1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tathuytrang

    tathuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngắm sao tuần wa
    30/11/2007
    Tròi mùa này thật tuyệt. Giữa lòng tp mà được thưởng thức cái lạnh chỉ mười mấy độ.
    Mặc dù ngủ phải đắp vài cái chăn, ra đường mặc 2 , 3 lớp áo nhưng mình vẫn rất thích.Lúc này ăn khuya món gì đó nóng, đi bên cạnh ai đó(mặc dù là chưa có ai đó để đi cùng) và ngước nhìn bầu trời đêm trong sáng thì còn gì bằng. Thế là mình ra sân
    10h35 pm. Nhà hướng đông nam. Sân nhỏ. Trời lạnh. Ăn mặc phong phanh.Mắt tốt. không kính thiên văn. Đã lâu rồi?.
    trời đêm thật đặc biệt.Mình thấy bị lôi cuốn.những ánh sao lấp lánh dần hiện ra.
    Orion kiêu hãnh và mạnh mẽ giữa trời.trong các chòm sao thì mình thấy hình dáng Orion là giống với tên gọi nhất.Rigel, bellatris?rất rõ ràng.
    Mình thường ngắm sao ko xác định tên.Chỉ ngắm thế thôi?
    Sao hỏa rất sáng một màu sáng đỏ ấm áp nhưng thật sự mình không thích vì nó không nhấp nháy. một ngôi sao cứ tỏa sáng đều giống một cuộc đời luôn trông đợi sự bình an, không khi nào biến động và chẳng bao giờ mất mát.thật không có gì thú vị.
    Phía dưới Orion khoảng 1 nắm tay là một ngôi sao rất sáng màu trắng xanh.ngôi sao thường mỗi khi mình dậy sớm mở cửa sổ thì luôn chào đón mình.Hình như đó là Sirius thì phải( nhưng chả bao giờ mình muốn biết tên cả).Sirius với mình cũng như một người mà khi nghĩ về ng đó mình thấy rất vui hay mong đợi nhưng chẳng bao giớ mình bước tới,chỉ đứng lặng nhìn nhưng bao giờ cũng chắc rằng luôn có ngay bên cạnh.
    Phía trên đầu của chàng thợ săn là 5 ngôi sao khá sang tập hợp lại thành một hình thù kỳ cục-một ngũ giác méo mó( có lẽ là tại mình lien tưởng quà nhiều đấy thôi) phía sau còn có hai , ba ngôi sao gì đó tạo thành một cái đuôi cong cong.không biết dây có phải là một chòm sao không nhỉ
    Trên thiên đỉnh là 2 chòm sao nhỏ xinh.một chòm trông giống cái gàu nhỏ, lấp lánh ,khá đẹp và khá khó nhín chỉ nhỏ bằng một đót ngón tay út.chòm kia gồm 5 ngội sao bé hợp tành một tam giác cân nhỏ đinh nhọn và đáy ẹp, hai cạnh có hai ngôi sao bé xíu tạo thành một đường trung bình. Chòm này có trên bản đồ sao mà mình lại chẳng biết tên.
    nhìn môt lát thì muốn gãy cả cổ.,lạnh thấu xương, muỗi cắn lại hơi sợ ma. Thế là mình rút quận vào nhà rồi bắt đầu viết bài. Đôi khi nghĩ lại mình thấy mình rất
    lạ.bình thường vẫn khá can đảm đấy chứ vậy mà đôi khi lại sợ những chuỵện không đâu.
    12h20
    định bụng sẽ ra quan sát tiếp nhưng mây kéo đến đầy trời chỉ còn mỗi Sirius nhấp nháy trên cao. cảm giác mỗi lần ngắm sao là rất bình yên,thoải mái và mình lại trở lại là chính mình một cách rõ ràng và chân thực nhất.
    vậy là cho đến bây giờ mình đã thấy được orion, leo,bọ cạp,cung thủ nhân mã,thiên bình,xử nữ,song tử,chó con,chó lớn,một số các ngôi sao khác.
    Mình chưa biết nhiếu về bầu trời.
    những khi về quê có rất nhiều sao thì mình không tài nào xác định được,thấy sao băng rơi nhiều cũng chả biết chòm nào, kính cũng chưa có.
    Có lẽ dể dành đến tết cũng mua được cái kính của nhà xuất bản giáo dục mà mình đã thấy hơn 3 năm truớc.Khi đó mình sẽ nhập hội cùng anh em.
    ước gì đợt lạnh này kéo dài
    ước gì ?obạn? biết rằng ?obạn? luôn có một chỗ trong lòng tôi dù rằng chẳng bao giờ tôi để bạn biết điều này cả.
    ước gì giáng sinh này sẽ ấm hơn?
    1/12/2007 thứ bảy
    9 h30 tối đi học anh văn về, mình đi vòng vào khu dân cư mới nơi trời tối và có rất nhiều sao sáng. đường vắng chỉ mỗi mình mình cảm giác tự do thật là thích.vừa chạy xe vừa khó nghiêng lên trời tìm kiềm. đây là lần mình quan sát khá nhiều sao mà lại nhanh chóng xác định được tên nhất : chỉ mất khoảng chừng 3 phút.
