1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu vỉa hè!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Topíc là : Quán rượu vỉa hè , nhưng nội dung thì toàn thấy mấy chú hải ngoại với chú ở xì goong` khoe hàng ! Tình hình có vẻ mấy chú nhà ta ở xa nhà đâm ra màn đơn gối chiếc nên mới thi nhau vào đây khoe hàng để may ra kiếm chác được em nào xinh tươi dại dột ở quê nhà để làm vốn đây chẹp chẹp mô phật , thiện tai , thiện tai !!!
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cafe này, về nhà trông con đi, đừng có lên đây ham hố nữa. Vợ đang giục về nhà thay tã cho con kìa. 1 tháng nữa hội này sẽ lên Hoà Bình một chuyến. Trộm vía, lúc đó trông vợ con của Cafe béo khoẻ, béo đẹp. Còn Cafe nhà mình thì hốc hác, phờ phạc, râu ria xồm xoàm. hic.
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Hãy đặt mình vào đây.......thất thểu lang thang và lúc này tôi chợt hiểu ra vỉa hè ,chỉ có vỉa hè mới là ngôi nhà thật sự của mình .Tôi còn 1 ngôi nhà nữa , ở đó có mẹ-người tôi yêu thương nhất ,ở đó giống mọi người tôi có tất cả nhưng ở đó thiếu rượu ngon và mồi nhắm lắm , ở đó ko có dập dìu của sinh tươi là lúng liếng là chân dài là ngúng nguẩy.Tất nhiên sẽ ko tránh khỏi những suy nghĩ bon chen tị nanh nhỏ nhoi (vỉa hè mà) nhưng nếu ko ngại mời bạn mời anh mời chị hãy ngồi xuống đây nào ,đừng ngại mà ,cứ san sát cũng chẳng sao đâu ....ở chỗ vỉa hè chúng tôi rượu ngon ko thiếu gái đẹp ko nhiều nhưng nếu bạn có lòng thì cứ ngồi xuống đi ,theo trật tự sẽ vẫn có fần cho bạn .
    hehe anh em ơi, để hâm nóng lại quá khứ huy hoàng(tất nhiên sẽ ko nhắc lại nữa vì cái thời hoàng kim xưa đi vào huyền thoại rồi) tớ sẽ khởi động topic Quán rượu vỉa hè lái theo cái sự học hành hóng hớt hàng họ của mấy chú Hải ngoại (lainớt,laitâylaita,andây) hay Kẻ ở miền xa người đẹp Kapital yêu dấu .Nào mời các người đẹp ngồi xuống đây (anh nào ngại bẩn wần thì em cho mượn cái dép) ngồi xuống tử tế 1 chút rồi anh em ta hãy bàn ....nào thì khoe hàng nào ,nào thì hóng hớt ,nào thì cơ cực ấm ức ,nào thì tiếc hùi hụi .....thôi thì các anh cứ tuôn hết ra đi nếu chốn vỉa hè này ko fải là cái thùng nước gạo thì chẳng đâu tiêu hoá nổi .Tết này em mới lại được diện kiến các anh , Tết naỳ lại hoành tráng lại sả láng , dẫu cho đến giờ thì em cũng thấy sợ cái sự lảo đảo lắm nhưng mà thôi em chót nhóm lửa rồi ,rượu muốn ngon thì cần hạ thổ tiếp đất cho nó tan đi mấy cái khê nồng cho hết cái alcohol...bây giờ chỉ cần vỗ về gà béo dê non đợi đến ngày là anh em ta fá cỗ .
  4. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cũng có cái hay , ngồi trên một cái ghế phọt phẹt, mà mông tiếp giáp cự li nhỏ nhất với mặt đất , mắt dõi xa xăm nhìn thẳng thì thấy zất nhiều bánh xe.....cao hơn nữa là người ngồi trên xe.....người ngồi trên xe......he...he....đố các bác là nhìn thấy zì đầutiên ????......
