1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu - cô Chen !!!!! (chính thức khai trương - Trang 3)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hihi...văn thơ lai láng dzậy, mà lại nhẹ nhàng thanh tao hơn, đúng không Lioness? Chớ thực tế, lại phũ phàng bạc bẽo hơn, đúng không Lioness?
    Hey da, bởi vậy, ta nói, rượu vào lời ra. Còn ta, tối hôm qua, bia vào suối ra...hehhe, (suối ở trên, không phải ở dưới). Chút bia đấy, sẽ là ko v/đ gì, vẫn control ổn, tớ nhớ tớ còn nhắc SưTu là có khi Quái nó quên máy ảnh rùi, toan quay lại để lấy máy ảnh thì bỗng dưng ...suối rời khỏi nguồn , và cứ thế ào ào ngoài tầm kiểm soát. Cái này là tớ ko cố ý, dưng mà vô ý làm Lioness sợ, năn nỉ mãi, nói mãi, rút cuộc, Fot thấy lè nhè bên tai ghét quá, mắng cho tớ 1 phát, "đồ vô trách nhiệm, dám chở Lioness trong tình trạng thế này" . Tớ gào lại không kém "Đó ứ phải là việc của cậu. Đồ đạo đức giả" ặc ặc...Thế là mọi ng giận vì tớ vô lễ nên rủ nhau về trước. Cơ sự cũng tại Thú á, bảo đến ngay đưa Lioness về, cứ hỏi "em ở khúc nào?". $#(%) Đã bảo là Thép miền Nam với cầu tre lắc lẻo, đường lên thành đô. Khi cúp máy xong thì họ dzìa hết trơn. Tại Thú là tại Thú, làm tớ phải lóc cóc dzìa 1 mình, ng mềm như cọng bún, may mà gió biển ko đủ mạnh để thổi bay tớ. Không thì Thú ráng tìm tớ trả về cho Ba Mẹ tớ nhá! (Ai biểu thân với tớ làm chi để mang trách nhiệm quái gỡ kia ). Tự dưng đâm ra hận, lại tìm rượu. Mặc cho đt cứ rung vào đùi ầm ầm, kệ CBN, đang muốn thành tiên mà cứ réo. Rút cuộc, tiên thì luyện mãi ko đc, bỏ cuộc, về nhà. Và gục quên dưới bếp, .
    Hậu quả cho buổi sớm mai bình minh là trận chửi té tát của phụ Mẫu, và mắt bị đắp thêm 2 cục u trên mí mắt. Ớn hông? Đã xấu lại càng xấu .
    Tớ tạm thời ko muốn mượn rượu thành Tiên nữa.
    Giờ tớ xin lỗi vì làm Lioness sợ .
    Xin lỗi nếu có nặng lời gì với Fot .
    Mượn tạm quán này để gửi gắm đôi lời dzậy. Đúng là "phàm ở đời, cái gì quá cũng không tốt".
    99.
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ờ đi theo dằng sau thấy cô nàng lắc lư như con diều trong gió hê hê, Lê Thánh Tôn - Trần Phú thì yên tâm là biết đường về nên ko làm thám tử nữa
    lần sau nhậu nhớ uống cho say wéo luôn chớ uống lỡ cỡ khó chịu lắm
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ha..ha...ha...
    Chủ quán!
    Đã mở quán rượu thì cứ uống tại quán cho nó lành....đi quán khác uống chi cho phức tạp thía...hả? Nghe lời dặn của chú Fờ-lo-ra chưa đấy? Đóng cửa nẻo cho an toàn rồi uống cho say wéo, thía mới yên tâm, nhé!
    Chứ ra đường thì chẳng có ai lo cho đâu, đừng có mơ . Được như chú Fờ-lo-ra là may lém rồi đấy nhé.
    Đúng là lucky girl Chúc mừng
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Tự thú trước bình minh
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 28/07/2009
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    (1): Giận là đúng. Dạo này ăn nói y như dân đầu đường xó chợ, ngôn ngữ sặc mùi giang hồ.
    (2): "bảo đến ngay đưa Lioness về" nghe như ra lệnh.
    Trên đây là tập 1 của bộ phim " Người say lên tiếng thanh minh". Còn tập 2 diễn ra như sau:
    ........... reng ..... reng .... reng .....
    - Anh nghe đây!
    - Anh chở chị ST giúp em.
    - Nhưng em đang chở mà....
    - Chị không muốn em chở
    - Sao vậy????????????
    - Em không biết (1)
    - Vậy mấy người đi cùng đâu?
    - Em không biết (2)
    - Em và ST đang ở đâu để anh đến?
    - Em không biết (3)
    - Vậy anh biết đến ở đâu để đón?
    - Em không biết. À, em vừa qua 1 cây cầu. (4)
    - Cầu Ông Bộ hả?
    - Em không biết (5)
    - Hay là cầu Dứa
    - Em không biết (6)
    - Vậy sao anh biết chỗ nào chở ST được?
    - Em không biết (7)
    - Trời, anh bó tay luôn. Anh biết chỗ nào mà kiếm. Vậy ST có ở bên em không?
    - Em không biết. Em vừa chạy qua bảng thép Miền Nam trên cây cầu. Sao anh lại gây khó khăn cho em hic... hic... (8)
    - Anh bó tay
  6. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tập 3 diễn tiến như sau:
    viết bản kiểm điểm đi!
    Kiểm điểm gì sếp?
    Con Chen say rồi kìa! Nó uống nhìu hok?
    Hình như 1 ly àh
    Đi đón nó zìa ngay!
    Đón chỗ nào sếp?
    Anh ko biết!
    Reng ........ reng ..........
    Alo! Chen đang ở đâu đó?
    Chen hok biết?
    Chen ở chỗ nào?
    Chen hok biết nữa
    Bên trái bên phải Chen có gì?
    Chen cũng hok biết nữa.
    Thế Chen đang ngồi ở đâu?
    Chen cũng hok biết nữa. Chỉ thấy trước mặt là Biển thôi.
    Ặc ặc ......... rìn rìn .......... chạy vòng vòng Trần Phú coi có nhỏ nào ngơ ngơ như bò đeo nơ hok ...
    Tít tít .......
    SMS : Hey baby! I''m sitting in front of the sea! It''s cute! Don''t worry! I''m ok. I''ll back home in 10 minutes later.
    Bó tay! Xỉn mà còn SMS = English được. An tâm chạy zìa
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    hic....quán rượu mà có chuyện để bàn luận...thì dzui hết xẩy!
    Hêy...hê....Mèo ú ơi....
    Đoạn số 1: cụ thể chút đi...ngôn ngữ...như thía nào....? Có sánh bằng ngôn ngữ của Fờ-lo-ra hem?
    Đoạn số 2: kể ...nửa vời...thế......hic..kể tiếp đi..
    Mời quý vị quan tâm theo dõi bộ phim (vừa quay vừa chiếu phục vụ)
    Bộ film có tên:
    NHỮNG KHÁM PHÁ CŨ MÈM
    Tập 1: Người say lên tiếng thanh minh (Mèo đề nghị)
    Tập 2: Khám phá: Mặt trời xuất hiện ở phương nào (CD đề nghị)
    Phần 1: Những bước chân khám phá
    Phần 2: Tâm sự của những kẻ hóng hớt (CD đã bắt đầu bấm máy quay tập này)
    Tập 3: Chân lý
    Diễn viên chính:
    -Chen
    -Fờ-lo-ra
    -Lioness
    Diễn viên phụ:
    -Jacky
    -CD
    -NTMT
    - Và các diễn viên khác...
    Đạo diễn:
    CD
    Thư ký trường quay:
    NTMT
    Sản xuất 27/7/2009
    Được Crescentday sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/07/2009
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tập 2:
    Phần 2: Tâm sự của những kẻ hóng hớt (CD đã bắt đầu bấm máy quay tập này)
    CD: cụ thể chút đi...ngôn ngữ...như thía nào....? Có sánh bằng ngôn ngữ của Fờ-lo-ra hem?
    ..........
    CD: kể ...nửa vời...thế......hic..kể tiếp đi..
    DVkhác:jgaosjdgisjoll%#@fkjgofi
    CD: Troài ơi, bởi vậy ngta nói hem xỉn còn control được, hem tin là sao....
    DVKhác:kjfgọigi%kcjo#kjội$@
    CD: hí...hí...thôi đi....bà...tui nói thiệt nhe, tui uống nửa ly còn xỉn...hí..hí...nhưng mà...tui thấy....khi ngta khóc thì có nhiều lý do, có những lý do chưa đặt tên được đó nha...thôi...kể típ đi...hihi
    DVKhác:xdieuoijojkj@&%$jkdjoi%
    CD: vậy hả?...e...hèm...lạ nhỉ...cái gì cũng không biết...hí..hí...
    Ơ mà đúng roài....lúc đó thì ai mà cần nữa, chắc là buồn thê thảm, chẳng muốn ai nhìn mình, nói gì đến chuyện rước, quan tâm phải quan tâm từ đầu mới đúng chứ lị.
    DVKhác: kkdjoigui%ljkljfiEnglishkjglkjoi%
    CD: hí..hí..xổ tiếng Anh hả....há...há...mỗi lần tui ngại nói cảm ơn tui hay xài từ Thank you....hí..hí...chuyện này hấp dẫn hén....Bà kể tiếp tui nghe coi
    À...kể cái đoạn nó dùng ngôn ngữ....lằng xằng ấy....hem biết tui biết ngôn ngữ đó hem ta....
    ...........(Cắt)
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên mắc chạy show, bộ film bị gián đoạn. Mong quí khách thông cảm

