1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Bổ sung một chút cho bài viết ở trên : Thòi gian này là dịp rất tốt cho những ai đang tập làm kính thiên văn để thử khả năng của chiếc kính của mình. Hãy hướng ống kính về phí Mặt Trăng và nhìn vào vùng nửa tối của nó để biết cái kính của mình đã đạt đến đâu. Quan sát vùng này bằng kính thiên văn cũng rất thú vị đấy!
  2. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Có trời mới biết được. Để post bài đã rồi xem xét sau, biết đâu lại nhìn thấy cái hình minh hoạ của chòm Hercules.
    Lâu lắm lắm rồi mới lại được ngắm sao, mặc dù ở đây ngày nào đi lang thang cũng có thể bất chợt gặp chàng Orion cùng hai chú chó săn, anh em nhà Pollus ?" Casto và sao Thổ. Đấy là vì chỉ cần liếc mắt lên trời vài cái thôi. Hôm qua theo thói quen cố hữu, vừa liếc mắt lên trời thì gặp một ngôi sao băng, chẳ kịp ước gì cả, tiếc đứt cả ruột. Vậy nên mới dừng lại một lúc ngó nghiêng xem còn cái nào không, bỗng chẳng thấy những người bạn quen thuộc đâu nữa, đi đâu chơi bời mà sớm vậy ? Càu nhàu một lúc rồi mới nhận ra là mình đang có những người bạn mới mà không hay. Ok, mọi thứ không thể chờ đợi quá lâu được nữa. Nơi đây thật lý tưởng cho việc ngắm sao, trời trong, ngày nào cũng như ngày nào(rất ổn định) và phải nói rằng Hà Nội nhà mình có nắm mơ cũng không có được một bầu trời?đã đời như thế này. Bao lâu nay vẫn thường theo dõi anh chị em trong box TVH ngắm sao xẹt rồi, tự mình phải tìm nguồn vui đích thực cho mình thôi. Thời tiết cũng bắt đầu ấm lên và việc ngồi ngoài trời cũng không còn là việc đáng ngại nữa. Ôi, niềm vui thật sự đúng là đây, khi được ngồi trên một thảm cỏ?lạnh toát, xung quanh là những cây anh đào nở đầy hoa. Phải đi một vòng mới chọn được chỗ ngồi thuận lợi, không bị các tán cây che khuất tầm nhìn.
    8h tối, phi một mạch xuống ngó nghiêng một lúc lên trời. Tuyệt! Không có gì bất thường cả, có thể yên tâm vui vẻ.
    11h tối, bắt đầu ngồi vào vị trí. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy Gấu mẹ một cách thực sự (không ngó nghiêng, không vừa đi vừa ngắm đến gãy cả cổ). Tiếp đến là sao Bắc cực. Cố gắng lắm lắm cũng không tài nào nhìn ra được cả chòm Gấu con(gọi thế này nghe đáng yêu hơn ấy nhỉ). Định bụng tiếp theo sẽ định vị bác Rồng Trời(Thiên Long) ngoằn nghèo nhưng lại bị hấp dẫn quá bởi một ngôi sao thật sáng ?" Arcturus của chòm Bootes, và tất nhiên là bác Jupiter nữa rồi. Chưa kịp định vị hết chòm Bootes thì chợt nhận ra đầy đủ, thật đầy đủ chú Sư Tử. Hic, ngoại việc về nông thôn ra thì ở giữa một thành phố lớn thế này mà nhìn thấy hết được chòm Sư Tử(kể cả mấy cái cẳng chân) thì đúng là xúc động khủng khiếp. Ngồi thần ra một lúc nhớ lại hồi tháng 10 cách đây 2 năm, trở về ngôi nhà cũ, cũng lọ mọ trèo lên mái nhà nhưng không tài nào hình dung ra nổi chòm Sư tử cả. Tuyệt đến mức nhắm mắt lại, mở ra và chỉ 2 giây sau là lại nhìn thấy ngay được cả chòm Sư tử rồi. Ai từng ngắm sao chắc cũng đã trải qua cảm xúc khi nhìn thấy đầy đủ một chòm sao mà lần đầu tiên mình có thể nhìn thấy. Vui sướng, hân hoan, và với riêng tôi thì còn xúc động nữa. Chẳng hiểu sao nữa. Chắc tại không ngờ ở một nơi đáng cô đơn và buồn thế này mà lại có thể tìm ra nguồn vui, một món ăn tinh thần?khó tả.
