1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

    Em lập thêm topic này để mọi người có nơi trò chuyện thoải mái với nhau về Thiên văn, các chòm sao hay có tâm hồn lãng mạng thích nhìn ngắm những ánh sao, không bị quá gò bó chỉ với những khái niệm,công thức..., để làm cho mọi người thấy Thiên văn học không khô khan chút nào hết.

    Ngoài ra, topic này còn được dùng như lịch về bầu trời , em thấy được gì sẽ post lên cho các bạn xem, và các bác có thể dễ dàng nhìn thấy như em. Ngoài ra, có ai nào thấy được gì trên bầu trời, muốn thắc mắc thì cũng có thể hỏi. Hãy thực hành nhìn ngắm bầu trời , dù nhìn bằng Kính thiên văn, ống nhòm hay chỉ đơn giản là mắt thường thì đó cũng là một điều tuyệt vời của môn Thiên văn !
  2. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em xin bắt đầu từ 25/02/05, em bắt đầu ghi lại những quan sát từ ngày ấy.
    25/2/05 trời trong cực kì, buổi trưa hôm đó nắng muốn chết luôn, , tại trời trong quá. Nhưng bù lại buổi tối đó ngắm sao thỏa thích:
    Chỉ tối khỏang 7h 30 Mặt trăng tròn vo đã nằm ở phía chân trời Đông, rất ít khi được nhìn thấy Mặt trăng mới mọc mà sáng và rõ đẹp như vậy. Tỏa sáng rực cả vùng trời Đông.
    Đến khuya khỏang 11h, lại một điều nữa làm em ngạc nhiên là sao Mộc ở hướng Đông cũng rất sáng, nhìn cứ như sao Mai, đẹp tuyệt với, trước giờ chưa lúc nào được thấy nó sáng như vậy.
    Gần gần thiên đỉnh lúc này là mặt trăng sáng rực, sáng đến nỗi nó chiếu sáng vào phòng của em, in luôn cái song sắt cửa sổ xuống đất, rất đẹp. Còn ở ngoài trời thì ánh trăng sáng như có ánh đèn, thấy rõ cả đường đi. Trăng wá sáng, nhìn thẳng vào nó có thể chói cả mắt. Trời trong quả thất có nhiều điều tuyệt với.
  3. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em xin bắt đầu từ 25/02/05, em bắt đầu ghi lại những quan sát từ ngày ấy.
    25/2/05 trời trong cực kì, buổi trưa hôm đó nắng muốn chết luôn, , tại trời trong quá. Nhưng bù lại buổi tối đó ngắm sao thỏa thích:
    Chỉ tối khỏang 7h 30 Mặt trăng tròn vo đã nằm ở phía chân trời Đông, rất ít khi được nhìn thấy Mặt trăng mới mọc mà sáng và rõ đẹp như vậy. Tỏa sáng rực cả vùng trời Đông.
    Đến khuya khỏang 11h, lại một điều nữa làm em ngạc nhiên là sao Mộc ở hướng Đông cũng rất sáng, nhìn cứ như sao Mai, đẹp tuyệt với, trước giờ chưa lúc nào được thấy nó sáng như vậy.
    Gần gần thiên đỉnh lúc này là mặt trăng sáng rực, sáng đến nỗi nó chiếu sáng vào phòng của em, in luôn cái song sắt cửa sổ xuống đất, rất đẹp. Còn ở ngoài trời thì ánh trăng sáng như có ánh đèn, thấy rõ cả đường đi. Trăng wá sáng, nhìn thẳng vào nó có thể chói cả mắt. Trời trong quả thất có nhiều điều tuyệt với.
  4. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 26/2/05)trời cũng thật trong , chẳng kém gì hôm qua. Hồi chiều hôm đó, đến hơn 6 giờ mà vẫn còn ánh nắng , thất là hiếm có ở nước ta.
    Tối 28/2/05 trời bắt đầu có mây lại rồi. Mặt trăng cũng đã bắt đầu khuyết dần, còn khỏang 80%, nó mọc lúc khỏang 9h20. Mặt trăng có màu vàng xạm vì có lẽ trời có sương mù, không còn sáng như hôm trước nữa.
    Lúc nhìn thấy mặt trăng khỏang 10h tối, nhìn về hướng Bắc có thể dễ dàng nhận ra chòm Gấu lờn ( Ursa Major) với 7 sao xếp thành hình cái xoong úp ngược xuống.
    Đến khỏang 11h, nhìn về hướng Nam thấy chòm Nam thập (Crux) mới mọc nằm nghiêng nghiêng.
  5. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 26/2/05)trời cũng thật trong , chẳng kém gì hôm qua. Hồi chiều hôm đó, đến hơn 6 giờ mà vẫn còn ánh nắng , thất là hiếm có ở nước ta.
    Tối 28/2/05 trời bắt đầu có mây lại rồi. Mặt trăng cũng đã bắt đầu khuyết dần, còn khỏang 80%, nó mọc lúc khỏang 9h20. Mặt trăng có màu vàng xạm vì có lẽ trời có sương mù, không còn sáng như hôm trước nữa.
    Lúc nhìn thấy mặt trăng khỏang 10h tối, nhìn về hướng Bắc có thể dễ dàng nhận ra chòm Gấu lờn ( Ursa Major) với 7 sao xếp thành hình cái xoong úp ngược xuống.
    Đến khỏang 11h, nhìn về hướng Nam thấy chòm Nam thập (Crux) mới mọc nằm nghiêng nghiêng.
