1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng rồi đấy, nhìn trời và nhìn máy tính nhiều là sẽ biết ngắm sao ngay ấy mà
    @ Quânconan: chiều nay anh gọi điện rủ ku e đi uống nc mà ku em lai ko có nhà
  2. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ạc,em xin lỗi anh Thành,hôm đó em xuống nhà bác em ăn giỗ mà anh thay số điện thoại hay sao ấy!! em nhăn anh 2 lần mà không thấy anh nói gì!!
  3. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sao đêm 26/11​
    Ngồi tí tách nghịch cái máy ảnh Canon của tay bạn cho mượn, khám phá được chức năng chụp phơi sáng khá hấp dẫn, đem lên sân thượng làm vài kiểu ảnh đêm tặng anh em.
    Gần 20h tại hướng đông bắc. Trăng mới lên, sáng rạng rỡ. Mây và lượng ánh sáng nhiễu ở thành phố cũng tương đối nhiều làm mình lo ngại. Kế hoạch nhìn trực tiếp các sao bằng mắt thường đã đổ bể. Chỉ loáng thoáng trông thấy Aldebaran vàng nhạt trong chòm Kim Ngưu và Capella rực rỡ trong chòm Ngự Phu. Cụm sao Tua Rua và chòm Orion không thể phân biệt được bằng mắt thường, nói chung là rất tẻ nhạt! Nâng máy ảnh lên, giá quá thấp so với cái lan can nhà bên. Đành đặt trực tiếp máy ảnh lên bậc tường, dùng vài quyển sách kê và khởi động chế độ chụp hẹn giờ. Bức ảnh chụp ngay đầu tiên đã có kết quả đáng khích lệ: Pleiades lấm tấm như đám hạt mờ, 3 chòm sao: Anh Tiên, Ngự Phu, Kim Ngưu và Mặt Trăng cùng được thu vào ống kính với độ nét và độ sáng khá chuẩn. Dịch máy ảnh sang gần sát phía Mặt Trăng để hy vọng bắt được chút ánh sáng nhưng vô vọng. Tráng Sĩ oai phong đã bị... nàng mây và chị Hằng thướt tha chiếm lĩnh. Quay ngược lại, chụp được tên Deneb rực rỡ trong chòm Thiên Nga (nhưng ảnh không có gì đặc sắc nên em không post đâu!)
    [​IMG]
    Gần 1h sáng tại...lan can tầng 2: trời trong khiếp, trăng sáng dã man. Mọi nhà đã ngủ, rất tuyệt! Không dám mở cửa mò lên tầng 3 vì sợ "phụ huynh" thức giấc! Từ lan can nhà mình chỉ thấy được toàn cảnh hướng đông nam. Đối lập với bóng tối là ánh sáng mê hồn từ sao Sirius (nhiều lúc mình hay nhầm Sirus với sao Mộc, ẹc). Chòm Đại Khuyển (Camis Major) dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Không thấy bóng dáng Pleides đâu, ngước lên chỉ thấy...trăng.
    [​IMG]
    Mình kéo máy ảnh vào góc tường để tận dụng "bóng râm" chụp ảnh tay Tráng Sĩ đang tán tỉnh chị Hằng. Không còn gì hài lòng hơn, 3 ngôi sao Mintaka, Anitak và Anilam cùng tinh vân màu đỏ M42 hiện lên khá rõ nét!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn chưa hài lòng vì chẳng lẽ dậy lúc 1h sáng chỉ để ngắm "hắn" thôi sao? Thế là một tay giữ máy, một tay kéo cần gạt để zoom lên 9x và bấm...Ảnh hơi nhiễu vì để ISO200 và cũng do trăng quá sáng. Tuy nhiên cũng đã thấy được khá rõ M42 với sắc đỏ mờ mờ đặc trưng. Cũng mừng mừng vì đây là lần đầu tiên mình thử chụp tinh vân, đỡ phải đi xem ảnh của anh Orion (nhưng rõ ràng là mình còn kém nhiều lắm!).