    Quay trở lại với bầu trời. Tiếp đó là một niềm xúc động nhỏ khi nhận ra đầy đủ chòm Bootes. Riêng chòm sao này nhắm mắt lại thì phải 5 giây sau mới lại nhìn thấy. Đắm đuối một lúc với Bootes rồi mới đến Vương miện phương bắc. Cố gắng cực kỳ mới nhìn thấy được mang máng hình dáng cái vương miện. Vì vậy không dám chơi trò nhắm mắt rồi mở mắt nữa. Dũng sĩ Hercules với 10 chiến công lấy lừng cũng đã xuất hiện. Tuy hơi mờ nhạt và khó nắm bắt hình dáng nhưng sau một hồi cũng nhìn thấy cái thân cùng có thể là hai cái chân, mà cũng có thể là một tay một chân(vì chưa được nhìn hình minh hoạ bao giờ). Ở Hà Nội thì có nằm mơ ngay trên nóc nhà suốt đêm cũng không mong được nhìn thấy Hercules như vậy. Rồi cuối cùng là toàn bộ bác Thiên Long. Từ cái đầu hình tam giác đến cái thân ngoằn nghèo luồn giữa Gấu mẹ và Gấu con. Vậy là đã quá mãn nguyện, quá nhiều cho một kẻ mít đặc như mình.
    12h15?T. KTX 12h đóng cửa, đã quá 15?T so với quy định (lại phải gọi cửa!). Đằng xa, anh em nhà Pollus và Castor đã rục rịch đóng cửa bảo nhau đi ngủ (hình như là có rì rầm lôi kéo sao Thổ vào ngủ cùng hay sao ấy, nghe loáng thoáng thấy vậy). Đằng xa nữa, em Vega đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi gảy đàn thánh thót. Muốn ngồi thật lâu để được nhìn thấy những cung đàn của Lyra quá, nhưng phải về thôi. Tự nghĩ, hay là mua béng cái lều cùng một cái túi ngủ, mỗi tối thứ sáu hoặc thứ bảy có thể lăn lóc ở đây để lần lượt nhìn thấy những người bạn mùa hè.
    1h 15?T, viết xong cái mớ hỗn độn này và chuẩn bị online post bài. Mai sẽ là một ngày tuyệt. Vì ngày mai đã bắt đầu từ bây giờ rồi, và con vì ngày mai lại kết thúc một tuần nữa. Bao nhiêu điều háo hức đang chờ đợi phía trước(híc, nhiều ơi là nhiều). Háo hức nhất là sắp sửa được ngắm sao ở nhiều nơi tuyệt hơn ở nơi này nữa, mọi người cứ chờ xem nhé, đợi đến lúc tôi kể lể thì thế nào cũng ghen tỵ chết được cho mà xem.
    P/s: Tôi là người ngắm sao?mù phương hướng, cứ để ý mà xem, tôi chẳng hề nhắc đến phương hướng một tẹo nào vì thực sự tôi?không hề biết !? Và nói thật là tôi cũng không thích để ý đến phương hướng nữa(thật là?ngu ?" đúng giọng của Hermione nói với Ron và Harry). Vì vậy định bụng sẽ mua một cái la bàn, vì ngoài việc ngắm sao ra thì nó còn giúp ích rất nhiều cho việc?đi lại nữa. Có la bàn rồi thì sẽ cố gắng nhiêu tả chi tiết và dễ hiểu hơn
  3. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Có trời mới biết được. Để post bài đã rồi xem xét sau, biết đâu lại nhìn thấy cái hình minh hoạ của chòm Hercules.