  6. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 2/3/05 Mặt trăng mọc khỏang 23h 20, đĩa mặt trăng khỏang 60% nữa, bắt đầu khuyết dần thấy rõ . Vị trí của nó đang ở phần đầu của chòm Bọ cạp (Scopius), lúc mới mọc, ngay dưới Mặt trăng có một ngôi sao màu đỏ , đó chính là sao Antares, sáng nhất trong chòm Bọ cạp.
    Tối 03/03/05 , Mặt trăng mọc trễ khỏang 0h20, hôm nay là ngày Trăng hạ huyền, đĩa Mặt trăng được chiếu sáng đúng phân nữa 50%, trông rất hay. Ngay phía trên mặt trăng là ngôi sao Actuarus màu đỏ của chòm Bọ cạp. Lúc mặt trăng mọc là lúc chòm Orion đã lặng được một nữa ở chân trời Tây.
    Sáng 04/03/05, nhìn về hường Tây bạn sẽ thấy Mặt trăng vẫn chưa lặng.
    Tối 04/03/04, trăng mọc khỏang 2h tối, đĩa Mặt trăng còn 40% . Lúc thấy được Mặt trăng ở hướng Đông, nếu nhìn về hướng Nam bạn sẽ thấy được chòm Chữ thập phương nam (Crux) đang đứng thẳng , cạnh đó có một sao sáng tên là Centauri thuộc chòm Quái nhân Mã . Centauri là một sao rất gần Mặt trời, khỏang cách của nó đến chúng ta là 4,3 năm ánh sáng.
    Được orion_constellation sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 05/03/2005
  7. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 2/3/05 Mặt trăng mọc khỏang 23h 20, đĩa mặt trăng khỏang 60% nữa, bắt đầu khuyết dần thấy rõ . Vị trí của nó đang ở phần đầu của chòm Bọ cạp (Scopius), lúc mới mọc, ngay dưới Mặt trăng có một ngôi sao màu đỏ , đó chính là sao Antares, sáng nhất trong chòm Bọ cạp.
    Tối 03/03/05 , Mặt trăng mọc trễ khỏang 0h20, hôm nay là ngày Trăng hạ huyền, đĩa Mặt trăng được chiếu sáng đúng phân nữa 50%, trông rất hay. Ngay phía trên mặt trăng là ngôi sao Actuarus màu đỏ của chòm Bọ cạp. Lúc mặt trăng mọc là lúc chòm Orion đã lặng được một nữa ở chân trời Tây.
    Sáng 04/03/05, nhìn về hường Tây bạn sẽ thấy Mặt trăng vẫn chưa lặng.
    Tối 04/03/04, trăng mọc khỏang 2h tối, đĩa Mặt trăng còn 40% . Lúc thấy được Mặt trăng ở hướng Đông, nếu nhìn về hướng Nam bạn sẽ thấy được chòm Chữ thập phương nam (Crux) đang đứng thẳng , cạnh đó có một sao sáng tên là Centauri thuộc chòm Quái nhân Mã . Centauri là một sao rất gần Mặt trời, khỏang cách của nó đến chúng ta là 4,3 năm ánh sáng.
    Được orion_constellation sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 05/03/2005
  8. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 04/03/05, trời mậy nhiều quá, cả bầu trời khắp nơi đều có mây mù, tuy nhiên vẫn có thể thấy được những sao sạng Bây giờ nhìn lên trời chỉ thấy được vẻn vẹn có 5 sao : Sirius, Procyon, Betelgeuse, Rigel và sao Thổ. Đến khuya là hoằn toàn không thấy gì nữa hết.
    Sáng sớm 05/03/05 khoảng 4h 30 có thể thấy được nguyên vẹn chòm Bò cạp (Scopius) ở hướng Đông, có sao Actuarus màu cam rất sáng.
    [​IMG]
  9. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 04/03/05, trời mậy nhiều quá, cả bầu trời khắp nơi đều có mây mù, tuy nhiên vẫn có thể thấy được những sao sạng Bây giờ nhìn lên trời chỉ thấy được vẻn vẹn có 5 sao : Sirius, Procyon, Betelgeuse, Rigel và sao Thổ. Đến khuya là hoằn toàn không thấy gì nữa hết.
    Sáng sớm 05/03/05 khoảng 4h 30 có thể thấy được nguyên vẹn chòm Bò cạp (Scopius) ở hướng Đông, có sao Actuarus màu cam rất sáng.
    [​IMG]
  10. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 05/03/05 , ngay lúc đầu tối thể thấy được khu vực tập trung các chòm sao sáng (Orion, Gemini, Taurus, Auriga, Canis Major & Minor) ngay giữa bầu trời rất dễ nhận ra. Lúc khoẳng 9h 30, nếu nhìn về phía Đông sẽ thấy sao Mộc sáng màu vàng, ngay dưới nốột chút là sao Spica nổi tiếng thuộc chòm Trinh nữ (Virgo)
    Hình sao Spica
    [​IMG]
    Sáng sớm 06/03/05 , lúc 4h 30 , nếu nhìn về hướng Đông bạn sẽ thấy trăng khuyết, còn 25%, cạnh Mặt trăng có thể nhận ra sao Hỏa có màu đỏ.
    Tối 06/03/05, lúc khoẳng 21h , ở hướng Đông Bắc có thể nhìn thấy chòm Sư tử với sao Gegulus màu trắng xanh. Chòm Sư tử nổi tiếng với trận mưa sao băng Leonids hàng năm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này