1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sẵn quán Tiêu Tương sẵn có mồi
    Mỗ mời lão @An một ly đôi
    Chào sân thì phải thêm ly nữa !
    Nhấn nhá phạt thêm tội nhấp môi ​
    .
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vừa tưởng được ăn bát phở gà,
    Chắc nấu không xong được cháo ta ?
    Không sao, thỉnh thêm em chủ quán,
    Người đẹp ngồi bên chẳng nề hà.
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Tương quán ấy khỏi cần mồi,
    Sẵn lòng dễ uống dăm ba đôi.
    Chào sân là gì em không hiểu,
    Nhưng mà uống thật, ai nhấp môi ?
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người bạn ở Bắc Giang,
    Đề câu lục bát gọi nàng giai nhân.
    Lại đây lấy rượu làm thân,
    Có hay chủ quán chạy gần, chạy xa ?
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 21/07/2005
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang huynh đã tới rồi !
    Giai nhân bằng hữu hỡi ôi tuyệt vời
    Tửu lượng hiếm có trên đời
    Thi từ ca phú ôi thôi miễn bàn !​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    @Hatx muội ăn gì ? Huynh nấu nha ?
    Đêm qua vui quá cứ như là
    Hôm nao đám cưới mình ! Như thế ?
    Muội đã chịu rồi ? vui sướng nha ! ​
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Quán này hội đủ lắm niềm vui:
    Rượu ngọt thịt ngon luống bùi ngùi,
    Thơ ca đối ẩm cùng giai khách,
    Cộng tình huynh đệ --> uống tới thôi.
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thì ra người đẹp nấp trong hoa,
    Bác nói ở đây ám chỉ là,
    Hắt-xì muội tử e ấp ấy,
    Uống chơi một chén góp vui mà.
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá hôm nay mới lai rai
    Cùng nhau uống nhé ly thứ hai
    Xin mời [nick]An_no[/nick] ta cạn chén
    Chỉ tụi mình vui say tới mai​
  10. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã mời em ly rượu ( hay bia gì đó )
    Rượu là cuộc đời, như em nói ít lâu
    Nhưng bác ah, ko màu mà đắng chát
    Chẳng ngọt ngào, bình yên như em mong.
    Xin lỗi bác, rượu giờ em ko thể
    Hãy mang mời người khác, chúc bác vui
    Em chỉ thấy bình yên khi tuyệt rượu
    Còn bác, em luôn chúc bác yên bình.
    Lâu ko ghé qua Phú Thọ Lầu, xin bác thứ lỗi vì sự chậm chễ này. Hôm nay ghé qua đây thấy bà con làm ăn phát đạt quá, nhất là bác Amateo đã rất thành công khi phổ biến cách làm ăn của mình trên mảnh đất ttvnol . Xin chúc mừng bác.

Chia sẻ trang này