    Lâu lắm lắm rồi mới lại được ngắm sao, mặc dù ở đây ngày nào đi lang thang cũng có thể bất chợt gặp chàng Orion cùng hai chú chó săn, anh em nhà Pollus ?" Casto và sao Thổ. Đấy là vì chỉ cần liếc mắt lên trời vài cái thôi. Hôm qua theo thói quen cố hữu, vừa liếc mắt lên trời thì gặp một ngôi sao băng, chẳ kịp ước gì cả, tiếc đứt cả ruột. Vậy nên mới dừng lại một lúc ngó nghiêng xem còn cái nào không, bỗng chẳng thấy những người bạn quen thuộc đâu nữa, đi đâu chơi bời mà sớm vậy ? Càu nhàu một lúc rồi mới nhận ra là mình đang có những người bạn mới mà không hay. Ok, mọi thứ không thể chờ đợi quá lâu được nữa. Nơi đây thật lý tưởng cho việc ngắm sao, trời trong, ngày nào cũng như ngày nào(rất ổn định) và phải nói rằng Hà Nội nhà mình có nắm mơ cũng không có được một bầu trời?đã đời như thế này. Bao lâu nay vẫn thường theo dõi anh chị em trong box TVH ngắm sao xẹt rồi, tự mình phải tìm nguồn vui đích thực cho mình thôi. Thời tiết cũng bắt đầu ấm lên và việc ngồi ngoài trời cũng không còn là việc đáng ngại nữa. Ôi, niềm vui thật sự đúng là đây, khi được ngồi trên một thảm cỏ?lạnh toát, xung quanh là những cây anh đào nở đầy hoa. Phải đi một vòng mới chọn được chỗ ngồi thuận lợi, không bị các tán cây che khuất tầm nhìn.
    8h tối, phi một mạch xuống ngó nghiêng một lúc lên trời. Tuyệt! Không có gì bất thường cả, có thể yên tâm vui vẻ.
    11h tối, bắt đầu ngồi vào vị trí. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy Gấu mẹ một cách thực sự (không ngó nghiêng, không vừa đi vừa ngắm đến gãy cả cổ). Tiếp đến là sao Bắc cực. Cố gắng lắm lắm cũng không tài nào nhìn ra được cả chòm Gấu con(gọi thế này nghe đáng yêu hơn ấy nhỉ). Định bụng tiếp theo sẽ định vị bác Rồng Trời(Thiên Long) ngoằn nghèo nhưng lại bị hấp dẫn quá bởi một ngôi sao thật sáng ?" Arcturus của chòm Bootes, và tất nhiên là bác Jupiter nữa rồi. Chưa kịp định vị hết chòm Bootes thì chợt nhận ra đầy đủ, thật đầy đủ chú Sư Tử. Hic, ngoại việc về nông thôn ra thì ở giữa một thành phố lớn thế này mà nhìn thấy hết được chòm Sư Tử(kể cả mấy cái cẳng chân) thì đúng là xúc động khủng khiếp. Ngồi thần ra một lúc nhớ lại hồi tháng 10 cách đây 2 năm, trở về ngôi nhà cũ, cũng lọ mọ trèo lên mái nhà nhưng không tài nào hình dung ra nổi chòm Sư tử cả. Tuyệt đến mức nhắm mắt lại, mở ra và chỉ 2 giây sau là lại nhìn thấy ngay được cả chòm Sư tử rồi. Ai từng ngắm sao chắc cũng đã trải qua cảm xúc khi nhìn thấy đầy đủ một chòm sao mà lần đầu tiên mình có thể nhìn thấy. Vui sướng, hân hoan, và với riêng tôi thì còn xúc động nữa. Chẳng hiểu sao nữa. Chắc tại không ngờ ở một nơi đáng cô đơn và buồn thế này mà lại có thể tìm ra nguồn vui, một món ăn tinh thần?khó tả.
