1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu vỉa hè!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Hàn xẻng mặt xanh, râu cũng xanh..............
  2. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đừng để người ta đoán đúng cái suy nghĩ của ông mà công của ông thành công cốc công cò hết đấy. Ông chăm lo nhóm cafe của ông và cũng phải dành cả thời gian cho nhậu nhẹt nữa, nghĩa vụ cao cả của người con tinh thần của 80F trao cả cho ông đấy.
    Hôm qua nhậu nhẹt thế nào dân tình cho tí không khí lên đây đi.
    Thằng Gru ri a kia nói cái gì xanh đỏ đấy? Học tóp phờ đi. Ha ha ha...
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    http://www5.tintucvietnam.com/Sukien/2004/10/76132.ttvn
    Hôm qua mới biết cái tin na?y
    may quá la? bạn mi?nh không sao
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    20h00 Đặng văn Ngữ, sự nồng nhiệt của một thành viên dường như được làm mát bởi sự hân hoan chào đón của chỉ nhân viên trong cửa hàng Ốc và anhdungvn. Sự chậm trễ của các thành viên luôn là quy luật bất thành văn. Muốn gặp mặt mọi người cùng làm vài chén rượu trước lúc ra đi, nhưng có lẽ mong muốn không được thời gian chờ.
    Hôm qua theo nguồn tin không chính xác có khoảng 10 đồng chí đã hoành tráng tại quán Ốc 75 Đặng văn Ngữ. Với khoảng thời gian ít ỏi, P đã được gặp 6 đồng chí, một điều mà P nhận thấy ngay là mặt ai cũng rạng ngời và ánh mắt tràn đầy lòng nhiệt huyết.
    Niềm vui cộng thêm niềm vui, ai nấy đều cười vui hớn hở, ăn nói tưng bừng. Quán Ốc được hâm nóng lên bởi rượu và tinh thần bất diệt của 80f ... Tin buồn từ một vài người bạn chờ từ 19h00 làm P đành phải rứt bỏ buổi tiệc chưa bắt đầu. Lỡ hẹn, đành lần sau vậy.
    Đêm 31/10 Bar Escape, Titanic trên Chương Dương Độ có tổ chức Halloween thâu đêm. Nhìn một cộng đồng ăn mặc như một lũ ma trơi, bẩn thỉu vui ra phết.
  5. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Đang mú mí mụ mị ở Ba Tri, nghe thấy hoành tráng ở Rượu Ốc, tibeou đẩy ngay chồng ra, hít mọt hơi, giở cái giọng nhõng nhẽo quen thuộc ra vòi vĩnh mãi mới được chồng đồng ý cho. Đến khi đi lấy vé E- fờ - răng thì bọn Mỹ củ chuối lại bầu cử. Nghe nói sau bầu cử Mỹ kiểu gì cũng đánh Pháp để dần mặt ở LHQ. Chẹp, chuối......
    Hay là, người yêu Linus-Shrek ơi, trong cả hội thì người yêu có tướng tá dữ dằn nhất, ngưòi yêu đi không tặc lấy 1 cái máy bay nào đấy rồi lượn một vòng đón anh em đi. Có gì tớ chi viện thêm cho ông chồng tớ hoặc nai tơ, cũng hùng hậu phết nhỉ.

    Được tibeou sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 04/11/2004
  6. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hay là thôi nhờ em rockid biến cái chủ đề topic này thành chỗ buôn chuyện thiên thối của những đứa con xa nhà của đại gia đình vậy nhỉ?
    Thằng của nợ gorge post bài hộ vợ đọc méo cả mồm mà không thấy được sự dịu dàng trong nét duyên dáng tí béo của người yêu tao tí nào. Nhưng mày cứ trờ đấy Mỹ nó mà đánh Pháp thì còn lâu vợ chồng mày mới đoàn tụ con vịt ạ. ÔI thế mới vui chứ, mình được cái ác khẩu, ha ha ha. Em tibeou cho anh nhắc nhở một việc, sau khi gót me rít rồi thì ăn ít thôi, em mà ăn nhiều đến khi về nhà lại phải ĐỤC bớt cửa ra cho em ra vào thì khổ thân chồng em lắm. Mà anh cứ nghĩ đến cái cảnh chồng em nó phải trèo ra trèo vào cái cửa sổ để VẦN từng tí từng tí THỊT của em để vào được nhà là anh lại thương bọn em lắm đấy. Nhớ nhé, ăn ít thôi, để phần cho chồng con với ...
    Thằng Gờ ru zi a chết băm, nó thù thằng 9 dã man, cứ mỗi khi nhìn thấy thằng 9 là nó lại cắm đầu vào học. Nó bảo là học để trả thù xã hội. Chẳng biết xã hội nào, hay là thằng 9 mày cứ để tra nick sáng choang lên cho thằng gờ ru zi a học cho nó chết lăn quay ra đi. Không cần bọn trọc đầu giết cũng khỏi về quê mẹ. Hôm nọ nó còn bảo nó nhờ mày tần ạ. Mày xem nào VẶT một ít sang cho nó XỈA răng cho đỡ nhớ đi. Nói câu này mà thằng tần diu hiểu thì diu phải người việt nam . he he he ...
    ÔI còn chuyện nực cười nhất là mấy hôm vừa rồi được xem phim, có mấy đứa diễn viên lên mạng tập đóng phim bằng cách chát chít để thực hành diễn tả tâm trạng buồn cười dã man. Nhưng mà kể cũng hay, nếu lên mạng mà đóng vai một người khác để thể hiện một cái mặt nào đó trong con người mình thì có lẽ nghệ thuật thứ 7 lại phải cảm ơn công nghệ thông tin thêm một lời nữa rồi.
    Ôi giời!!! Nhớ vợ quá ....
    Chúc mọi người vui vẻ.
  7. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý cả nải chuối với người yêu luôn, đổi tên cái topic này nhé Nâu Nâu
    Daọ naỳ không có chồng mất hết hứng nấu ăn thât. Cứ xào xáo một đống đồ rùi đổ ụp ra tô. Khổ thân mấy đứa em bị mình bắt chờ nấu nướng đói mềm người ra, phát cho đĩa nào là thun thút ăn hết đĩa ấy,sướng thật, ngoan quá cơ......
    Người yêu ơi anh đứng có trù ẻo Mỹ đánh Făng- xe, chồng em vãn chưa được thưởng thức hết đức tính quý báu của em đâu á, phải để anh ấy tâm phục khẩu phục chứ, không thì em lỗ ạ
    Bạn Gzu-zi-a ơi( khiếp ông anh tớ gọi bạn thế, tớ đọc theo cũng méo cả mồm ), bạn thù nai tơ đến thế cơ á. thôi cứ học tóp (fờ ) đi, nhg chừng nào không chịu được nữa thì nháy cho tớ, Tớ oánh máy bay sang nấu cái món gì đó cho nai ăn, đảm bảo không chết vì ngộ độc cá nóc Nhật thì cũng chết vì sụp đổ hình tượng
  8. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    tibeo tester chữ ký một chút
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    ối giời lang nước ơi, em có làm gì nên tội nên tình đâu mà anh gzu-zi-a lại thù em thế....
    chắc là thằng hàn xẻng và thằng tain nó lại bơm vá gì rồi ... thế này thì em làm sao dám onine nữa chứ....
    thôi để khi nào em về em biếu bác gzu-zi-a chai rượu
  10. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, lại thấy nó trên mạng. Đếch chát nữa, học thôi............

Chia sẻ trang này