1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Xuất hành, ừ cũng xuất hành
    Lên đường thẳng tiến lòng thành ta đi
    Chúa Kho ta ghé ít khi
    Bữa nay nổi hứng xá gì đường xa
    Ối dào, hàng hoá bao la
    Đền thì như chợ, người ta kì kèo
    Chúa đâu chẳng chứng người nghèo
    Lễ gì mà đắt chắc tèo tháng lương
    Chẳng lễ chắc bà chẳng thương?
    Buôn thần bán thánh một phường điêu ngoa
    Năm mươi nghìn, một bông hoa
    Cau trầu, vàng sớ chu choa chết xiền
    Lại còn mấy bác giữ đền
    Xấn xổ chửi bới giống phiên chợ giời
    Đúng là thời thế thế thời
    Làm phiên lễ hội đổi đời có khi​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 14/02/2008
  2. hongquan2611

    hongquan2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Ặc ặc.... tại sao lại biết chính xác là em uống hết 3 cốc nước thì tỉnh?
    [/quote]
    Theo một nguồn đáng tin cậy từ..... Hix mấy hôm ni ...uống nhìu quá nên ho nhớ là ai nữa rùi.
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Alô, cả nhà nhậu nhẹt tiễn chị 2bi iu dấu phát nhở, ứ ai có í kiến gì ạ
    >> Anh Ama: anh ơi, em mất số anh rùi, anh cho em lại số đi
  4. harchi44

    harchi44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ..khi say người ta thấy mình tự do hơn, trận trụi, khát khao hơn....t thích người con gái nào dám uống say..............
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh vào nhầm chỗ rùi, nhà mình toàn con gái dám uống nhưng chẳng say
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, chị í kiến đây!
    Tối nay đi nhậu nhẹt phè phỡn tiễn chị phù thuỷ qua tuổi 23 đầy ế ẩm...rồi sẽ bàn bạc xem mai đưa chị bibi "đi" bằng cách nào? Em chuẩn bị tinh thần chưa?
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ai cho ta - Ai cho ta?
    Cho ta phiêu sống nhẩn nha tháng ngày
    Cho ta một chút hương cay
    Cho ta vui hát cuồng quay đất trời
    Cho ta một thoáng chơi vơi
    Cho ta nỗi nhớ mù khơi chất lòng
    Cho ta những nhớ cùng mong
    Cho ta quên hết long đong nỗi niềm
    Cho ta một giấc mơ đêm
    Để ta bỗng thấy mình thêm hiểu đời.​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nhẽo đời, nhạt nhẽo tôi!
    Phiêu du như nước, mây trôi cũng buồn
    Xin đời cho một chút hương
    Để tôi mướt mải nhớ thương cõi đời
    Cảm hứng xa tít chân trời
    Tôi nay lạc bước biết nơi nào dừng?
    Lênh đênh sóng gió vô chừng
    Bao giờ tôi mới thôi đừng lang thang?​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Gió hỡi, gió muốn đi đâu?
    Cuốn trôi đi hết nỗi sầu thế nhân
    Mình mang một kiếp phong trần
    Ưu tư vương nặng, lần khân cũng nhiều
    Tôi như cơn gió cô liêu
    Gom sầu tích nhớ lắm điều thị phi​
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu ngày không đối ẩm, phong độ A huynh vẫn như ngày nào, không vì tuổi tác mà lơi là bầu rượu túi thơ, thật đáng kính phục .
    Đệ giờ mỏi gối chùn chân, đang thanh niên phơi phới mà lại mơ về mảnh vườn nho nhỏ với cái ao con con, thật đáng hổ thẹn
    Sống mòn, nên mỏi kiếp dương gian
    Đời say nên rượu cứ chảy tràn
    Bao ai bao oán bao sầu khổ
    Rót mãi phận mình, rót chứa chan
    Hợp chưa đầy giấc, đã vội tan
    Giấc mộng liêu trai luống bẽ bàng
    Tỉnh ra chỉ còn ta với rượu
    Trăng già cười với khách bi quan...​

Chia sẻ trang này