1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Oạch, thơ thẩn cóc nhái đã để [nick]Trung bằng hữu[/nick] chê cười.
    [nick]A mỗ[/nick] già rồi, sức cùng lực kiệt rồi, nhiều thứ có ham hố cũng chẳng được nữa rồi, nên cũng muốn về quê kiếm mảnh vườn con con nuôi con gà con lợn sống rau cháo qua ngày thôi. Mơ ước tầm thường lại để [nick]Trung bằng hữu[/nick]
    chê cười
    Mòn mỏi dương gian, kiếp sống mòn.
    Đi về mơ ước mảnh vườn con
    Bao năm phiêu bạt lang thang mãi
    ... Cũng chẳng còn...​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 19/03/2008
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bên vò rượu đắng, gã độc hành
    Một mình đối ẩm với trời xanh
    Cuối Ngõ quạnh hiu, chiều trưa vắng
    Gã vẫn du ca, bước độc hành​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngột ngạt cái thời tiết chuyển mùa, lang thang ngoài đường mãi cũng đâm ra chán. Lại vào Cuối Ngõ, thích nhất cái cảm giác Cuối Ngõ buổi trưa, cả quán chỉ có mình, nó âm u trầm mặc, phảng phất mùi hương u tịch.
    Một Gã tóc dài thượt, một bao thuốc, một vò rượu đắng. Cạnh hắn gã chủ quán Trọc lốc, bận đồ nhà chùa, cũng một bao thuốc, một ly đen đá không đường. Hai Gã mỗi người một vẻ, chẳng nói với nhau lời nào, con mắt xa xăm. Đôi khi hai ánh mắt ấy chạm nhau,cả hai cùng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
    Không gian dường như tĩnh lại cô đọng theo những nốt thăng trầm của Gã họ Trịnh.
    Phá vỡ cái không gian tĩnh mịch ấy, một giọng trầm khàm phát ra từ góc nhà nơi có hai cái ghế bành cũ kỹ, của Gã Tóc Dài:
    - Hình như anh rất thích Bùi Giáng?
    Đôi mắt đang lim dim của Gã chủ quán Trọc lốc loé lên thoáng chút nghi ngờ
    - Sao em biết?
    Dường như chẳng hề vội vàng thanh âm trầm khàn lại từ từ phát ra
    - Emcảm thấy thế.
    Ngay sau đó lại là một điệu cười nhếch mép, ánh mắt hướng về phía Gã chủ quán. Cũng đáp lại một nụ cười chẳng ra cười gã gật gù. Cả hai lại chìm vào trong im lặng, trong đầu mỗi gã đều có những suy nghĩ riêng nhưng cả hai cùng đồng thanh:
    - Để điên được như cụ, đâu fải là chuyện dễ!
    Họ cùng cười vang sau câu nói đó, hai gã khác người ấy, mỗi người một vẻ, một lứa tuổi khác nhau, một quan niệm sống, một cảm nhận nhưng họ lại tìm thấy sự đồng điệu về một Nhân Vật Điên như thế.
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện điên.
    Hì chẳng thể tưởng tượng được tự nhiên mình tung tẩy ngoài đường với bộ cánh lông già lông vịt, cầm tàu lá chuối đi rong ruổi ngoài đường thì sao nhỉ
    Lúc đó có khi mình là người hạnh phúc nhất trần gian mất!
    Nhưng có khi chẳng được, mình chẳng đủ bản lĩnh để gạt bỏ tất tần tật cái mớ hỗn độn, lùng bùng trong cái đầu bé tý kia đi được.
    Ờ, con người muôn thuở thuỷ chung vẫn vậy. Cái Lạc, Nộ, Ái, Ố cùng với Tham Sân Si vẫn tồn tại. Nếu gạt bỏ đi tất cả thì Liệu khi Buồn ta có cảm nhận được thế nào là Niềm vui chăng?
    Nhưng sao Cụ Giáng điên cụ ấy vẫn có những vui buồn yêu thương?
    Thế cụ ấy điên giả à?
    Không, cụ ấy không điên mà cụ ấy Phiêu.
    Ờ, vậy Phiêu là dạng giao thoa cảm xúc của người thực bình thường và người điên nhỉ.?
    Cũng có thể nói như thế.
    Thế thì mình thích Phiêu
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi ko được uống rịu cùng anh @chungtm2000 chả biết giờ anh thế nào òy? ko bít còn nhớ em gái Xứ Lạng nì ko nữa?
  6. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bác Amateur uống nhiều riệu thế
    Hề hề hề.......
  7. RockThitCay

    RockThitCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thèm nắm nhưng cai thôi
  8. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Về Phú Thọ mấy hôm rồi mà chưa ghé thăm quán rượu của A huynh đệ. Thật là tội lỗi. Dạo này A huynh vẫn miệt mài thật. Quả thật đáng học tập.
    Thơ
    Rượu
    Ra vào...
    Ngẩn ngơ... bồi hồi...
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trống hoác cửa nhà, ruồi muỗi xem.
    Chịt chằng Nhện phủ, khắp khung rèm
    Chuột dòm hũ gạo, rơi nước mắt
    Chó chực nồi cơm, nuốt bọt, thèm.
    Người, ngồi bó chiếu, vêu vao, chán
    Cơm không lổn nhổn, đếch gì kèm
    Cầm cố thân còm, vay chai rượu.
    Tìm quên trong chén, lúc say, mèm!​
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng rình rập bữa thịt cầy
    Huynh đệ uống được lại càng hay
    Xáo chó, nhựa mận, rau một túi
    Mắm tôm, gia vị, tí cay cay
    Khoanh chân, ngả ngốn ôi ...tùy thích
    Lời lẽ thả phanh, cứ ...tao mày
    Nầm sụn, khấu đuôi tha hồ gặm
    Chén nâng chén hạ ối anh say

Chia sẻ trang này