1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng phát nào ? Cho mấy chum rựu ngon cô ẻm . Năm wa cô mở hàng rùi có lúc mải rong chơi nên wán xá đìu hiu . Vào wán lần nào cũng gặp bác Amỗ ngật ngưỡng trong đó . Năm nay chăc chắn đắt hàng vì có anh xông wán mà
    Mà đã đi tặng wà , chúc tết Amỗ chưa , khách ruột mà lị .
  2. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Mở hàng phát nào ? Cho mấy chum rựu ngon cô ẻm . Năm wa cô mở hàng rùi có lúc mải rong chơi nên wán xá đìu hiu . Vào wán lần nào cũng gặp bác Amỗ ngật ngưỡng trong đó . Năm nay chăc chắn đắt hàng vì có anh xông wán mà
    Mà đã đi tặng wà , chúc tết Amỗ chưa , khách ruột mà lị .
    [/quote]

    Cảm ơn Bác ! Ko bít sẽ đắt đỏ thế nào nhưng mới sớm thế này Bác đã ghé quán là em vui lém rùi. E xin kính bác 1 li nào , quán em toàn ruợu ngon muh . Tình hình Tết năm nay nóng nực nên có vẻ mọi nguời ít uống ruợu nhờ Bác Amô chắc còn đang bận bịu nên chưa vào được thôi chứ e đã lễ Tết chu đáo đâu vào đấy rùi. Bác thông cảm cho em bận rộn, sức nguời có hạn mà lai mang cái tính ôm đồm nên là đôi khi ko tiếp đón chu đáo đuợc, nhưng gì thì gì chứ Bác cứ vào quán em là sẽ được phục vụ chu đáo, ruợu ngon, mồi cũng ngon lại còn đuợc nghe thơ, thuởng nguyệt nữa, cứ gọi là nhất Bác ah
  3. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Không biết quán năm mới có các giai nhân không nhỉ, nhậu nhẹt cùng anh em mãi rồi. Không có tri kỷ giai nhân thật buồn quá ta.
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Say wúa , trời ơi . Cho thêm 1 chai rịu nào , hum nay có chai cá ngựa uống hết rùi . Vẫn thòm thèm , hic hic hic hic
  5. nguyenthetuy_phutho

    nguyenthetuy_phutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chào các bác em cũng ở phú thọ nè em muốn tham gia vao Box của phú thọ mình các bac cho em tham gia với dược ko ạh
  6. nguyenthetuy_phutho

    nguyenthetuy_phutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cacbác ơi em cũng ko biế gì về riệu cả nhưng riệu là 1 thứ mà có thể giúp con người giao liu và bớt đi nỗi sầu nữa đúng ko hả các bác
  7. nguyenthetuy_phutho

    nguyenthetuy_phutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cho em uông riêu với
    Thực ra em cũng đâu có biết gì nhiều, chỉ biết uống rượu nó cũng là 1 cái thú chứ ko như nguời ta vẫn nghĩ xấu về nó. Nhất là chị em con gái . Đặc biệt, em thấy uống ruợu là cách " giải sầu " rất hay, với cái vị cay cay của rượu, ruợu đưa con nguời ta đến với cảm giác của thế giới hư , thật , thật , hư ... để quên đi những nỗi buồn đang gặm nhấm trong lòng nguời ta .
    Tất nhiên, đây là em đang nói trên những mặt tích cực của : thú uống ruợu. Là con gái, hơn nữa cũng chưa có những cảm nhận sâu xa như các " tiên sinh " , chỉ thấy hay hay , vui vui khi nhâm nhi và quên đi đuợc những mệt mỏi, thấy lòng nhẹ bỗng , thế là thích...
    [/quote]
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng về tới Hà Nội.

    Cảm giác xa lạ, trống trải...
  9. am_thuc_coi_nguon

    am_thuc_coi_nguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thơ Rượu
    Đời người như giấc chiêm bao
    Nghìn xưa đã mấy ai nào trăm năm?
    Một đoàn lao lực lao tâm,
    Quý chi chữ thọ mà lăm sống nhiều!
    Có tiền chưa dễ mà tiêu,
    Ham danh lắm kẻ như diều đứt dây.
    Thương ai cho bận lòng đây
    Cho vơi hũ rượu, cho đầy túi thơ!
    Cảnh đời gió gió, mưa mưa,
    Buồn trông ta phải say sưa đỡ buồn!
    Rượu say, thơ lại khơi nguồn,
    Nên thơ, rượu cũng thêm ngon giọng tình.
    Rượu thơ mình lại với mình
    Khi say quên cả cái hình phù du.
    Trăm năm thơ túi rượu vò
    Nghìn năm thi sĩ tửu đồ là ai?
    Tản Đà
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    có thể tiếp kiến đc kh ạ
    0902.23.94.23 call me 2424h

Chia sẻ trang này