    ( xem thường quá! tại film đóng free mà...hứ...!)
    Mèn đéc ơi...cái cô chủ quán này, hết film chiếu rồi hả??? lựa cái film vừa quay vừa chiếu thía này nên mới bị gián đoạn.
    Chiêu câu khách đây mà! Giận cái quán này quá! Đi về...về...bà con...hứ!
    Lần sau hem thèm ghé! hứ...!
    Chủ quán: Tiễn khách....ách..ách...!

    Được Crescentday sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 28/07/2009
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến vụ giải cứu binh nhì. Cũng mấy câu hỏi và mấy câu hỏi và mấy câu trả lời như trên. Mấy anh NTC tha hồ mà đi tìm kiếm ( có thể điểm mặt lão Ú, lão Gầy, lão Sọt, lão Fọt và chú Biển. Đồng lõa với binh nhì còn có cô Chen)
    Sau gần 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm vô vọng, thì bất ngờ nhận được tin nhắn bí mật ( Nội dung đến bây giờ Ú vẫn chưa công bố), chỉ biết là tất cả các hướng phóng hết ga ra cầu Trần Phú).
    Ú là người tới trước. Ngay phía sau là Gầy và Phọt, đến nơi cả hai quăng xe, chạy xuống biển nay. Binh nhì chẳng thấy, càng hoảng, nhìn qua nhìn lại một hoài, té ngửa khi thấy lão Ú hồn nhiên đang đứng một mình ( xin lỗi), đái một mình.
    Đêm đó binh nhì về nhà an toàn, sau đó NTC có những lần giải cứu binh nhất( Cùi Bắp), binh tam ( Chú Kim). Và bay giờ, toàn quân nghiêm, chào binh tứ!
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 28/07/2009

Chia sẻ trang này