1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhân dịp con bạn mới đi Sing về, mấy đứa rủ nhau ra Mỹ Miều ăn chân gà + chai Vodka, uống được có 1 chén đã nóng hết cả người, lâu mới uống rượu, về ôm luôn, hic hic!!!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng ốm , nhưng ko phải vì uống rượu mà là vì lâu rồi ko được uống rượu
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thế thì fải ưống rượu ngay, chứ ốm mà để lâu là không được đâu. Lần nào đến cuối ngõ cũng tìm cô em mà chả lần nào gặp hì
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, công việc tất bật. Bao nhiêu là chuyện, ngẫm lại thương cái thân còm mà đèo bồng lắm chuyện.
    Ừ cũng chẳng biết thế nào.
    Các cụ xưa có dạy rằng: "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" nghĩ mà thấy chí lý thật. Cũng bởi tại mình bất tài, chẳng chỉn chu một nghề gì cố định nên mới phải ôm đồm lắm thứ. Nhiều việc cũng đồng nghĩa với từng ấy rắc rối kèm theo. Đêm trước - một trong những đêm lu bu khác của mình, một chuyện tưởng chừng như chẳng có gì thế mà... Đôi bên cùng là bạn, mình ở giữa, chuyện chẳng liên quan đến ai cả, nó chỉ như 1 giọt nước tràn ly làm đổ bể tất cả. Bệnh ADIS thực sự ghê gớm thế sao? Có nhất thiết phải đòi chém đòi giết nhau như vậy không? Lại còn bên này nữa, cứ tại sao phải làm như vậy, cuộc sống đâu phải đơn giản như thế? Cùng là câu nói, phải nói làm sao để người ta nể, chứ không phải lúc nào cũng thẳng băng được, ở đời đôi khi phải bò cũng phải bò chứ không thể sống như thế được miễn là mình cảm thấy tâm hồn mình thanh thản. Nói như vậy không có nghĩa là fải sống luồn cúi, chẳng phải luồn cúi bố con thằng nào cả, nhưng fải biết để mà sống, cái đấy người ta gọi là Nghệ Thuật Sống. Đấy là một bài học lớn để suy nghĩ cho mày, cho tao và cho tất cả. Giờ người ta tính giết mày, tính cho mày bị AIDS đấy, mày đã thấy chưa, chẳng nhẽ tao lại bỏ mặc mày, mày phải tỉnh ra và nghĩ cho kỹ, mày chỉ đơn giản là một số 0 tròn trĩnh thôi, mày chẳng là gì cả, phải biết mình là ai mới sống được chứ. Tao chẳng dám nói, tao là người có kinh nghiệm, hay từng trải gì cả, nhưng tao có cơ hội va chạm nhiều hơn mày, nên tao có biết đôi chút. Mày coi lại đi, thái độ của mày như thế, lúc đấy đến tao cũng muốn đập mày chứ chẳng riêng gì nó cả. Mà cái trò đời " Trâu buộc thì ghét trâu ăn..." nó đã bị AIDS thì nó cũng muốn mày bị AIDS chứ chẳng bao giờ nó muốn mày là cái thằng đứng ở trên cao thò cái tay xuống ra điều ban ơn cả. Đời là thế đấy!
    Máu tao đã đổ, máu nó cũng đổ, tao cũng *** biết tao có bị AIDS không. Nhưng kệ! Sống chết có số. Tao có nhiều tham vọng và dự định lắm, nhưng tao cũng chẳng hối tiếc gì khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Chí ít gì tao cũng suy nghĩ như thế. Tao có nghe một câu nói cũng chẳng biết của ai, đại khái là như thế này:" Khi con chào đời con khóc, trong khi mọi người cười. Hãy sống làm sao để khi con ra đi mọi người khóc còn con cười". Thế thôi.
    Ta phiêu, ta sống, ta cười
    Tay nâng chén rượu, ta - người cạn đi
    Cuộc đời phiêu ảnh, sầu bi
    Bỏ hết tất cả ta đi ta cười.

