1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu vỉa hè!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    cái này là danh sách gì đây nhỉ?
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nơi hò hẹn của biết bao cặp trai tài gái sắc đấy bạn ạ. Bạn cứ add vô đó sẽ được thưởng thức ngay những giọng oanh vàng thỏ thẻ
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    5. nguyetcres
    Nhưng mà giờ giấc của tớ hơi khác anh em một tí, GMT-5
  4. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đừng theo tụi này, tụi này mỗi đứa một nơi, cách xa nhau hàng ngàn ki-lô-mét, muốn gặp nhau chỉ có mỗi cách hẹn nhau trên Nét tâm sự những nhu cầu bức xúc mà một mình chúng không giải quyết được. Vấn đề ở chỗ chúng toàn boys mới sợ chứ.......... hèhè...........
    Ngángbạc@
  5. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hic hic ,phải công nhận là F80 này xôm trò thật, lúc nào cũng gây sự chú ý rầm rộ, đúng là thời buổi dùng xi` căng đan +hoành tráng để lăng xê..........
    Nhugn mà vui thật, đành phải viết cái gì đó cho nó đỡ ngứa tay
    Xa rời 80 lâu rùi thông tin lạc hậu nghèo đói ,nên lúc nào cũng phải kiềm chế ko post bài khi đọc bài của mọi người ,ko nói năng linh tinh ko lại bị dập cho te tua thì chít bạn linú nhì
    ID skype : haikhuyen
  6. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cái này nên đổi tên thành Hải ngoại quán cho hợp với nội dung. Các tình yêu ở hải ngoại tha hồ vào mà khoe hàng. .
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em Rua yêu quý, anh có ở hải ngoại đâu, nội địa cùng em đấy chứ.
    Đợi mãi chả thấy người đẹp đâu, buồn!
  8. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    tần là dân SG trước năm 75 ... nội địa thật nhưng mà ... không phải dân 3 đời ăn rau muống nhể. quý sờ tộc rồi mà.
    Người ra đi đầu chưa ngoảnh lại,
    sau lưng thầm nắng chất xương đầy.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin!
  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế mà không sợ tibeou, socola xanh, nguyetces giận hả anh, cả bosh bạn anh nữa. Ôi thế thì buồn cười nhỉ? Ông bosh nghe thấy không biết sẽ gọi hoasua nhà mình là gì nữa ha ha ha ... Ôi nói chuyện với mình chán thật cái gì cũng bị phơi ra hết. Đếm đi đếm lại đúng là phải thừa nhận với trưởng lão DrSlump là nên chuyển 1980 Family Hà Nội này thành câu lạc bộ tìm bạn trăm năm. Đếm đi đếm lại thì đúng là nhiều không thể tả nổi, yêu có cưới có dở dở ương ương có rồi tình chị em, tình bằng hữu. Ôi giời quá phong văn phú. Tầm này cứ hát hay với một người là y như rằng động đến nguyên ổ kiến lửa, không cẩn thận bị đốt xưng vù tay chân bất cứ lúc nào .... ha ha ha....
    Nhưng mà xem đi xem lại mấy thằng Tokyo, Sài gòn chợ lợn với Gờ ru zia xa xôi kia kém quá, hay là khó tình quá. Chị em 80F include cả hội 8x xinh tươi mà các bạn không chấm được ai. Sao mà các bạn khó tính thế, tiền các bạn thì nhiều, các bạn để đấy nó mốc ra, phải có người mang ra hong khô rồi cho bớt thiên hạ một chút đi chứ. Để trong tủ như thằng Tần thì mở tủ là tiền đè chết người, thằng 9 mà để trong tài khoản thì cho dù chú có lập trìng giỏi bằng giời đi nữa thì cũng có thằng nó ăn cắp được mật khẩu nó cho chú không còn một cái quần con mà về Việt Nam. Thằng gờ ru zi a thì thể nào cũng một đêm chỉ vì em tóc vàng ngoài phố mà đi ma teo, tiền nhiều cũng bằng thuê một chuyến vác xác về việt nam là cùng ....
    Thôi, đừng ham tiền nữa, ngồi xuống đàm đạo với anh em đi, anh songbac với rua ở nhà gửi ít ảnh ọt sang cho bọn đấy nó nhắm rồi tết này về còn đong đưa, chứ không thì các bác các chú các anh cứ vui vui thú thú còn bọn đấy chắc chỉ ngồi ĐẾM LÁ vàng rơi thôi. Rồi thằng nọ nhận vợ thằng kia nhận cưới mà không biết là chồng người ta lù lù bên cạnh... Bạn coldwinter nhỉ???? ha ha ha ha ... Thế nó mới thú chứ, ngồi mạng mà thấu lòng dạ thiên hạ, mà mùi quá các chú ơi .....

Chia sẻ trang này