1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu vỉa hè!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    há há há thằng lai nớt quanh đi quẩn lại thì vẫn thế chẳng khá được đâu.........người đâu mà hình thức giằng xé nội dung...........tao nói thế chắc mày hiểu còn mày ko hiểu thì thôi , mày ko hiểu thì mày cho là tao lè nhè tao say rượu , mà đúng là tao đang say thật ,nhưng mà tao lại cứ hi vọng là mày hiểu cơ đấy..nói thật thì tao lúc đầu mới gặp tao tưởng mày là body building Coach...lâu lâu tí nữa tao thấy mày lại cẩn thẩn như 1 bà già ,lắm chuyện như mấy lão thầy đồ xếp hạng hủ nho hay tẩn mẩn như mấy chị hàng xén .........há há chắc mày hiểu thôi còn ko thì coi như tao hâm ......theo tao thì hâm hâm chê người vẫn thích hơn là đưa thằng nào đấy nên nóc tủ ....nhờ.
    lại nói chuyện đưa ai đấy lên nóc tủ tớ lại nhớ tới người đẹp của lòng mình.....bình tâm nhé http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=1767
    người đẹp nghe thử đi .......xa nhà là nghe hay đấy,bật to vào .......cả mấy chú hải ngoại lắm tiền nữa , nghe đi khỏi nhớ nhà...à mà tiện tay hỏi luôn chú nào mà có tật xấu thấy lắm tiền là xán lại xin xỏ , khiếp tởm quá.
    thôi tớ lại đi , buồn ngủ lắm rồi mai tớ lại lên ......mai tớ rỗi
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    chút wên cả lolita bé nhỏ ,thật cảm thấy vo cùng bất an khi đọc những dòng tâm sự của cháu nhưng wả thật chú ko còn đủ tỉnh táo để gọi 1 cú điện thoại cùng với sự cố mấy hết pin nên chú quyết định đi ngủ sáng mai gọi điện ...........lâu quá rồi fải ko.......à mà đính chính nhé chẳng thằng nào ở đây cao cả như chấu nghĩ đâu ....cái gì mà gọi là xây dựng đất nước .......he he thôi cứ gọi chung là lí tưởng trong sáng thì fù hợp hơn .
    xin gửi lời vấn an tới anh an rây cao lớn ,anh lai ta to béo bụng fệ
    em rờ rốt có thắc mắc nhìn thấy cái gì trước nhất theo em thì em í nêu mấy cái ngày xưa có cái gì xấu xấu thì cái đấy là cái mà em nhìn thấy trước tiên ....he he fải ko các anh..
  3. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Phỉ phui cái mồm thằng Linus. . Tain ơi tết này mày về mày làm 1 xe tải tiền mày về mày đổ sập nhà thằng Linus cho tao.

  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    oài oài, bọn này mất dạy hết rồi....
    thằng thì tâng bạn lên tận mây xanh
    thằng thì chê bai người khác, thằng thì kéo xe bò chở ... tiền đổ vào nhà thằng khác...
    có thằng lại ăn chơi sa đoạ ơ hòn ngọc viễn đông chả còn ... trong trắng như ngày xưa nứa... hic hic
    báng bổ thay đời là như thế đấy.... một lũ mất dạy hehhehe
  5. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    " Bạn Lờ hát vê hai mươi lói cái gì đấy?" Bạn lói thế mà không sợ mình buồn à? Dạo này mình không buồn lữa mà chỉ thích uống rượu thôi, thèm quá mà không có ai rủ đi uống cùng ... Lói cái giọng của chú nvh20 mà đau hết cả cổ họng phải RẶN mãi mới ra được. Mệt thật. Ôi cái tình cảm của thằng bẹn tần với anh nhv sao mà nó thống thiết thế. Mà thế đã bao nần rồi mà sao hai anh không cưới quách nhau đi cho nó nhẹ nợ, rồi mà ngồi đấy mà xa xôi tưởng nhớ. Hai người đẹp ???
    Hôm nọ ngồi buôn được mươi phút với bạn cres bạn ấy công bố một tin đáng chú ý là có thể mua dell với già bằng 1/2 giá thị trường, đồng chí nào làm ăn thì liên lạc sớm với bạn ấy nhé.
    Sơ un thì có thông tin mới cập nhật đây. Hoá ra tất cả các ngày 14 trong năm của người Hàn Xẻng đều có ý nghĩa đặc biệt. Sơ sơ thế này, hôm nọ học lỏm được của thằng tim lít đờ.
