1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Okie mời bé, bữa nào rảnh em thu xếp đi, anh với một người bạn nữa tới
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nọ nhá, thèm rượu, nhớ CUỐI NGÕ
  3. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thơ thẩn đâm buồn
    Lâu không thơ thẩn quên luôn nụ cười
    Để đổi lấy chút vui tươi
    Làm câu cóc nhái văn xuôi thế này​
  4. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đông vẫn tới, gió vẫn lạnh( thậm chí còn lạnh hơn), nỗi buồn vẫn tràn ngập như những chai vodka cay cay nồng nồng, chỉ thiếu ......
    Híc ! Mùa Đông lạnh quá !
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời lạnh.Một chai rượu ,một bao thuốc.suy nghĩ cũng được nhiều nhiều.Đúng là không thuốc không rượu không thức đêm được ,thỉnh thoảng như vậy cũng Hay
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu không bị phát nào
    Hôm qua bị phát , ối dào bết bê
    Say xong nằm nói với thế
    Sau không uống nữa để về với em

    Hê hê hê , cóc nhảy ra vườn tí vì " mắt người Sơn Tây " làm say ta .
  7. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì choa miềng 1 ly rịu nhẩy!
    Uốn thoai, chưa say mờ............
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, lạnh, buồn
  9. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Rượu cho ấm bác nhỉ?
  10. apoca9

    apoca9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    làm tý rượu cho đời nó phiêu nào, chán và mệt mỏi. Tất cả mọi cố gắng đều gần như vô nghĩa. Thôi thì tìm quên trong rượu vậy!
    Uống đi cho quên bố cái sự đời.

Chia sẻ trang này