    Quay trở lại với bầu trời. Tiếp đó là một niềm xúc động nhỏ khi nhận ra đầy đủ chòm Bootes. Riêng chòm sao này nhắm mắt lại thì phải 5 giây sau mới lại nhìn thấy. Đắm đuối một lúc với Bootes rồi mới đến Vương miện phương bắc. Cố gắng cực kỳ mới nhìn thấy được mang máng hình dáng cái vương miện. Vì vậy không dám chơi trò nhắm mắt rồi mở mắt nữa. Dũng sĩ Hercules với 10 chiến công lấy lừng cũng đã xuất hiện. Tuy hơi mờ nhạt và khó nắm bắt hình dáng nhưng sau một hồi cũng nhìn thấy cái thân cùng có thể là hai cái chân, mà cũng có thể là một tay một chân(vì chưa được nhìn hình minh hoạ bao giờ). Ở Hà Nội thì có nằm mơ ngay trên nóc nhà suốt đêm cũng không mong được nhìn thấy Hercules như vậy. Rồi cuối cùng là toàn bộ bác Thiên Long. Từ cái đầu hình tam giác đến cái thân ngoằn nghèo luồn giữa Gấu mẹ và Gấu con. Vậy là đã quá mãn nguyện, quá nhiều cho một kẻ mít đặc như mình.
    12h15?T. KTX 12h đóng cửa, đã quá 15?T so với quy định (lại phải gọi cửa!). Đằng xa, anh em nhà Pollus và Castor đã rục rịch đóng cửa bảo nhau đi ngủ (hình như là có rì rầm lôi kéo sao Thổ vào ngủ cùng hay sao ấy, nghe loáng thoáng thấy vậy). Đằng xa nữa, em Vega đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi gảy đàn thánh thót. Muốn ngồi thật lâu để được nhìn thấy những cung đàn của Lyra quá, nhưng phải về thôi. Tự nghĩ, hay là mua béng cái lều cùng một cái túi ngủ, mỗi tối thứ sáu hoặc thứ bảy có thể lăn lóc ở đây để lần lượt nhìn thấy những người bạn mùa hè.
    1h 15?T, viết xong cái mớ hỗn độn này và chuẩn bị online post bài. Mai sẽ là một ngày tuyệt. Vì ngày mai đã bắt đầu từ bây giờ rồi, và con vì ngày mai lại kết thúc một tuần nữa. Bao nhiêu điều háo hức đang chờ đợi phía trước(híc, nhiều ơi là nhiều). Háo hức nhất là sắp sửa được ngắm sao ở nhiều nơi tuyệt hơn ở nơi này nữa, mọi người cứ chờ xem nhé, đợi đến lúc tôi kể lể thì thế nào cũng ghen tỵ chết được cho mà xem.
    P/s: Tôi là người ngắm sao?mù phương hướng, cứ để ý mà xem, tôi chẳng hề nhắc đến phương hướng một tẹo nào vì thực sự tôi?không hề biết !? Và nói thật là tôi cũng không thích để ý đến phương hướng nữa(thật là?ngu ?" đúng giọng của Hermione nói với Ron và Harry). Vì vậy định bụng sẽ mua một cái la bàn, vì ngoài việc ngắm sao ra thì nó còn giúp ích rất nhiều cho việc?đi lại nữa. Có la bàn rồi thì sẽ cố gắng nhiêu tả chi tiết và dễ hiểu hơn
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    to Thắng: ý anh nói là đây không phải chỗ post ảnh, thế thôi, đây chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm quan sát bầu trời, ảnh post vào chỗ khác. Bây giờ mọi người đang trao đổi, 88 cái ảnh của chú xuát hiện thì ai theo dõi được nữa? Ảnh là ảnh mà trao đổi là trao đổi, các chủ đề thảo luận hạn chế tói đa spam ảnh theo kiểu cho vào hàng loạt, chỉ sử dụng để minh họa thôi nhé.