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Bình tâm đọc lại từ đầu em mới thấy hoá ra em khởi động cũng bằng thừa vì cái topic này các anh cho thành cái thùng nước gạo chua ngoét từ đời nào rồi nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ em chợt ngộ ra rằng hoá ra sự gắn bó của hội nhậu 80 lại là 1 quá trình xuyên suốt lâu dài đến ko ngờ (tất nhiên là ko có tính kế thừa vì em ko muốn đời con em lại nát bét thế này)
    Dear saigonman Kapital yeeu daaus ,
    Đầu thư xin trân trọng gửi đến anh 1 biển hoa hồng của nỗi nhớ nhung chờ đợi , xin ngả người 23,5 độ rích te kính mong anh tha thứ vì từ ngày anh ra đi đến giờ tôi mới có thời gian biên thư nghe ngóng
    Được biết tình hình sức khoẻ anh hiện nay vô cùng xuống cấp và thật dễ hiểu cho cái hậu quả nhãn tiền này nếu anh và tôi cùng bình tĩnh nhìn nhận lại những tháng ngày buông thả lăn lộn kiếm sống trong quá khứ .Tất nhiên nói như vậy thì anh có thể nghĩ xấu về tôi ,anh có thể cho tôi là ko nam tính , dễ mềm nòng và ko còn mạnh mẽ nhưng dù anh có nghĩ vậy hay tồi tệ hơn đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn fải nói với anh rằng mà là "...khi thời đại thông tin liên lạc internet toàn cầu hoá đang ầm ầm fát triển thì cánh chợ chiều đứng đường như chúng ta đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp...tôi giải nghệ còn quyết định của anh thì sao ????? "
    Thời gian anh đi cũng là thời gian dồn dập những thay đổi ập đến với tôi,nhìn chung theo chủ quan tôi cho rằng nó là những thay đổi tích cực ......ngoài chuyện từ giã nghiệp đèn đường như đã nói trên tôi cũng bắt đầu từng bước cai được rượu chè theo nhiều thủ đoạn khác nhau ,tôi hiện đang theo đuổi 1 khoá học nâng cao về gội đầu cắt tóc thư giãn học thêm ngoại ngữ buổi tối để làm fong fú danh sáng những người cần trao đổi ,ngoài ra để trau dồi kiến thức tin học tiếp cận gần hơn với thể thao hàng tuần vào đêm thứ 7 tôi theo học môn Điện tử công luyện nhanh tay nhanh mắt và cũng trong thời gian này tôi đã hâm nóng lại thói wen đi du lịch của mình bằng những chuyến đi đến những vùng xa xôi với mục tiêu khám fá tìm hiểu những vẻ đẹp xa lạ
    Hà nội sáng nay ngủ dậy gió đầy trời vì mùa này là thế ,trời đang độ cuối thu sắp chuyển sang mùa đông lạnh giá , sáng nay nhâm nhi điếu thuốc chén chè thưởng thức Bản tình ca mùa đông tôi bắt đầu cảm thấy sợ vì sẽ lại là 1 mùa đông cô đơn tê cóng lẻ loi ........bằng này năm ngoái cũng cảm giác đó nhưng nó đâu có đáng sợ như bây giờ .
    Thôi ,1 lời khuyên chân thành cũng là lời cuối chúc anh mau chóng có người mình yêu thương .......sài gòn ko lạnh nhưng như vậy nơi đất khách quê người anh sẽ cảm thấy bớt cô đơn nhiều lắm và có vậy thì cái nghiệp ám ảnh đó mới có cơ hội thực sự chấm dứt (anh cứ tìm tòi và khám fá đi thấy bé nào hay thì nhào xô được thì được ko được thì cho tôi)
    Hà nội 19h45'' 10/11/2004
    Kính thư
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú viết lòng lại thấy rạo rực, bồi hồi nhớ về những ngày đông xưa. Hà Nội bắt đầu chớm lạnh, những cơn gió đầu mùa như thôi thúc người ta tìm đến với nhau hơn.
    Hà Nội ngày ấy là những tối chụm đầu vào nhau xuýt xoa bên lò than rực hồng, bên đĩa ốc bốc khói nghi ngút, bên chén rượu nửa trong nửa đục. Hà Nội ngày ấy đẹp lắm, thi vị lắm. Ai bảo những kẻ ngồi bên chén rượu đều là phàm phu tục tử nào. Ai bảo những kẻ nửa đêm lang thang trong cái lạnh thấu xương là những kẻ vô gia cư, đầu đường xó chợ. Chính từ những nơi tưởng chừng như tầm thường ấy lại xuất hiện biết bao những con người vĩ đại, với những lý tưởng cao đẹp, ngày đêm nuôi mộng dựng xây đất nước.
    Hà Nội bây giờ buồn quá. Ngày ngày cháu đi qua những chốn kỷ niệm ấy mà phải gồng mình lên, quay lưng lại biết bao cám dỗ. Bây giờ cháu ko còn được nhâm nhi những đặc sản hè phố ấy nữa rồi. Căn bệnh quái ác khiến cháu trở nên như vậy. Cháu thèm được 1 lần lại ngồi lê lang nơi vỉa hè ấy, cháu thèm 1 lần được cầm chén rượu, hay ly cafe ngồi bốc phét hàng giờ với chú. Hix. Than ôi, những ngày tháng tươi đẹp giờ đã lùi vào dĩ vãng. Tạm biệt những gốc cây, những hàng me, hàng sấu, những vỉa hè in dấu chân ai. Tạm biệt những bạn vỉa hè của tôi.

