1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước đi ngắm sao băng tiếc ghê mình mới nhìn Sao Hỏa với thị kính 20x qua kính 15cm (~6in) chỉ là một chấm cam không thấy băng gì cả, định sẽ dùng thị kính nhỏ hơn để quan sát nhưng lúc nhớ ra thì trời mây mất rồi. Giờ nhìn với kính TQ 76mm thì chịu chỉ là 1 đốm cam bằng đầu que diêm .
    Ảnh này do Orion_Contellation chụp bằng máy ảnh xuyên qua thị kính vào năm 2005 lúc đó Sao Hỏa còn gần hơn bây giờ, hôm đó mình ko đi nên không rõ thông số sao? có lẽ cũng phải hơn 100 x . Máy ảnh chụp xuyên qua thị kính thì quang sai khác hẳn nhìn trực tiếp nên chẳng nhận ra cái gì cả.
    Các chờ ảnh của Đôn và anh Thủy xem sao.
    [​IMG]
    MÌnh lười upload ảnh gốc vì phải resize lại, cái này tụi khoahoc.vn resize nên chất lượng còn tệ ác.
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 23/12/2007
  2. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm Giáng Sinh
    Gấp quá mình không viết nhật ký được, đây là thành quả của đêm 23 rạng 24 - 12, một kỷ niệm của Giáng Sinh 2007.
    [​IMG]
    Full Size : http://img.photobucket.com/albums/v216/orion_don/Fullmoon_241207.jpg
    Sao Hỏa chói tiếc là không thể thấy được bề mặt như 2005:
    [​IMG]
    Vài cảnh "chiến trường" hôm qua:
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Đầu súng trăng treo"
    Giáng Sinh vui vẻ
  3. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ui
    Được ngắm sao như anh, em xin ngắm cả đời
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Ảnh của bạn Orion rất đẹp, nhất là ảnh Mặt trăng. Ảnh sao Hỏa thì đúng chỉ là một đĩa (mầu) cam mà không thấy chỏm băng hay dấu vết đặc trưng nào ở trong cả.
    Tớ có nhận xét thế này: ảnh sao Hỏa của bạn có độ sáng khá cao, bạn thử che bớt vòng ngoài của kính bằng một hình viên phân có độ rộng 5 - 10 mm sao cho kính của mình còn độ 70 - 85 mm. Như vậy độ sáng giảm đi, độ phân giải giảm đi chút, nhưng lại giảm được quang sai, mà ảnh của mình ko đẹp chủ yếu là do lỗi này.
    Nếu làm mà đẹp hơn thì vote nhé.
  5. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Này chú Đôn mấy thằng M có lí do j` mà chú ko chịu ngó ngàng đến thế :-?? chụp tạm cho anh em cái M45 nào
  6. tranvanminh0

    tranvanminh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hix, chụp kinh thật phải nói là ứa đẹp
  7. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    HI
    Vậy là sau nhiều tuần gió mùa đông bắc, mây kín mít thì đến hôm nay.....
    Buổi chiều : Hoàng hôn thật đẹp, mặt trời đỏ rực, gió xôn xao......
    Buổi tối : Sao sáng thật đấy !!! , bầu trời lung linh, lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy lục giác mùa đông
    Trong khoảng trời ấy gồm toàn những ngôi sao sáng. Mà hình như sao hỏa đang di chuyển vị trí thì phải, nó chạy ra ngoài chòm Gemini rồi.
    Ánh sáng màu xanh của sirius rất dịu dàng
    Chòm orion đẹp kinh khủng
    Buổi tối đầu tiên của năm mới thật là tuyệt. Hy vọng 1 năm mới may mắn sẽ đến với mọi người
  8. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sao Hỏa mọc trên...nóc nhà
    Do bận thi cử nên hôm nay em mới lấy được đám ảnh thiên văn mới chụp tháng trước ra xử lí. Mỗi ảnh đều đi kèm với một vài dòng nhật kí. Em post lại một bài em tâm đắc nhất:
    Đêm 20/12/2007: Ngồi rình rập suốt nửa tháng mới có ngày trời đẹp, thật là "của hiếm" giữa cái kiểu thời tiết chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của gió mùa Đông Bắc này! Mà cả buổi tối trời cũng không chịu chiều mình một tí. Vừa ngồi học bài vừa thò mặt ra ngoài xem đã bớt mây đi chưa.
    8h, trăng lên từ phía xa xa, xem chừng khá đẹp nhưng mấy chòm sao mình định "nhiếp ảnh" thì trốn mất tiêu sau làn mây nhẹ. Cầu trời đừng làm mây nữa vì mai con phải...trả máy ảnh rồi! Con muốn có 1 cái Canon quá!
    11h, đóng cửa đi ngủ. Mình thò mặt ra ngoài lần cuối để hi vọng vớt vát được tí chút. Nào ngờ, cái gì kia? Trên nóc nhà mình có vật thể sáng đến không ngờ, sắc đỏ của nó lấp lánh trong đêm. Định thần một giây mình mới phát hiện ra "nó" là Hỏa tinh với độ sáng lên tới -1.17 (xem trong Stellarium). Độ sáng của sao Hỏa cực đại trong năm nay đạt -1.18 tức là ngày hôm trước. Hôm nay sáng kém hơn tí xíu nhưng vậy là mình ăn may, cú ăn may phải nói là vĩ đại nhì năm. Cố gắng năm sau thu hoạch sao băng.

