1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Đâu có , thỉnh thoảng thui , dòng đời xô đẩy mờ .
    Hum qua đi ăn cơm cùng thầy giáo dạy 3 . Bị chửi mắng suốt vì sao giờ này còn tính chuyện đi đâu nữa . Ở cái thành phố bụi này cũng sướng mà .
    Sắp về lại có cô em sinh nhật , chơi toàn rượu ngô Bắc Hà - Lao Cai . Lâu quá nên thèm cái vị Tây Bắc .
    Lướt khướt về lều lợp lá Cọ gặp em Nở đi tắm sông .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 28/11/2006
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cần thêm rượu nữa để cái ngày quái quỷ hôm nay trôi đi , trôi đi thật nhanh . Không , sự thật này nó vẫn rành rành trước mắt . Không chối cãi được , không thay đổi được . Tại sao đến phút cuối Người mới đối xử tốt lại với con , con vẫn muốn chăm sóc Người cho trọn đạo làm con , Người vẫn đi nhanh như thế hả ? Người mở mắt nhìn khuôn mặt con đang như thế nào đây ? Người đi nhanh thế . Người muốn đến với mẹ của con nhưng còn con , Người bỏ mặc lại sao ? Rượu đâu rồi , nhiều ngụm nữa đi nào ...
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trời rét, lần đầu mò vào quán rượu nè. Chẳng qua là vì một tháng này sẽ ko được người yêu "kèm cặp" nên tự do tung hoành dọc ngang cho đời thêm chút hương vị, hehe!!!!!!!!
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Điên điên điên, tôi muốn tôi điên
    Điên chẳng âu lo, chẳng muộn phiền
    Chuyện đời hư ảo, nhiều khúc khuỷu
    Tin đồn thất thiệt, chuyện liên thiên.
    Ai... ai người dệt thêu, buôn chuyện?
    Ai... ai người đưa chuyện méo xiên?
    Ai... ai người trói tôi vào mớ bòng bong rắc rối
    Để bây giờ, tôi chán, tôi muốn điên!
  5. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    TA ĐEM TRÁI ĐẤT NGÂM THÀNH RƯỢU
    TA ĐEM CÀN KHÔN NƯỚNG LÀM MỒI
    ƯỚC GÌ GẶP NGƯỜI CHI KỈ
    ĐEM RƯỢU ĐEM MỒI TUÝ LUÝ CHƠI !
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Không người tri kỷ có mình thôi
    Nửa chai với chó có tí mồi
    Về phòng lạnh lẽo lên mạng nét
    Rét nữa cũng vui , có rượu rồi .
  7. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán buồn chi chủ quán ơi
    Nào nâng, nào chạm chớ buông lơi
    Rượu nồng, ta cạn, quên sầu đắng
    Say bét, say quên, mặc kệ đời.

  8. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có người đang muốn mình điên
    Đắm chìm phiền muồn, triền miên tháng ngày
    Giá như điên được đã hay
    Tôi đây, đã muốn điên ngày, điên đêm​
  9. cun_con82

    cun_con82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ......
    Ruou o trong chai va ruou o dinh dau
    Moi thay dung thang tren doi chan minh la kho
    Tu hua voi minh tu lan sau thi bo
    Uong lam gi tru nhung luc buon vui
    ........
    Theo cac bac thi luc nao ta moi khong uong day....
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thơ đề một túi phẩm câu nguyệt lượng
    Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà
    ........lời Nguyễn Công Chứ ........

Chia sẻ trang này