    14 tháng 1: Diary day. Ngày để các đôi yêu nhau viết nhật ký cho nhau.
    14 tháng 2: Ơ cái này ai cũng biết. Valentine day - Ngày này thì phụ nữ Hàn họ tặng người yêu chocolate.
    14 tháng 3: Candy day - người đàn ông tặng người yêu KẸO.
    14 tháng 4: Chiness food - Dành cho người độc thân, họ mua thức ăn Trung của về ăn một mình.
    14 tháng 5: Rose day - Họ tặng nhau hoa hồng vào ngày này.
    14 tháng 6: Kiss day - Cái này chịu không biết là gì. Tự tra từ điển. "Sợ lắm, ngại lắm, Sợ lắm ngại lắm ự" ... theo kiểu cặp ba lá của Ngọc Khuê.
    14 tháng 7: Silver day - Tặng nhẫn bạc cho người yêu vào ngày này.
    14 tháng 8: Music day - Hè hè, các tụ điểm nhạc nhẽo đắt khách như tôm tươi.
    14 tháng 9: Photo day - Chẳng nhẽ họ sẽ lao ra đường để chụp ảnh với nhau hết cả à, chưa để ý nên cũng không sure lắm.
    14 tháng 10: Wine day - Bọn này thứ 6, thú 7 nào cũng khướt trên phố cả boi lẫn gơn, chẳng biết, chắc ngày này nó say hơn.
    14 tháng 11: Movie day - Không biết là ngày này họ xem phim gì nữa, nhưng đại loại là các đôi đi xem phim với nhau. Rồi có thể đóng luôn cũng được.
    14 tháng 12: Memory day - Ngày này chắc là ngồi đếm xem họ đã tốn bao nhiêu tiền cho các ngày 14 trong năm. Cũng có số khác thì ngồi ngắm sông Hàn và nhớ về những năm tháng xa xôi. Chúa mới biết, nhưng họ sẽ ngồi bên nhau và cạnh một cái lò sủa vì thời tiết đã quá lạnh rồi.
    Hiện tại theo KBS thì nhiệt độ Sơ un đang dần xuống đến 0 và chắc không quá 2 tuần nữa sẽ có snow down, thèm tuyết quá, lâu lắm rồi không thấy. Chẳng biết giờ nó thế nào nữa nhỉ???
    Viết nhiều quá. Mà sắp không viết được nhiều nữa vì lại có bờ rô zếch rồi. Chào cả nhà.
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ nhầm ,hôm qua tớ say quá ....nhầm nhầm ......như hâm í
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    update skypeID : lelangthang20
    tớ vừa có sáng kiến là chúng ta lên đổi tên thành Hận Đời Group ,để hạ quyết tâm mỗi người tham gia nhóm xăm 1 chữ HậnĐời to tổ bố trên tay trước là thể hiện quyết tâm đi theo chính đạo sau là nuôi chí nhớn làm rạng danh cho đời........he he nhưng mà tớ lại giật mình vì anh em con trai ta sứt sẹo đầy người xăm trổ thêm ít cũng chẳng sao nhưng tỉ dụ bạn cres da trắng như tuyết xăm thì fí của giời lắm ...he he anh em thấy i'' kiến tơ thế nào .
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    oh, thèng ku này, có say không đấy?
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bạn mặt xanh yêu quý, đọc bài của bạn thấy ghê quá nên tớ đã quyết định chuyển toàn bộ số tiền của mình vào ngân hàng, không làm lão hà tiện, suốt ngày đếm tiền nữa. Nhưng nghĩ như thế cũng buồn bởi đếm tiền đã trở thành thói quen.
    Người đẹp thân thương, sáng nay và cả bây giờ nữa đang nghe bài hát Quê nhà người đẹp gửi đấy. Từ sáng tới giờ chả làm được cái gì cả, buồn!
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ôi thèm thịt chó quá.... lại nhớ cả mấy quán nước vỉa hè nữa... hic hic
    Lâu lâu không được tu luyện rượu, hôm qua đi uống với bọn công ty say chỏng gọng... tồi tệ, may mà còn về được đến nhà.
    đi trên tàu đang phê phê nên nhìn con bé ngồi đối diện sao mà xinh thế..........

Chia sẻ trang này