1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu - cô Chen !!!!! (chính thức khai trương - Trang 3)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Tính đến giờ phút này theo sàn thị trường... thịt chó hơi, thì chó nhà bác biendaikho có giá nhất: 450.000 VND
    Nhà bác nào có chó được định giá cao hơn xin tham gia sàn thị trường... thịt chó hơi của NTC
  2. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    sàn giao dịch thịt chó ... hơi bị nâng giá ... ảo bởi con Bi của BDK, theo TT TÐ Giá miền Tây : giá con Bi khoảng 250 K ( sau khi trừ bộ lông và đồ lòng)
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay trời mưa kìa bà con ơi
    trời mưa, ăn cầy, uống rượu, oiiiiiiiiiiiiiiiiiiii không có thú vui nào hơn nữa.
    tuyệt, thiết kế 1 bữa đi bà con ơi
  4. huy232000

    huy232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chó mà nuôi thì thích gì, chó để thịt làm vài dĩa nhậu với gụ thì có lí hơn ! hơ hơ !
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Mod không thể giải quyết được chuyện này đâu!
    Thích chó là thích cả hình dáng, tiếng sủa, màu lông,... và cả thịt chó luôn chứ. Thậm chí thích cả củ riềng và lá mơ .... ấy chứ.
    Anh ơi........ cho em 5 dĩa thịt chó và 5 xị để mời anh shortlong, VDK, tinh_da_xa và huy23200 ở xa về đi.......... dzô.... dzô ... ra oẹ... oẹ
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 31/08/2006
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hảo Huynh đệ
    nghe đồn ông anh mới đi hiến máu nữa. Cách đây 2 tháng mới hiến giờ hiến nữa khong tốn đâu, cân ăn những laọi thực phẩm giàu chất đạm và tốt cho cơ thể như ... thịt chó nhé
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ở đường Lê Hồng Phong có bán cả thịt mèo nữa, được gọi cái tên rất "đao to búa ... nhớn" là TIỂU HỔ. Cái món này thì tui chịu thua, chỉ khoái món "quốc hồn quốc tuý" thôi.
  8. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Bác NTMT nhầm to nhé, thịt mèo ngon đúng tuyệt cú ...mèo.
    Cái này em có thử rồi : dòn, dai, không béo, ...nói chung ngon.
    Bữa đó làm thử con mèo đen tuyền, nghe nói trị bịnh gì đó và nhâm nhi 1 chai vodka với ...mật mèo. Cái này đắng kinh khủng.
    Túm lại, thịt mèo có tính hàn, trị cảm, sốt, ho gà,...tốt
    Hà hà
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp thằng em, giờ không làm mod, muốn đã cũng đâu được
    ha ha ha ha
    hay là thằng em đi ăn thịt cầy một bữa với bọn anh, chứ em kêu mod đá đít mà có tới 2 mod hưởng ứng món này, thì sao đá được chứ, cuộc đời vui vui ghe
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    sau một thời gian dài thưởng thức cầy, VDK có một số nhận xét như sau:
    Thịt cầy mang tính hàn, tức là mát, nhiều đạm, tốt cho tất cả mọi người
    sao một thời gian lân la khắp các nơi, VDK nhận thấy như sau:
    Ở Nha Trang, ăn ngon nhất có lẽ là quán Long Biển trên đường Lê Hồng Phong, gần quán 36A rất nổi tiếng về món này.
    Thứ 2 là quán Kinh Bắc hay Hà Nội trên đường Hoàng Diệu, ngay cổng sau của Học Viện Hải quân.
    Điều thứ 3: ăn cầy mà uống bìa là điều kinh khủng còn uống rượu thì cực kỳ tuyệt.
    Bạn thử nghĩ xem, vào một ngày mưa nhè nhẹ của tháng chín, khi mặt trời Nha Trang bắt đầu lần sau vào những ngọn núi xa xôi phí tây.
    Trên con đường Lê Hồng Phong đầy nắng gió và bụi, đâu đó ta nghe được tiếng chẹp chẹp ... và rồi ực ... à........ không đâu khác đó chính là những quán thịt cầy chính hiệu Kinh Bắc.
    Đầu tiên phải nói là món chấm, phải là dân ăn chuyên nghiệp mới tạo được món chấm vừa ăn. Thông thường thì VDk đánh nắm nêm lên cho đến khi sủi bọt, rồi dùng muỗn dằm mấy trái ớt sim thật cay, sau đó cho xả vào.
    Sau đó là món Luộc đưọc kêu len, một cảm giác lâng lâng rất yo most, từng miếng thịt đưọc gắp đặt vào lá mơ và cuốn lại, chấm với mắn nêm, và đưa vào miệng. Vị ngọt của thịt cầy thật đậm đà, đi sau vào tận tim gan, phèo phổi kèm với vị hăng của lá Mơ làm cho hệ thống tiêu hoá tốt hơn và tiếp thu được nhiều Protein hơn.
    Miếng thịt vừa trôi, cốc rượu được nâng lên, và hết cốc, Hương vị thịt cầy chưa kịp tan biến thì vị nồng, cay của rượu bốc lên, nó làm cho con người cảm thấy nóng bỏng, và miếng thịt vừa ăn không thể nào làm thoả mãn bản năng của bạn được, và thêm một miếng, một miếng .... và đĩa đả hết. món thứ 2 được đưa lên ...
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này