    Chú có thể post vào ảnh thiên văn trong ngày hoặc cho tất cả vào một file zip và dẫn link file cho mọi người. Chủ đề này chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của nó thôi nhé.
    Bye bye!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    to Thắng: ý anh nói là đây không phải chỗ post ảnh, thế thôi, đây chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm quan sát bầu trời, ảnh post vào chỗ khác. Bây giờ mọi người đang trao đổi, 88 cái ảnh của chú xuát hiện thì ai theo dõi được nữa? Ảnh là ảnh mà trao đổi là trao đổi, các chủ đề thảo luận hạn chế tói đa spam ảnh theo kiểu cho vào hàng loạt, chỉ sử dụng để minh họa thôi nhé.
    Chú có thể post vào ảnh thiên văn trong ngày hoặc cho tất cả vào một file zip và dẫn link file cho mọi người. Chủ đề này chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của nó thôi nhé.
    Bye bye!
  6. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em post nhầm chỗ ...... Bác nào muốn xem hình ảnh các chòm sao để thuận tiện cho việc quan sát thì vào đây:
    http://www.ttvnol.com/thienvanhoc/273027/trang-9.ttvn
    Sau khi , anh Rag post hết hình ảnh 110 tinh vân lên .Em sẽ post hình ảnh 88 chòm sao lên đó!!!

    Lần sau đã post bài rồi thì đừng sửa vào đấy nhé, ý kiến là ý kiến, post xong lại xoá béng làm thành viên vào xem không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, anh nhắc lần cuối đấy!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 15/04/2005
  7. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em post nhầm chỗ ...... Bác nào muốn xem hình ảnh các chòm sao để thuận tiện cho việc quan sát thì vào đây:
    http://www.ttvnol.com/thienvanhoc/273027/trang-9.ttvn
    Sau khi , anh Rag post hết hình ảnh 110 tinh vân lên .Em sẽ post hình ảnh 88 chòm sao lên đó!!!

    Lần sau đã post bài rồi thì đừng sửa vào đấy nhé, ý kiến là ý kiến, post xong lại xoá béng làm thành viên vào xem không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, anh nhắc lần cuối đấy!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 15/04/2005
  8. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé .
    -To emyeunhungvisao : Bài viết của bạn rất hay, mang nhiều màu sắc văn học làm người đọc cảm nhận rất tốt về bầu trời, chúc mừng bạn đã ngắm thêm được nhiều chòm sao , bạn thật may mắn khi nhận ra được Gấu nhỏ , ở miền Nam thì rất khó (sao cưc bắc chỉ cách chân trời 10o) . Ah , bạn mới đổi con miu mới hả , con này cũng dễ thương, nhưng có điều phải làm lông thật sách trước khi ... xơi
    - Chị Lyra : Mình có thể dựa vào mấy chòm sao để xác định phương hướng luôn cho tiện , lỡ mà bị lạc trong rừng thì còn biết đường mà lần chứ , cảm ơn bài viết của chị nhé .
    - To anh Rag : Anh cũng chịu khó thật đấy , thức 4 đêm liên tục để ngắm sao , em thì khi ngắm được rồi phải post liền , không post lên chịu hổng nổi .
    - To anh Thắng : Chúc mừng anh đã tìm được nơi ngắm sao lí tưởng . Cái tam giác mà anh nói anh có thể vẽ hình lại không , anh nói em khó đóan quá , khi thấy orion ở trời Tây thì chỉ có các sao sáng mà anh chưa đề cập đến như Procyon (tiểu cẩu) , Aldebaran (bò tót) , Capella (mục phu) , 2 sao sáng của Gemini và sao Thổ cũng là một tam giác sáng .