    Hì, mời các bác xem ảnh, em đặt tên là bức "sao Hỏa mọc trên nóc nhà". Hai vật màu đen chĩa thẳng lên trời là hai thanh sắt chôn vào chân tường nhà thằng hàng xóm. Ảnh cũng khá đẹp nhưng có lẽ không sướng bằng ngắm trực tiếp, tuyệt lắm các bác ạ! Chắc chỉ kém xem...sao Kim lúc rạng sáng mà thôi! Giá mà có cái ktv thì tuyệt cú mèo.
    [​IMG]
    Bức này chụp sau đó khoảng 10 phút (không nhớ rõ lắm!). Màu trắng của nền trời là do ánh trăng chiếu sáng những đám mây mỏng phía bên trái gây nên. Chắc mình là kẻ may mắn nhất bởi có lẽ mấy ngày tới miền Bắc sẽ chìm trong làn mây dày do không khí lạnh tăng cường. Bức ảnh đẹp kỉ niệm mùa đông vậy!
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Có vài cái ảnh "trường rộng" chụp qua máy ảnh nè, đem tặng anh em nhân mấy ngày miền Bắc trời quang mây tạnh:
    1. Orion, Kim Ngưu và sao Hỏa. Ảnh chụp lúc 7h24'' PM ngày 2/1/2008. Đây là bức ảnh chòm Orion đẹp nhất mà em đã từng chụp.
    [​IMG]
    2. Đang say sưa chụp ảnh thì có chiếc máy bay đi ngang qua chòm Kim Ngưu (Taurus), vệt sáng do đèn hiệu máy bay để lại tạo nên một đường thẳng trong bức ảnh có độ phơi sáng 15s. Ảnh chụp lúc 6h23'' PM ngày 2/1/2008.
    [​IMG]
    3. Ảnh chụp góc rộng chòm Orion và Đại Khuyển lúc 10h52'' PM ngày 3/1/2008. Đây là bức ảnh công phu nhất mà em từng chụp do trường nhìn trên bầu trời quá rộng, độ mở ống kính máy ảnh có hạn, trường nhìn từ mặt đất lại cực hẹp do bị mấy nhà bên cản trở => góc đặt máy ảnh và phương thức chụp ảnh phải nói là không tưởng. Đã chụp được ảnh tinh vân M42 qua máy ảnh ở độ zoom cao nhưng không ưng ý do sao kéo thành vệt dài ghê gớm. Hạnh phúc khi thấy M42 qua ktv chế với độ bội giác 25 và 50x, không biết san sẻ niềm vui cho ai vì không tài nào chụp được ảnh qua thị kính!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lamdba

    lamdba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi! Tớ ở Đà Nẵng, Chủ nhật tuần này (13/1/08) tớ có việc nên được ra Hà Nội lần đầu tiên, cụ thể là tại trường ĐH quốc gia HN. Nhân dịp này tớ muốn được liên hệ với các member ở HN để có bạn đi chơi, đồng thời trao đổi kiến thức về thiên văn (đặc biệt là muốn được tham khảo mấy cái kính thiên văn của mấy bác). chiều thứ 6 tớ sẽ ra và đến HN vào sáng thứ 7, bạn nào ở gần trường ĐH QG thì cho mình xin số phone để ra đó mình liên lạc, nếu các bác ngại cho số trên dđàn thì add nick của tớ và nhắn offline số phone vào, ra đó nhất định tớ sẻ liên lạc, rất mong nhận được sự quan tâm của các members yêu thích thiên văn. Chúc các bác một đêm ngắm sao tuyệt vời!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này