  7. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ôi sời ôi sời, cậu cháu nhà nó hát bè kìa nghe mùi quá. Đọc mà lòng cũng thấy nao nao như cái cảm giá ngồi ở Đặng Văn Ngữ, Tạm Thương với Nguyễn Biểu, say quá, say quá, say quá đi. Nhưng mà ai yêu cho các vị, ai kiếm tiền cho các vị, ai học hộ các vị được. Quá khứ giúp cho các vị có thêm cảm giác nuối tiếc chứ nếu không có cái quá khứ đó thì thật là đáng buồn. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang cố gắng níu giữ cái quá khứ đó đấy chứ, chúng ta học, làm việc là để chờ đợi một ngày mai hoành tráng mà, đừng buồn thế chứ các bạn hiền. Cái gì khấp khởi thì nó mới ngon, nhất là cái giai đoạn NGÓNG, chứ có khi các bạn cao trào thì lại tiếc cái NGÓNG đấy.
    Vui lên đi nào, cụng ly với Gờ ru zia, To ki o, Sai Gòn, Hà Nội, Niu oóc, Paris, Sê un giờ đã tầm gần zê rô xen xi út rồi. Cây chẳng cái nào còn lá, ăn cơm suốt ngày một mình, đánh răng ngày 3 lần giống bọn mồm xxx. Chính xác là Ngủ ->ăn cơm -> đánh răng ->học ->ăn cơm ->đánh răng ->ngủ ->học ->ăn cơm ->đánh răng ->học và lại ngủ. Không hiểu sao bọn Hàn Xêng này nó đánh răng suốt ngày thành bệnh, mà còn đánh bất cứ lúc nào nữa chứ, thế mới buồn cười... Kể chuyện cười mà chắc chẳng ai cười, vì mình còn chẳng cười được, nhạt quá, thèm cái HươnG hoa sữa Hà Nội quá ...
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nước sôi nước sôi. Nước sôi quá làm cờ rét ở cái xứ vờ gi ni a này cũng phải xao lòng. Nhớ rượu quá đi mất, mặc dù tớ chỉ biết nâng lên và đặt xuống. Nâng lên và đặt xuống, rượu chả vơi được giọt nào, mà chẳng hiểu sao mặt lại hồng lên.

    Rét rét rét. Sắp bật máy sưởi rồi. Môi khô cong vì nẻ. Càng nhớ rượu hơn. Sao mà rét thế cơ chứ...
    Ông bạn sansi làm quả con fơ rần nào sang bên này đeeeeeeeeeeeeê.
    Hình như sắp sinh nhật cap tần. Bác nào làm topic HAPPY BIRTHDAY đi chứ nhỉ.

    Hoa sữa có còn thơm không, Hà nội ơi...
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi người đẹp,
    Cũng lâu rồi người đẹp nhỉ, tôi và người đẹp không chung bôi tửu, thấm thoát thời gian như én qua cửa đã nửa năm. Ôi, nghĩ lại thấy mình đã già đi nửa tuổi.
    Chiều qua, nói chuyện với anh mà nhớ về những kỉ niệm ngày xưa hoành tráng quá. Những buổi đá bóng, luyện tập miệt mài trên sân cỏ, rồi quay về nghỉ ngơi đàm đạo trên Đê La Thành lộng gió và người. Người đẹp ngày ấy đẹp lắm, thơ mộng lắm, người đẹp nói những lời như phun châu nhả ngọc. Người nghe như muốn nuốt lấy từng lời tâm huyết của anh. Than ôi, ngày ấy nay còn đâu.
    Giờ đây, mỗi người một phương, kẻ trời Tây, người trời Mỹ, kể xứ xở hoa đào, người nơi xứ lạnh, chia năm sẻ bảy. Âu cũng là lẽ đời, hợp tan, tan hợp. Thôi thì cố gắng theo lời người đẹp, cua được em nào thì cua, không nề hà. Nhưng nghĩ mà thương cho người ở đảo Đào Hoa, rượu không dám uống đành dùng computer để cai. Rồi gã mặt xanh, từ ngày xuất ngoại, tính tình trở nên thay đổi, nhìn thấy ai cũng bảo người đó giàu có và xin tiền, quái lạ! Còn nhiều, nhiều nữa, nhưng viết nhiều quá người đẹp lại phải mất thời gian đọc.
    Người đẹp ơi, rượu ngon không có bạn hiền, mình hôn môi xa một phát cho nó hoành tráng nào. Kìa cô Cres, kìa anh Night_stars, anh Gruzia và anh Linus và bao nhiêu người nữa, nâng ly nào. Nâng ly cho bớt giá lạnh, cho bớt cô đơn. Nâng ly chúc người đẹp văn ôn, võ luyện, thoả chí tang bồng.
    Viết thư gửi người đẹp mà tự nhiên thấy buồn, nước mắt lã chã, muốn quay về ôm một chút lạnh mùa đông.
    Mi gió người đẹp một cái nhé.
  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Update skype ID for conference:
    1. Linusvn 2. donguyenkhoi 3.fsoft_hainh 4. tuugia. ....
    Cập nhật tiếp đi các chiến hữu.

Chia sẻ trang này