1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tathuytrang

    tathuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nhìn đến 12g 5'' mà chưa thấy gì
    lo wá chừng luôn
    sợ bị mấy đứa bạn nó chém
    gọi điện cho anh tuấn liền
    a nói các bạn thấy 10 cái rồi
    a thì nhiều hơn
    tiếp tục lo lắng
    rồi đthoại, tin nhắn liên tục
    hỏi mình thấy chưa
    đánh liều trả lời có( xạo dễ sợ)
    lúa đó thì mình thấy cái đầu tiên
    mình hét lên trong đthoại
    thật sung sướng
  2. tathuytrang

    tathuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tối wa mình thấy 23 cái tại sân nhà(đến 1g45 thì đi ngủ)
    bạn mình có đứa thấy có đứa ko
    con mèo và em nó khiêng cả võng ra sân.trùm mền
    còn nhỏ kia thì đi ra đâu đó gần sở thú xem(thật dũng cảm)
    nó còn mặc wuần ngắn nữa chứ
    hà hà bị muỗi cắn hơn cả tiếng đồng hồ
    còn bị 1 thằng cha chọc ghẹo
    nó điên lên chửi wá chừng
    zậy mà chỉ thấy 1 cái thôi
    mính thấy tội nó wá
    iu nó nhiều
    ước cho nó vài điều
    có 3 cái dài và rất sáng(cool wá)
    zui wá ko ngủ được nên hôm nay thức luôn
  3. tathuytrang

    tathuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    các anh em hom wa lao lực nên hôm nay ko thấy đâu cả
    chắc đang
    chúc mừng tối wa
    thật đáng nhớ
    hàng xóm ngó mình như người điên hay nghĩ mình bị ba má đuổi ra khỏi nhà
    kê họ
    nhưng mình thấy rất hạnh phúc và biết là mình có nhiều bạn tốt
    thật tuyệt zời
  4. tranvanminh0

    tranvanminh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa anh còn bị người ta tưỏng là ăn trôm nữa, họ hỏi nữ đêm mà lên nóc nhà làm zì định đi ăn trộm hả? po tay .com
  5. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hạnh phúc thật đấy
    Mình đây thì ....tóm lại là u ám vô cùng
    Bạn Trang kia còn được trời giúp, còn Trang này thì.. khấn mãi mà cũng ..nothing
  6. xuankhanhh

    xuankhanhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn ss53 là "những người cùng khổ"
    bầu trời u ám!
  7. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Híc,cả em nữa nè! đêm tối ngồi gặm bánh mì ngắm.....mây!!
  8. vnfriends

    vnfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chắc lập group "Những ng` ko ngắm đc sao băng" wé :( Hôm wa em thấy toàn sao mà chẳng thấy băng
  9. lamdba

    lamdba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn!
    Mình đọc bài viết của mấy bạn thấy hay kinh khủng, hâm mộ quá! Công nhận ngắm sao và học về thiên văn thì tuyệt vời!
    Minh tham gia diễn đàn lần đầu và còn nhiều điều chưa biết, mong các bậc anh chị chỉ giáo cho.
    Bảo bối của mình chỉ có mỗi cuốn "nhìn lên những chòm sao" của Trần Hời mới mua được mấy tháng rồi, đem về nhìn đến mỏi cổ mà chỉ nhận ra được mấy chòm sao (lần đầu tiên nhìn được chòm đại hùng sung sướng đến phát khóc các bác a`). Kiếm thức về thiên văn của mình về thiên văn rất hạn hẹp, khổ nổi mình lại là dân kinh tế học nên cũng không có điều kiện tiếp xúc với các kiên thức và nói chuyện nhiều về thiên văn. Các đàn anh chi có bí kíp chi hay mong được chỉ giáo!
    Rất hân hạnh được làm quen với các mọi người!
  10. lamdba

    lamdba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    1
    Copy từ Blog của mình
    11/12
    Ngày mai thi môn quản trị công nghệ và cải tiến, đọc sách dịch MIT của thầy Trình chán thật. Mà cũng chán bởi lúc chiều Việt Nam mất cái vé vào chung kết Seagame cho thằng Myanma (hix, cả buổi chiều không học mà kết quả lại tồi thế )? nhưng chả sao, bù lại là minh gặp được một sự ngẫu nhiên hiếm có trong đời người, có khi cả nghìn năm nửa cũng chẳng có chứ lị. Thế là diễm phúc lắm rồi.
    Lúc 9h kém, sau một hồi tu luyện MIT đến mỏi mắt, đi dạo ngắm sao 1 chút, bầu trời nhiều mây quá, chẳng thấy gì ?Đi vòng vòng đường Huyện Thanh Quan, rồi dưng chân trước cổng nhà, đột nhiên tại bầu trời phía Đông, mây tản ra một vài khe hở, trên bầu trời xuất hiện duy nhất 4 ngôi sao tạo thành một hình thoi hiếm có, thật không tin vào mắt mình nữa. Nhìn đồng hồ đeo tay, chính xác 9h kém 15, vị trí lân cận ngã 3 đường Huyện Thanh Quan, ngay kế trường mẫu giáo Bạch Yến mà thật ra thì đứng ở đâu bên quân 3 này mà chả thấy, chuyện còn lại là có may mắn hay không ?
    Điều kỳ lạ, chúng chỉ xuất hiện trong khỏang 1 phút thì biến mất, trên trời chỉ có duy nhất 4 ngôi sao sáng tạo thành hình thoi. 3 phút sau thì chỉ toàn mây không thấy gì cả, kế đến 10 phút trời trong một khoảng rộng, thấy rất rõ chòm Orion, Đại cẩu và một số sao sang khác, đến 9h30 thì vội vã gõ cách cách vào Blog vài dòng?
    Đã xác định được danh tính của 3 trong 4 ngôi sao trên. Đầu tiên là Betengớt trong chòm chiến sĩ (đỉnh trên cùng của hình thoi), phía dưới và Sirius trong chòm Đại cẩu, tiếp đến là Procyon thuộc Tiểu Cẩu, còn ngôi sao phía bên trái ngaoì cùng thì mình không xác định được danh tính ? (bầu trời còn nhiều điều bí ẩn mà). Thực ra chịu khó một tí vào các diễn đàn thiên văn hỏi các chuyên gia một tí là có thể biết được, nhiều quá rrồi cũng nhầm lẫn?ngắm sao đôi lúc không xác định tên cũng thú vị thật. (mà thật ra thì cũng chưa biết xác định như thế nào)
    Chỉ viết vội vài dòng thế thôi, lo về chuẩn bị ngày mai còn thi nữa ?
    ------------------------------------------------------------
    Nhân tiện đây cho mình hỏi, ngôi sao mà mình không biết đó là gì vậy (nó tạo thành một hình thoi vói tam giác mùa xuân gồm Betengớt, Sirius và Procyon- ngôi sao đó màu đỏ, to và rất sáng, sáng hơn cả Sirius luôn các bác a`). Bạn nào biết chỉ giúp mình nhé, đồng thời bác nào có tài liệu gì hay dành cho người mới bắt đầu như mình thì send qua giúp với! Thanks các bạn nhiều.
    Àh, mấy hôm trước có đọc diễn đàn thấy các bạn bàn tán xôn xao về mưa sao băng Gemind, mình cũng thức trắng đêm để xem nhưng khổ nổi bầu trời Đà Nẵng nhiều mây quá, chẳng thấy chi hết. Bạn nào tối quan có chụp hình thì send lên cho mình xem với. Tò mò và tiếc quá các bạn a`!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này