1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chú này hay thật, cẩn thận bị người ta bảo là khoe kiến thức bừa bãi đấy. Mấy cái ấy chỉ nên dùng paint thôi nhé. Không phải cứ chương trình nặng là ghê đâu, nên biết sử dụng những cái gì tiện lợi nhất chứ không phải phô trương nhất
  2. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái gì??
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người đừng tưởng nhầm là sao băng nhé!!
    Bức hình em chụp chiều tối hôm qua(12/12),vệt sáng trong hình chính là vệ tinh nhân tạo có tên:USA 193
    em đã rình nó để chụp! độ sáng của nó là 1.6 (thông tin từ trang heaven-above.com),bức đầu là khi nó đi qua chòm phi mã(pegasus) còn bức thứ 2 là nó tiến gần tới chòm thiên hậu!
    link sau là quỹ đạo của vệ tinh,các bác có thể so sánh với bức hình em chụp!!khá chi là chính xác!
    http://i149.photobucket.com/albums/s41/quanconan1991/CAGPYJO5.gif
    http://i149.photobucket.com/albums/s41/quanconan1991/CAU3MDEX.gif
    Được quanconan1991 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 13/12/2007
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    @ Quân nếu sử dụng được PhotoShop thì em nên dùng, Paint vẽ các nét rất thô không mảnh như PS được, màu sắc cũng hạn chế , chữ cũng vậy nhìn không chuyên nghiệp lắm.
  4. tranvanminh0

    tranvanminh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh dùng WC hay là máy ảnh chụp vậy. Hôm có sao băng chắc cũng phải đi mượn máy ảnh về chụp wé
  5. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ừhm
    Hôm ấy mà có máy ảnh để chụp thì tuyệt thật ấy .Nhưng mình lại ko có máy ảnh . Quân cố gắng chụp rồi post cho mọi người cùng xem nhé
  6. tranvanminh0

    tranvanminh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mô phật ! vái ngày mai trời quang mây tạnh cho con nhờ. Mai ai có thể way phim thì tuyệt nhỉ. Chúc mọi người luôn hạnh phúc và nhớ cầu nguyện khi ngắm sao băng nha
  7. nhockid91

    nhockid91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Cho em hỏi có phải ngày mài là sao băng ở khu trời bên trái và phía dưới chòm sao Orion ko...em chỉ bít mỗi chòm sao đó thôi...mí anh chị giúp em xác định vị trí sảy ra sao băng đi.....lấy Orion làm mốc nhá .... Thanks mọi ngưòi
  8. tranvanminh0

    tranvanminh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em hãy nhìn wa bên trái thấy ngôi sao màu đỏ( sao hoả đó) và ngồi chờ sao băng , vì hiện nay sao hoả dang nằm trong chòm gemini. À anh fairydream đã giới thiệu rồi mà em vào đây mà xem http://www8.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/398352/trang-50.ttvn
  9. tathuytrang

    tathuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    tối wa thật là một tối wan sát li kì
    từ đầu hôm đến 9g30 trời trong wá chừng
    mình tiếp tục xem fim
    đến 9g35 tự nhiên mây to mây nhỏ lũ lượt kéo về
    buồn héo hắt

    nghĩ mọi thứ sẽ vô vọng
    nhưng mình bực bội vì fải chờ đợi
    nhưng mình rất muốn xem
    mà không biết fải làm sao
    bèn đi lạy trời
    lạy bao nhiêu thì mây kéo đến nhiều bấy nhiêu
    thật wá đáng
    mình chuyển phương pháp
    bắt chước các fim kiếm hiệp xưa
    thắp nhang
    thắp tổng công 3 nén nhang
    nén này tàn đến nén khác
    vái không biết bao nhiêu cái
    vẫn như cũ
    đã 11h35

    tuyệt vọng
    nhưng chỉ 5 phút sau ngó ra trời không còn một gợn mậy
    trời ơi lòng mình làm cảm động trời xanh
    (bài này mang nhiều tính chất cải lương nhưng vậy mới fù hợp với những gì đã diễn ra)

    tắt tivi bắt đầu đi tìm kiếm đối tuợng
    chạy loăng quăng từ sân truớc ra sân sau coi chỗ nào rõ hơn
    đứng yên lại 1 chỗ bắt đầu ngó
  10. tranvanminh0

    tranvanminh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngó đuợc zì không em .Như chỗ anh đây này trời trong từ tối đến sáng nên không cần phải thắp nhang vẫn xem được như thường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này