    _____________________________________
    Sắp tới đây , tháng 5 thì bầu trời miền Nam sẽ bước vào thời kì "đêm dài trung cổ" , mấy ông mây sẽ kéo đến suốt ngày đêm, vào năm trước vào thời gian mấy tháng hè thì hên lắm mới có một đêm trong trẻo . Nhưng ngược lại ở miền Bắc trời sẽ trong , sắp tới có lẽ phải nhờ nhiều vào anh chị ở ngòai ấy, phụ em với. Nếu thời tiết xấu thì em cũng sẽ cố gắng post bài dựa vào mấy chương trình thiên văn để dự đóan
  9. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé .
    -To emyeunhungvisao : Bài viết của bạn rất hay, mang nhiều màu sắc văn học làm người đọc cảm nhận rất tốt về bầu trời, chúc mừng bạn đã ngắm thêm được nhiều chòm sao , bạn thật may mắn khi nhận ra được Gấu nhỏ , ở miền Nam thì rất khó (sao cưc bắc chỉ cách chân trời 10o) . Ah , bạn mới đổi con miu mới hả , con này cũng dễ thương, nhưng có điều phải làm lông thật sách trước khi ... xơi
    - Chị Lyra : Mình có thể dựa vào mấy chòm sao để xác định phương hướng luôn cho tiện , lỡ mà bị lạc trong rừng thì còn biết đường mà lần chứ , cảm ơn bài viết của chị nhé .
    - To anh Rag : Anh cũng chịu khó thật đấy , thức 4 đêm liên tục để ngắm sao , em thì khi ngắm được rồi phải post liền , không post lên chịu hổng nổi .
    - To anh Thắng : Chúc mừng anh đã tìm được nơi ngắm sao lí tưởng . Cái tam giác mà anh nói anh có thể vẽ hình lại không , anh nói em khó đóan quá , khi thấy orion ở trời Tây thì chỉ có các sao sáng mà anh chưa đề cập đến như Procyon (tiểu cẩu) , Aldebaran (bò tót) , Capella (mục phu) , 2 sao sáng của Gemini và sao Thổ cũng là một tam giác sáng .
    _____________________________________
    Sắp tới đây , tháng 5 thì bầu trời miền Nam sẽ bước vào thời kì "đêm dài trung cổ" , mấy ông mây sẽ kéo đến suốt ngày đêm, vào năm trước vào thời gian mấy tháng hè thì hên lắm mới có một đêm trong trẻo . Nhưng ngược lại ở miền Bắc trời sẽ trong , sắp tới có lẽ phải nhờ nhiều vào anh chị ở ngòai ấy, phụ em với. Nếu thời tiết xấu thì em cũng sẽ cố gắng post bài dựa vào mấy chương trình thiên văn để dự đóan
  10. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung chút để nếu ai không biết thì còn hiểu 2 cái chỉ số theo 2 chiều trên mấy cái ảnh của anh là gì , cái đo bằng giờ là RA (Right Ascension) -khoảng cách giữa vòng giờ của ngôi sao đó và vòng giờ gốc chứa điểm xuân phân, tính theo chiều ngược với chiều nhật động, được chia làm 360 độ hoặc chia theo giờ, phút , giây (24 giờ). Còn cái đo bằng độ là DEC (declination) - khoảng cách góc tính từ sao đó đến xích đạo trời và được tính từ -90 > +90 độ (dương nếu sao ở bán thiên cầu bắc và âm nếu sao ở bán thiên cần nam, bằng không nếu sao nằm ngay trên xích đạo trời)
    tối qua đến giờ trời HN lại nhiều mây rồi, khó nhìn hơn mấy hôm trước một chút, chỉ có mỗi sao Mộc là lúc nào cũng đẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này