    [​IMG]
    Bây giờ mới nhận ra trời rất rét (hic). Lại còn muỗi bay loạn xạ nữa chứ! Không muốn làm con mồi bất đắc dĩ của chúng, mình làm thêm một kiểu chụp cảnh lan can với mấy chậu gừng và ớt, phơi sáng 15s rồi lên giường ngủ thẳng cẳng. Ngày mai chắc mắt không khác gì mắt cú vọ vì đã mấy ngày nay chỉ ngủ có 5 tiếng/ngày. Nhưng lòng vui lạ kì!
    [​IMG]
  4. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật đấy
    Anh có 1 đêm thật tuyệt , em cũng muốn thức nửa đêm để xem trăng sang'' lắm nhưng ko dậy được, với lại trời lại lạnh quá
    Thôi đành để dành đến hôm 14-12 ngắm trận mưa sao băng Gem.. vậy hì
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    @ Quân: a vẫn dùng sô đấy, có diều là hết tiền lên ko nt đc thôi.
    đêm lạnh lẽo, ôm chăn ngu cho sướng, ngắm sao làm gì cho mệt, mấy chòm sao đấy chờ ít nữa thì chập tối cũng có thể thấy đc
  6. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì đúng là máy canon có khác,tốt thật đấy!! cái máy olympus của em độ nhạy sáng yếu quá đi mọi người ạ! nói chung là nó kém xa máy cannon(đó là điều chắc chắn ) mai mốt đi mượn ông anh cái canon 10 MPX chụp thử mới được!!
    Tối mấy hôm trước em cũng có chụp vài bức ,khá đẹp! mọi người coi nhử nhé!!
    Tam giác mùa đông
    [​IMG] [​IMG]
    Lúc sau em chụp Zoom chòm ORION khá nét!
    [​IMG]
    các bác click vào link này xem hình to cho sướng mắt nè!!
    http://i149.photobucket.com/albums/s41/quanconan1991/ORIONlon.jpg
    Ah,còn đây là hình chụp mặt trăng hôm gần với sao Hoả
    [​IMG]
    sau đó em zoom cận cảnh Hoả tinh,và chỉnh chế độ marco hay lắm!!
    [​IMG]
    bức cuối cùng là tam giác mùa hè em chụp lúc 6h chiều!
    [​IMG]
    Mọi nguời so sánh mấy bức hình của em so với hình của anh nguyentraha thì 2 hình cho thấy rõ chất lượng máy ảnh khác nhau đến cỡ nào!!
    Xin lưu ý 1 lần nữa,mọi nguời hay coi bức ảnh của em khi tắt đèn nhé!!
    @anh Thành:Em xin lỗi,mai có lẽ em bận rồi,nên chắc không off được đâu anh ạ!! nếu có gì thì em sẽ gọi cho anh!! ok
  7. cungcohon

    cungcohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tự cao ghớm nhỉ?
    Được cungcohon sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 02/12/2007
  8. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ơ,anh hiểu nhầm em rồi!! em khen máy ảnh của anh nguyentranha đấy đấy chứ!!
  9. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    ĐÂu có, mĂy IXY Digital 700 cỏằĐa anh chỏằ? 7.1 megapixel thui! Đỏằf có 'ặỏằÊc nhỏằng ỏÊnh tuyỏằ?t vỏằi ỏƠy anh phỏÊi chỏằƠp tỏằ>i cỏÊ trfm bỏằâc và chỏằn bỏằâc ặng ẵ nhỏƠt 'ó! ChỏƠt lặỏằÊng mĂy câng ỏÊnh hặỏằYng tỏằ>i 'ỏằT nât cỏằĐa hơnh nhặng quan trỏằng mơnh phỏÊi biỏt chỏằn cỏÊnh và phỏằ'i hơnh (ỏÊnh cỏằĐa anh có khi còn ưt sao hặĂn cỏằĐa quÂn chỏằâ không 'ạa!!). Chỏằn ISO và 'ỏằT phặĂi sĂng câng ỏÊnh hặỏằYng 'ỏƠy, vư dỏằƠ ỏÊnh chỏằƠp tinh vÂn M42 phặĂi sĂng 12s và ISO 200 'ỏạp và 'ỏằĂ bỏằi phặĂi sĂng 15s và ISO 400.
  10. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Cư khen qua khen lại nhau hoài
    Tóm lại ảnh của ai cũng đẹp hết ( heeee),
    Còn hơn em muốn chụp thì cũng ko có máy mà chụp, mà có máy thì cũng ko biết chụp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này