1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Này cô chủ quán má hây hây,
    Chưa tường rõ mặt lắm kẻ ngây.
    Phải chăng rượu cô nhiều men lạ,
    Hay là đồ nhắm lắm thức hay ?
    Đáp rằng rượu thịt bán nơi đây,
    Bí kíp xem ra chỉ thế này:
    Rượu đó lấy tình làm men chính,
    Thịt này tẩm đủ thức xuân đầy!
    Ẩm khách khắp nơi về tụ hội,
    Chẳng quản xa xôi cách núi đồi.
    Ghé quán dù chưa qua rượu thịt,
    Một chữ xuân tình đủ chơi vơi.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 21/07/2005
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Men tình mới khiến lắm kẻ say
    Rượu ngọt hương thơm chỉ ngất ngây
    Ly rượu cổ kim xưa đã có
    Thấm vào sẽ chẳng thể đổi thay​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Một say hai say ba cũng say
    Rượu nồng chưa uống đã ngất ngây
    Vọng Nguyệt chờ trăng trăng đâu mất
    Khà khà chú gió giỡn chị mây !?
    Một ly hai ly lại ba ly
    Rượu cạn rồi kìa mau uống đi !
    Uống đi uống cả vầng cổ nguyệt
    Say được nhiều rồi đã mấy khi.
    Hôm nay [nick]Hà[/nick] muội đãi gì ta ?
    Hay chỉ uống suông bóng trăng già !
    Mau lên muội nhé ! nhanh lên nhé !
    Lấy thêm thi hứng họa cùng ta ​
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Xin mời cô chủ quán mau ra
    Lấy rượu thơm nồng đãi A-ma
    Một chén phong tình cùng cổ nguyệt
    Bốn bể anh em đã một nhà
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon thơ nhạc bóng trăng ngà
    Giai nhân tủm tỉm đứng dưới hoa
    Ngàn chén không say ngàn chén nữa
    Sông Thao nước đó hết thì pha ​
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Rượu thơm một chén của người hoa
    Nhuộm nước sông Thao đỏ ráng pha
    Một màu chan chứa tình huynh đệ
    Chảy mãi ngàn năm chẳng nhạt nhoà
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cạn chén đầy vơi , ngày lại qua
    Rượu ngon người ngọc lộng bóng ngà
    Sao không pha nước Sông Thao nhỉ ?
    Pha nước lên đi nấu phở gà
    Phở gà một bát thật là ngon
    Ngoài trời trăng tỏ mượt cỏ non
    Sông Thao có cạn huynh nào sợ
    Phở đã nấu rùi bỏ cũng hoang !
    Ăn đi @annonymous , phở ăn nóng mới ngon , ăn xong anh em mình đối ẩm tiếp
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Cứ có rượu ngon bày ra đủ
    Phở gà phở lợn cũng tù lu
    Sao phải bỏ hoang cho nó phí
    Cuộc đời như thế mới nhàn ru
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Cháo gà sò huyết đã làm xong
    Dọn sẵn ra đây để tỏ lòng
    Mỗ đợi sáng giờ chưa ấm bụng
    Mời [nick]Anno[/nick] , cùng chung tiệc ... thoả lòng​
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Rượu Cần pha nước sông Thao
    Giai nhân Phú Thọ , bác nào chẳng say
    Bắc Giang ghé lại quán này
    Giai nhân tương ngộ, anh hùng ngất ngây.
    ()

Chia sẻ trang này