1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Lần cuối uống rượu-là hôm uống mí Dory (lâu lắm ứ được gọi anh thế nài,iu quá cơ ) ở Cuối Ngõ,dạo này mình ngoan thế
    Mà thôi,bi giờ thấy,rượu đắng bỏ xừ,vừa đắng vừa cay chứ...
    Ối,lại....
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày đi làm ta tuần nào cũng uống rượu. Mà uống có phải ít đâu, toàn đi xoắn quẩy về nhà cả. Ta không thích rượu nhưng lâu không uống là nhớ. Người ta bảo rượu phải gặp tri kỷ mới uống nhiều. Phải chăng ta có quá nhiều tri ky!
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Sông Ngân lờ lững chín tầng mây
    Mộ khúc tàn thu cơn gió lay
    Phổ oán kỳ trầm hải để
    Cung sầu ký viễn thiên nhai
    ĐỆ PHỦ chẳng màng PHỦ ĐỆ
    ĐÀI TRANG mặc kệ TRANG ĐÀI
    Tuý ẩm tuý thi bày túy cuộc
    Trần ai ai biết, biết chăng ai ?
    Hàn Sĩ Nguyên

    Trích trong Tuý Thi của bác Nguyên.
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Ha ha nghiêng ngả, ngả nghiêng.
    Cuồng quay con tạo, binh biêng đất trời
    Giả - Chân, Chân - Giả một đời.
    Tử sinh - sinh tử cũng thời vậy thôi
    Chi mà than vãn ỉ ôi ?
    Kệ thây kiếp số thả trôi phận mình.
    Phù trầm lắm nỗi điêu linh
    Xuất thân tầm đạo niệm kinh cửa thiền.

  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    " Nam vô tửu như kỳ vô phong". Ngày xưa ta đã thuộc lòng câu nói ấy. Từ hồi sinh viên không biêt uống rượu là gì, mới đầu đi vui với chúng bạn chỉ là nửa chén, rồi 1 chén... và tiếp đến là nửa chai. Giờ ta đã thành người biết uống rượu. "Cờ ta đã có gió".
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    @[nick]Anno[/nick] đệ: Bữa rày lão huynh lang thang giang hồ có vô tình lượm được bài thơ này khá hay, nhưng hiềm một nỗi chẳng biết tung tích tác giả, chẳng hay lão đệ giúp huynh 1 tay được chăng?
    Bài như thế này:
    Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
    Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
    Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
    Lá quyệt hương xuân sắc thắm tươi
    Qua lại khách chờ sông lặng sóng
    Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
    Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
    Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.​
    Bài này hình như có 8 cách đọc, [nick]Amỗ[/nick] tìm hoài mà chỉ có 6 cách đọc. Nhờ lão đệ cùng các bằng hữu gần xa chỉ giáo.
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ đệ huynh gởi mấy hàng
    Chúc cầu gia đạo tấn bình an
    Tân niên sự nghiệp mau thăng chức
    Xuân mới công danh chóng tiến quan
    An lạc cháu con mừng tết đến
    Khang thành nội ngoại đón xuân sang
    Thịnh tài tiền của vô như nước
    Vượng lộc thừa đô dư bạc vàng.​
  8. docthoai13

    docthoai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hà hà! Không biết quán rượu TTVNOL Phú Thọ ngự ở đâu cụ thể không hay chỉ tồn tại ở một nơi ảo ảo như thế này.
    Quán rượu thì phải bán rượu và như thế thì phải có người mua, người uống.
    Cái cảnh quán rượu thì muôn hình vạn trạng. Có khoảng thủ thỉ, có khoảng ồn ào; có người vô tư lự, có người lươn khươn...Hô hô! Cứ nghĩ thế thôi đã thấy...hay hay.
    Nhưng nếu chỉ nhìn thì mới thấy thế thôi. Chứ một khi là người trong quán, thì có lẽ, chẳng còn thấy điều đó. Bởi vào đó ai chỉ để nhìn...
    Khà khà! Hôm nay đi uống, uống it ít ...nhưng chính vì thế mà đỏ mỗi 2 tai...làm cả phòng cười lên cười xuống. Mà chẳng nói tại sao mới bực, chẳng nhẽ nhìn ngộ lằm hay sao?
    Hu`m! Mà vui thì uống, vui thì cười ...chứ phải vì gì gì đâu...hehe...nhỉ...nhỉ...
  9. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vào box rượu chưa uống đã xay, hẹn bác amar một ngày nào đó tại Sài thành. tết này không biết có người thương chúc rượu không.
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rùi, chúc cho quán ruợu ngày một làm an phát đạt nào. Năm mới sẽ mừng tuổi cho cả nhà free, mấy ngày này ai cũng bận rộn chuẩn bị đón Tết nhưng chắc chắn sẽ ko ai quên quán này đâu nhỉ Happy new year to everyone

Chia sẻ trang này