tiếng mõ dồn
    Mục đồng tha thẩn, phiêu diêu hát
    Tha phương, lữ khách, lớt phớt buồn

  5. cuonghn1983

    cuonghn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hay quá..............
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Có cốc rượu uống giải toả thì tốt nhỉ? Buồn quá!!!
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước party ngồi nhìn mọi nguời uống ruơu, mấy đứa con gái cứ chỉ trỏ, anh này càng uống mặt càng tái là uống kinh lắm đấy, đứa khác cự lại, đâu mà, ông kia uống ruợu mặt hồng hào thế kia mới là uống đuợc kìa . Chả bít tin đứa nào cả, định lên đây hỏi các pác thì thấy cái này, post lên cho mọi nguời cùng đọc zậy :
    Nhiều người cho rằng khi uống rượu, người nào đỏ mặt ngay chứng tỏ tửu lượng thấp và ngược lại, càng uống càng tái nghĩa là khả năng uống rượu rất cao. Các bác sĩ cho biết điều này không đúng.
    Não là nơi hút rượu nhiều nhất. Kế đó mới là gan, thận, cơ bắp. Các nhà khoa học nhận thấy, khi trong 100 gam máu có 0,52 ml rượu nguyên chất, thì trong não có 0,41 ml; thận có 0,39 ml; cơ bắp có 0,33 ml.
    Não ngấm rượu như vậy nhưng phản ứng thần kinh của từng người với rượu lại mạnh yếu khác nhau.
    Có người phản ứng mạnh thiên về giãn nở mạch máu ngoại vi, co mạch nội tạng (tạm gọi nhóm A). Nhưng cũng có những người thần kinh lại phản ứng bằng cách giãn nở hệ mạch máu trong các cơ quan nội tạng như tim, gan, dạ dày, ruột, lá lách; còn mạch máu ở da (ngoại vi) co lại (tạm gọi nhóm B)
    Khi bị rượu tác động mạnh tới não, ở nhóm người A, các mạch máu bên trong (các phủ, tạng) co nhưng mạch máu bên ngoài (dưới da) lại giãn mạnh nên mặt đỏ bừng bừng.
    Người nhóm B ngược lại, thần kinh phản ứng bằng cách ra lệnh giãn các mạch máu nội tạng, co mạch máu ở ngoại vi nên da mặt bị tái. Khi quá chén, mạch máu các cơ quan nội tạng thường bị giãn nở nhiều, có thể gây các hậu quả chảy máu dạ dày, ruột, thận, lá lách và xơ cứng động mạch vành (động mạch nuôi dưỡng tim).
    Người uống rượu mặt đỏ (nhóm B) thường ít bị các biến chứng trên nhưng lại có nguy cơ khác. Do diện rộng của da tiếp xúc với bên ngoài, mạch máu ngoại vi giãn nở mạnh nên cơ thể mất nhiều nhiệt. Nếu đang từ nơi ấm đi ra ngoài mà gặp lạnh, họ dễ bị trúng gió.
    Tóm lại, nếu uống nhiều rượu, người mặt đỏ hay mặt tái đều không có lợi. Hoàn toàn không có chuyện người mặt tái tửu lượng cao hơn người mặt đỏ.
    ( BS. Hoài Hương, Tiền Phong
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ừa, nhưng đa phần những ngừi uống rịu mặt tái thì tửu lượng khá! He he.... dạ dày bị dãn nên rịu vào được nhìu! he he...
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lãng khách tha phương, lớt phớt buồn
    Vịnh cảnh, ngâm tình, lệ trực tuôn
    Cảnh đẹp, ôi sao! tâm trạng thế?
    Phải chăng lãng khách thiếu tý cồn.​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 16/11/2006
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu mới thấy chú [nick]Anno[/nick] quay lại nhỉ?
    Cứ tưởng chú bỏ quốc lủi, đi uống Vang Pháp rồi cơ, mấy bữa nay anh cũng bận, chả mạng mẽo gì được. Rượu chè thì rượu chè chứ vẫn fải kiếm cho các cháu mớ rau bìa đậu chú ạ. Rõ khổ! Vợ con vào là khổ thế đấy!

Chia sẻ trang này