1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu vỉa hè!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm noi gương anh Gruzia, sự nghiệp học muôn năm. Tối nay em về đi đăng ký quả lớp tiếng Anh, Toefl đúng không nhỉ? Rồi hoành tráng hơn, làm cái MBA cho xứng mặt với anh Andrei, trả thù thằng Nhựt Bổn. Phải quyết tâm học hành, hehe.
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chú có nhầm không đấy, anh Gruzia quyết tâm "nhổ lúa trồng đay" rồi.
    Chú có biết là giờ anh Gruzia quyết tâm học tiếng nhật mà không phải là tiếng Anh không?
    Chú giờ lạc hậu quá rồi! hehe học tiếng nhật đi...
  3. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ôi học tiếng Nhật làm gì anh Đại ... ấy ơi, học tiếng Hàn rồi qua Sơ un kiếm ăn đi, sang Nhật kiếm được nhưng đắt đỏ lắm anh ạ, bên Hàn Xẻng vẫn rẻ hơn, em cá là nếu anh qua với em thì chỉ 2 năm là anh sẽ có tiền để tậu trâu tậu nghé, xây nhà. Mà tài của anh hơn hẳn thằng 9 mà dừng tự ti thế chứ (9 ơi tao nói thế cho nó tự tin thôi mà, chứ giờ mày giàu nhất rồi.) Tết này hình như đại gia 9 định thuê xe cho anh chị em nhà mình vào Huế hoành tráng miễn phí hả? Cảm ơn nhé .... Thằng tần hứa thuê khách sạn 5 sao hả, để hỏi rùa xem trong Huế có khách sạn nào 5 sao không chứ hồi xưa bạn tsunamiix mới chỉ mời tao vào cái 4 sao thôi, không thích lắm... Nhưng mà anh gờ ru zi a lo đoạn nào đây? hay anh lo khoản dịch vụ nhỉ, cái này anh sành quá rồi còn gì? ha ha ha, thế là xong, tết này chỉ việc đi quyên tiền để mua vé về nhà thôi, mọi cái đã có các đại gia lo, em còn đang đi học, mong các anh thông cảm... Học sinh mà ... nghèo lắm ...hihihihi, cảm ơn các đại gia ...
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Quân adua tao có bảo mày học tiếng nhật đâu thằng hàn xẻng kia,... cấm dụ dỗ anh gzuzia theo đường tà đạo nhé....
    Ở nhật thì đắt đỏ thật nhưng mà vẫn thích, chứ ở cái đất hàn xẻng, thấy bọn nó côn đồ làm, thỉnh thoảng lại vác quốc vác xẻng ra choảng nhau... đến ghê
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ôi, anh Gruzia yêu qúy, tấm gương học hành của em. Anh sang tận trời Âu, ăn cơm Tây, uống nước Tây, sống cùng Tây, thế mà cuối cùng vẫn chưa đủ vững vàng, anh sang ngang, đi học tiếng Nhật, đau buồn thay.
    Thiết nghĩ, kẻ biết thời thế mới là người tuấn kiệt, anh chỉ nhìn thấy cái lợi Nhựt Bổn trước mắt mà bỏ lúa trồng đay, đáng thương, đáng thương!
    Thằng mặt xanh lại dụ dỗ anh đi Hàn xẻng, một người hùng , một người 500 điểm Toefl như anh Andrei mà phải đi Hàn Quốc sao? Anh ấy sắp về Việt Nam rồi, sướng quá!
    Trong cái hiện tại ngắn ngủi này, thằng 9 tuy là đại gia thật, nhưng tao quyết tâm theo anh Gruzia, đi học Toefl kiếm 500 điểm. Rồi mày sẽ thấy anh Gruzia với một tương lại tươi sáng đang ở trước mắt, he he.
    Hãy vững tin vào việc học đi anh Gruzia, toefl 500 điểm của anh thật tuyệt!
  6. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tain hủ lậu, đếch ai lại cố 500 TOEFL bao giờ.
    Mịe, nhưng TAIN ơi, quả này lại phải thù thêm thằng Linus nữa mày ạ, thù đếch chịu được. THằng này gian ác không thua gì thằng 9 đâu.
    Thằng 9 béo béo thế mà thâm. Nó định đánh lạc hướng tao bằng cách gạ tao học tiếng NHẬT . Tý nữa tao mắc miu nó.
