1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tu Phuong thi mac Tu phuong
    Ta day van den Doan Hung tim em.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    eo ơi...khiếp! không chơi với em kiểu này nhé! Anh ở Đoan Hùng 10 năm đấy! có khi học mẫu giáo với nhau chứ, em có nhớ cái cậu đẹp trai nhất lớp mẫu giáo hôì trước không nhỉ? (it''s me...)
  3. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc đứng đầu đình
    Gái xinh gái đứng một mình như không
    Cụ lý sao lại chẳng thông?
    Se duyên kết liễu, nguyệt ông tơ bà
    Đành rằng Thó Phụ nhà ta
    Thơ duyên, ý hữu, hát ca gồm tài
    Lại còn mắt liễu mày ngài
    Thu ba lướt lả một hai sánh cùng
    Nhưng đây mỗ nói tương phùng
    Anh hào khuê nữ sánh cùng lương duyên.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hìhì thế hả
    để tớ nhớ lại cái xem nào
    hừm hừm...
    A nhớ ra rồi! ơ rê ca
    Bạn này đúng là bạn "Gã chồng cô đơn" rồi
    Lớp mẫu giáo của tớ hồi đó toàn con gái, có mỗi một đứa con trai nên nó đẹp zai nhất lớp mừ.
  5. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em si(MC) ở bóc(box) Hà Tây
    Nhẹ nhàng duyên dáng ngất ngây tâm hồn
    Lời văn trong trẻo ôn tồn
    Giọng thanh, giọng ấm nửa dồn nửa xa
    Nhìn người lại nghĩ đến ta
    Tại sao ta lại không là Hà Tây
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, bác rõ là hay
    Núi nọ thì ngó, núi này chả trông
    Người ta má phấn môi hồng
    Nhà em mắt toét chổng mông lên giời
    Người ta trà ấm trầu cơi
    Nhà em nghèo rớt mùng tơi bác à
    Bác mà cứ xính người ta
    Em xin rước bác lại nhà, bái bai​
  7. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
    Nghe xong Cụ lý trình bày
    Vâng tôi rời rụng, tưởng ngày là đêm
    Tưởng rằng ý đẹp góp thêm
    Ai dè khách đuổi, lại dèm lời pha.
    Thôi thì ta lại là ta
    Phiêu diêu lạc bước phong ba cuộc đời.
    Kính chào cụ lý tôi dời
    Từ nay ẩn ở một đời phiêu du.
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Vâng mỗ đừng đi vâng mỗ ơi !
    Ở lại đây chơi tí đã nào
    Rượu ngon gái đẹp Phú Thọ Bóc
    Tây Hà kệ mịa nó ba ba ( 33 )
    Em Ci ( MC ) có đẹp ta qua đó
    Lôi nó về đây hát với ca
    Ta ngồi uốn rịu xem ca kỹ
    Sướng cái lỗ tai , bổ mắt Vâng
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Em day luon nay anh Trau
    De anh khoi phai nhoc cong kiem tim
    hehe
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm chuyếnh choáng men cay
    Đi tìm giây phút phiêu say cuộc đời
    Cuối năm bận rộn tơi bời
    Trốn việc vào quán đôi lời thẩn thơ

Chia sẻ trang này