  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi chả thấy say thế này, hôm qua cũng vậy, uống mãi mà chả thấy say.... nhưng hôm qua thì khác, hôm qua mình thấy vui hơn vì kì thi đã hoàn thành mỹ mãn, còn hôm nay sao buồn quá... sao lại phải chốn chạy thế này ????? sao lại giam mình ở đây, 1 mình ngồi, 1 mình khóc, và 1 mình uống............
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    " Đaf rất nhiê?u lâ?n tui muốn bo? rượu va? bia, nhưng tôi lại ca?m thấy xấu hô?. Môfi lâ?n nhi?n ly bia, tôi lại nghif vê? nhưfng ngươ?i công nhân cực khô? đaf la?m ra nó. Họ đê?u có vợ con pha?i chăm sóc, con cái họ đê?u có nhưfng giấc mơ pha?i thực hiện. Nếu tôi không uống, có thê? họ sef mất việc va? nhưfng giấc mơ cu?a con họ sef mafi tan biến. Tôi không thê? ích ky? chi? lo cho sức kho?e cu?a mi?nh. Tôi uống đê? biến giấc mơ cu?a rất nhiê?u ngươ?i tha?nh sự thật. Đư?ng vi? lợi ích cu?a mi?nh ma? la?m a?nh hươ?ng đến nhưfng ngươ?i khác các bạn nhé, na?o chúng hafy nâng ly va? 1, 2,3 dzô ..."
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thấy ný sự kỉu nầy là đến tầm rùi . Bạn mình ơi , . Mùa này ăn lẩu , uống rượu thú hơn bia .
  8. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Dạ,thưa các bác già,bác trẻ,lớn bé,gái trai,em không có uất ức gì cả,nói em uất ức mất quan điểm quá.
    .Nào,chiến thịt chó nào,giải đen cái.
  9. xe_dap_vi_ha

    xe_dap_vi_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một năm trở lại đây tui uống lên mồm thật hé hé hé . Có lẽ tại cái chỗ tui ở và cái nơi tui làm việc người ta uống nhiều nên tui uống theo.
    Nhưng thích nhất là được uống với bạn thân của mình, không phải ở quán mà là ở nhà đứa nào đó, mua ít đồ ăn về. Tui có 2 thằng bạn và 3 con bạn thân hay tụ tập cùng nhau uống.Giáng sinh 3 năm trước thì vẫn tụ tập,8h đã uống, đi nhà thờ, sau 12h lại uống, rồi hát, tâm sự những chuyện mà khi chưa uống thì cậy răng không đứa nào nói hề hề hề. Rồi ngà ngà say, 2 thằng kia bị đuổi lên gác xép phòng trọ của tui , còn lại 4 đứa năm trên giường tiếp tục uống và tâm sự. Hết đêm thì ôm nhau ngủ. Trưa hôm sau mới dậy ăn mỳ tôm.
    Cái phòng trọ hồi đấy đầy ắp kỷ niệm.
    6 đứa bọn tui ở gần nhau nhưng không ở chung. Có đêm buồn buồn, tui đi goi đứa gần nhất đi bộ đến nhà những đứa kia, hết vòng khi trở về phòng tui thì đã có đủ rượu và chân gà luộc (hồi đó có dịch cúm mà vẫn máu ăn ).ngồi nhậu với nhau, vui té khói..........
    Hề hề hề, tui vẫn thường hô hào bọn nó nhậu. Hồi đó đứa nào nghe tui hô hào rồi cũng uống theo...
    Giáng sinh năm nay, tui lặn lội mang ít Thịt Chua đặc sản chỗ tui làm việc xuống tận HN để thăm tụi nó. Nhưng mà cái lũ đấy chỉ biết ngồi ăn và chơi game thôi, còn tui thi đi một chặng đường dài nên mệt quá không đủ sức hô hào nữa.....Nghĩ mà thấy tiếc cái thời sinh viên hào hoa . hịc hịc
    Nhậu đê bà con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối năm, giá mờ có ai rủ mình đi làm vài chén thì hay nhỉ. Bữa nay trời cũng lạnh, uống một chút sẽ thấy ấm người, tuyệt không?

Chia sẻ trang này