    Quả này thằng 9 nó về anh em mình phải tính sổ đủ với nó. Bảo cả thằng Dương nữa. Mịe, nó đến nhà anh em mình nó ngủ, say thi nó đập phá. Cứ tính giá 1/10 tiền khách sạn nó ở bây giờ thôi. Thế cũng được gần 1 lít rồi. Không trả là chém.
  7. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình không uống rượu mà say ngất nga ngất ngưởng. Mình đang ngồi nói chuyện với bạn mình bên gờ ru zi a thì đột nhiên nghe tiếng điện thoại. Cứ tưởng là mình có điện thoại định quay ra xả một câu tiếng Hàn "I a busayio! " cho thằng bẹn nó sợ thì hoá ra không phải. Mình lại nghe thấy có tiếng xì xà xì xồ lằng bà nhằng ở đầu đằng kia. Mà cũng không hiểu vì nó mới mua cái hét phôn mới giá 3.5 usd hay sao mà nghe rõ thế. Hay là nó cố tình dí cái điện thoại vào múa mấy câu tiếng Gờ ru zia (mà chẳng biết sao nó học đại học ngoại thương tiếng Nga mà lại nói được tiếng Gờ ru zi a nhỉ? Lạ thật hay bọn Gờ ru zia nói tiếng Nga hay bọn Nga nói tiếng Gờ ru zia nhỉ? Không hiểu!! Ơ hờ ơ hờ ...)
    Hôm qua có một buổi tồi bận rộn, lúc thì phải trả lời phỏng vấn về tình hình sức khoẻ Arafat thay vợ ông ấy, lúc thì đánh giá tình hình tài chính và khả năng kinh doanh của gờ ru zia rồi lại tham tán thương mại cho Nhật bổn, quá bận rộn. Sau một cuộc phỏng vấn về tình hình kinh doanh ở Gờ ru zia vơi tỉ lệ trung bình lương hưu của người già là 15usd/tháng thì có cuộc điện đàm cấp cao của các nhà lãnh đạo chương trình cải cách kinh tế toàn cầu do đồng chí 9 - đại diện Nhật Bổn, đồng chí andray - Đại diện Gờ ru zia và tôi thư ký chương trình tại Hàn Xẻng. Kết luận cuối cùng là dù thế nào thì Tết này chúng tôi cũng triển khai chương trình hoành tráng tại Việt Nam. Một quốc gia không có khủng bố - ôi quê tôi ..........
    Have a nice working day.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    May quá, anh Gruzia đã trở về chính đạo, từ sáng tới giờ cứ lâng lâng hạnh phúc. Ngu gì mà học tiếng Nhật anh nhỉ, he he.
    Hôm qua mặt xanh được anh Gruzia gọi điện hỏi thăm ah? Xúc động và sung sướng nhỉ? Tao ao ước được có một lần như thế, hichic, nhưng anh ấy chắc chẳng đoái hoài gì đến mình đâu. Anh ấy lại còn chê mình hủ lậu nữa chứ, chán thật!
    Tết này thế nào nhỉ? Đại gia 9 tổ chức cho anh em hoành tráng ở đâu nhỉ? Người hùng Gruzia nữa chứ, anh cho ý kiến đi ạ.
  9. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Ôi, tưởng các chu có vụ gì định vào tham gia với ai dè toàn tam sự chuyện học hành hic hic ( nhưng thế là rất tốt đó )..... Dạo này chúng ta bị dòng đời xô đẩy phải lưu lạc giang hồ cả nhưng cũng nên xem xét có dịp ôn có tri tân một cái.
    Nhớ cái dạo trước cũng hay ghê nhỉ? Đá bóng đến 22h tối xong còn đi bồi dưỡng sức khoẻ bằng nuớc Vitamin cay cay đến nửa đêm mới thú làm sao???
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ối bác Hoa thuong ơi, giờ đây mọi chuyện đã khác rồi, phải học hành để xứng danh với lập trình viên quốc tế cao cấp, tiến sỹ công nghệ thông tin, nhà ngoại giao xứ sở Đông Âu chứ. Anh ơi, sự học quan trọng lắm, em cũng phải đi học đây.

Chia sẻ trang này