    trước tiên là orion mùa này ai nhin len trời thì thấy ngay thôi.hôm nay mình thấy thêm được auriga, Taurus, cetus ( mấy cái này toàn viết bằng tiếng anh).gemimi vẫn mờ nhạt nhu hôm qua và sao hoả vẫn sang đỏ nhưng không thấy chòm sao cái gàu bé tí đâu cả ( tìm trên stellarium thì không có chòm này hay mình nhìn nhầm nhỉ hay là nó thuộc về một chòm sao nào đó lớn hơn???)
    trên stellarium thì thấy aries nhưng nhìn ở ngoài thì không tài nào thấy được. thật đáng buồn đây là chòm sao hoàng đạo của mình cơ mà.
    2/12
    3/12
    Trời nhiều mây không sao và hơi đỏ.lạnh đã giảm dần
    4/12
    Cả ngày bù đầu với việc dịch thuật rồi đánh máy đến tận 2 giờ sang mới đi chợp mắt một tí.
    4 giờ sáng mẹ đã gọi mình dậy( vì một lí do bất đắc dĩ vô cùng) 2 mắt nhắm tịt.trời khá lạnh. Mình thấy hơi sợ khi con đường vắng và tối thế này nhưng rồi tỉnh ngủ ngay vì trời đầy sao. Phụ mẹ khỏang hơn nữa tiếng thì mình không về nhà ,mà chạy ra lối bv việt pháp.Mình đứng đó ngắm sao.
    Hên là mới 4.30 am chỉ có vài ngưới đi tập thể dục nên có ít người nghĩ là có một con nhỏ hâm đang ngắm sao( họ chỉ nghĩ mình là một thành phần bất hảo bỏ nhà đi đêm gì đó thôi)
    Lần đầu tiên mình thấy spica,mặt trăng và sao kim nằm trên cùng một đường thẳng( trước đây đã từng thấy nhưng mình không biết tên chỉ tự đặt cho sao kim cáitên từ lâu mình rất thích trong một bộ phim thì phải, mình gọi sao kim lúc ấy là spica- ngôi sao của riêng mình.
    Ở virgo mình chì thấy spica và vir( khá mờ mà thôi )vì chòm này nằm gần mặt trăng và sao kim khá sang.trăng khuyết như một chiếc thuyền con.
    Bên fải mặt trăng là corvus khá sang.mình thấy anfa của hydra , canopus của puppis.canis major sang rõ còn siurius lấp lánh.
    Orion bây giờ xuống phía tây phía trên là gemimi hơi mờ chỉ có mar là thật rõ ràng.Đây là lần đầu mình thấy ursa major trông như một đám rong hay con gì đó có nhiều chân bơi quờ quạnh trong không khí.auriga có cappenla khá sang. Leo nằm chơi vơi giữa trời.
    Trời khá lạnh và mình thấy hơi mệt,về đến nhà vừa quay ra phía cửa thì thấy một ngôi sao rơi xuống gần phía arcturus (khoảng 5 giờ 15 rồi)
    Từ ngày 6 đến hôm nay mình bị bệnh chóng cả mặt không xem sao trăng gì nữa. chỉ môt lần lên diễn đàn thì thấy thắc mắc của mình về chòm sao cái gàu thì ra đấy là tua rua(rất vui là mình đã biết tên)
    Khi nào mới có tiền mua kính nhỉ???
    Tối wa có ra ngó lên trời nhưng không sáng lắm có khá nhiều mây và chỉ có những ngôi sao kinh điển: mar, canopus,Sirius và chòm orion thôi. Thôi đi ngủ để giữ gìn sức khỏe chứ.
    Được tathuytrang sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 11/12/2007
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm vừa rồi fải làm ca 3, vừa làm vừa ngẳng đầu ngắm sao.........
    cơ mà cái bạn gì ở trên kia cảm xúc có vẻ tuôn trào quá nhỉ, mình cũng thức đêm ngắm sao như bạn ấy mà lại ko thể có đc cảm xúc như của bạn ấy
  3. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, 1 ngày chủ nhật thật ngắn và cũng khá mệt mỏi
    Tối về đọc trên diễn đàn bài của bạn Thuytrang sao mà thấy hay thế nhỉ, sao mình lại có cảm giác có cái gì đó đồng cảm, và giống với mình
    Đang định viết bài thì đột nhiên lại mất điện....hichic...Thế là theo thói quen mình trèo lên sân thượng
    Rút cục thì sau nhiều ngày lạnh giá trời mây mù mụt thì hôm nay cũng đã thấy khá nhiều sao nhưng thật mờ nhạt, mình chỉ thấy được mỗi sao hoả là rõ nhất
    Chẳng hiểu sao tự nhiên thấy buồn, hay là đọc xong bài của bài kia thì thấy thế.
    Người buồn, sao buồn mây buồn, và gió cũng vô tình !!!
    Nhiều khi người ta lại không thể làm được như những gì mà người ta đã nói, như vậy đáng buồn cười hay đáng thương
  4. tathuytrang

    tathuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vậy là cũng có người có cùng suy nghĩ với minh mặc dù chưa quen bao giờ cả.Điều này không phải rất hay sao??
  5. xuankhanhh

    xuankhanhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mọi người còn có sao để mà ngắm chỗ em trời toàn mây, hix
  6. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    @quanconan: dùng Photoshop để viết chữ và kẻ các đường nối sao lên ảnh nhé! Hình như em dùng Paint Window hả? Paint xấu lắm, nhưng ảnh đẹp tuyệt! Chỗ anh bây giờ lắm mây kinh, chụp tối om như chui gầm gường Nếu chỉ dùng để viết chữ và vẽ nhăng cuội thì Photoshop 7 là đủ dùng, Photoshop CS nặng ghê - máy anh mà dùng thì hết chạy được thứ khác! Rảnh chụp sao băng nhé quân, ảnh của em đẹp lắm!
  7. tavanvu

    tavanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tạ thuỳ trang viết bài cứ như là viết nhật kí mở vậy
    Thật là vui khi có một người cùng họ với mình.
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hành Tinh Đỏ đang tiến lại gần chúng ta và đạt độ sáng cực đại vào đêm Giáng Sinh năm nay
    Vào đêm 18/12/2007 này Sao Hỏa sẽ ở vị trí gần Trái Đất nhất từ năm 2005 trở lại đây với khoảng cách 88 triệu km, và đây cũng là khoảng cách gần nhất giữa Trái Đất và Sao Hỏa cho đến tận năm 2016.
    [​IMG]
    Trái Đất và Sao Hỏa gần nhau khi cả hai hành tinh nằm cùng một hướng so với Mặt Trời, cứ khoảng hai năm một lần điều kiện này lại lặp lại. Nhưng do quĩ đạo của hai hành tinh có dạng elip nên khoảng cách giữa chúng trong các lần này là khác nhau. Tháng 8 năm 2003, Sao Hỏa gần Trái Đất nhất trong vòng 60.000 năm khi đó hai hành tinh chỉ cách nhau 56 triệu km và đây chính là nguyên nhân xuất hiện của tin đồn Sao Hỏa to như Mặt Trăng trên các diễn đàn và tin nhắn.
    Với lần gần nhau vào năm nay, tuy khoảng cách gần nhất đạt được vào ngày 18/12 nhưng cũng do quĩ đạo dạng elip của hai hành tinh mà phải vài ngày sau đến lễ giáng sinh 24/12, Mặt Trời, Trái Đất và Sao Hỏa mới thẳng hàng, Sao Hỏa sẽ mọc ngay ở hướng Đông khi Mặt Trời vừa lặn ở hướng Tây. Sao Hỏa đang gia tăng độ sáng và sẽ đạt cực đại vào 24/12, khi đó độ sáng biểu kiến của nó là -1.64 và là ngôi sao sáng nhất ở phía đông vào buổi tối.
    Tận dụng các lần hội ngộ giữa Trái Đất và Sao Hỏa khi khoảng các giữa hai hành tinh được thu hẹp, các tàu không gian mang các robot với sứ mệnh khám phá Hành Tinh Đỏ đã được gửi đi. Vào tháng 8 năm nay NASA đã tiến hành phóng thiết bị thăm dò sự sống trên Sao Hỏa Phoenix và dự kiến sẽ hạ cánh xuống bề mặt của hành tinh này vào tháng 5 năm 2008.
    [​IMG]
    Ảnh mô phỏng thiết bị thăm do sự sống Phoenix đang hoạt động trên Sao Hỏa (NASA)
    Hiện nay Sao Hỏa đang ở trong chòm sao Song Tử, là ngôi sao màu đỏ sáng nhất ở hướng Đông vào buổi tối. Với kính thiên văn phổ thông bạn có thể thấy được hình dạng của nó và nếu trời trong có thể nhận ra một số chi tiết trên bề mặt Sao Hỏa.
    Tham khảo:
    [1] - Số liệu các lần gần nhau giữa Trái Đất và Sao Hỏa từ năm 1950 đến 2061:
    http://seds.org/~spider/spider/Mars/marsopps.html
    [2] - Mô phỏng quĩ đạo giữa Trái Đất và Sao Hỏa của NASA:
    http://mars.jpl.nasa.gov/allabout/nightsky/nightsky03.html
    [3] - Dự án khám phá sự sống trên sao hỏa - Phoenix :
    http://phoenix.lpl.arizona.edu/
    www.vietastro.org
  9. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Oài
    Thế thì đến đêm giáng sinh này phải ngắm sao hoả xem sao
    Mà năm 2003 sao hoả to gần như mặt trăng cơ à, tiếc quá mình lại ko nhìn thấy
  10. Ducthien_fantasy

    Ducthien_fantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chuyện nó to như mặt Trăng.Em nhớ là khi năm 2003 , em có quan sát thì nó rất sáng thôi.
    Còn cái chuyện to như Mặt Trăng thì là tin đồn thôi.Ở Việt nam cũng thấy có tin này, bên nước ngoài cũng thấy có tin này.Trên Sky & Telescope có nói đấy.
    Được Ducthien_fantasy sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 12/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này