1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này copy bên Những người thích đùa. Anh em vừa thưởng thơ vừa uống rượu nhé. Có nhiều câu thơ rất hay: " Tình yêu như chó với mèo..."
  2. koibito2011

    koibito2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rượu với chả chè , chẳng được cái gì....dẹp tiệm đeeeeee
  3. koibito2011

    koibito2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    version 1:
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu em viết tặng anh
    Là bài thơ kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẵng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẵng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiệng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng em yêu bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một mà không còn gì hết
    Nếu không tìm lại được chiếc thứ hai ?..
  4. koibito2011

    koibito2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Version 2:
    Hậu đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh sạo về đôi dép
    Khi nổi nhớ chợt bùng ra da diết
    Vật tầm thường ai chẳng viết nên thơ
    Hai chiếc dép gặp nhau theo quy ước
    Chẳng yêu nhau củng phải bước cùng nhau
    Phải gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, nhưng kẻ thấp người cao
    Tuy sẽ chia sức người đời chà đạp
    Tuy vinh nhục ta cùng nhau gánh vác
    Nhưng chiếc này chẳng phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Sự thay thế dĩ nhiên thành khập khiễng
    Chẳng giống nhau nên người đời ắt biết
    Hai chiếc này thiệt chẳng phải đôi đâu
    Như chân người khi đôi dép vắng nhau
    Cứ hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Và thỉnh thoảng chẳng làm sao thay thế
    Nên trên đường chân bước cứ chông chênh
    Dép vô tri sao biết bước song hành
    Chẳng thề nguyền lấy chi đo giả dối
    Chẳng hứa hẹn lấy chi lường phản bội
    Lối đường nào cũng phải bước song đôi
    Sao thiếu nhau trên các bước đường đời
    Vì mổi chiếc quai một bên phải trái
    Chúng yêu nhau vì những điều ngược lại
    Gắn bó đời vì buộc phải đi chung
    Hai bước chân thầm lặng bước song song
    Sẽ khập khiểng khi chỉ còn một chiếc
    Còn một chiếc là vẫn còn bước tiếp
    Vì ở đời chiếc nọ xọ chiếc kia
    Uống rượu vào càng thấy nó đúng :D
  5. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    chà chà ....box này có quán rượu cơ à .......thế này thì phải thường xuyên ghé thăm mới được .....đúng là rượu sáng chè chưa ........chủ quán cho big một xị
  6. koibito2011

    koibito2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hố hố coi bộ cái quán này hết khách rùi thì phải , dẹp tiệm mở tiệm mới đeeeeeeeeeeeeeeê
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ, cho anh chai Sán Lùng xả xui đi.
    Lơ ngơ thế quái nào mà bị rạch túi, mất chả còn một xu, thế có chán không
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn sài San lùng cơ ạ? Lâu lắm rùi em không thưởng thức, chỉ toàn chơi Vodka.
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Bác vẫn sài San lùng cơ ạ? Lâu lắm rùi em không thưởng thức, chỉ toàn chơi Vodka.
    [/quote] Em cũng thích Vodka!!!
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hix ! chỉ thấy văn + thơ , ruợu chả thấy đâu . Mọi người đang rượu tâm phải ko ạ .............

Chia sẻ trang này