1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Trong cái rủi nó luôn có cái may, đúng vào cái hôm gặp chuyện buồn để mà cả đêm không ngủ được thì lại nhận ra một cái may mắn. Cái may đấy là đúng cái đêm không ngủ được, phải ra ngoài đi dạo thì lại là cái hôm mà vừa lúc chiều tối mưa to kinh khủng, thế nên bầu trời lúc 1-2h đêm quả là đẹp thật. Có lẽ còn một cái may quan trọng hơn là khi không thể ngủ được, và sự lo lắng làm cho tôi nhớ ra rằng trước đây tôi từng có thói quen ngắm sao mỗi khi quá buồn. Không phải vì mải mê xác định các chòm sao mà nỗi buồn vơi bớt mà chỉ đơn giản là ánh sáng của các vì sao làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ giải thích cho dễ hiều thì đó là cái cảm giác chỉ có một thứ duy nhất ở trên đầu ta, đó là bầu trời sao. Mà bầu trời sao thì từ lâu tôi đã coi là tuyệt tác đẹp nhất của tạo hoá, thế nên bị nó đè lên trên đầu mình thì suy cho cùng cũng là điều đáng để thấy dễ chịu.
  2. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chà, ý em là em muốn hỏi những chòm gần chân trời phía nam cơ, chứ những chòm anh chỉ thì em biết gần hết rùi, chỉ có Centaurus ,Lupus và Crux là em không xác định được( vì chỗ ấy điện rất sáng)
  3. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chà, ý em là em muốn hỏi những chòm gần chân trời phía nam cơ, chứ những chòm anh chỉ thì em biết gần hết rùi, chỉ có Centaurus ,Lupus và Crux là em không xác định được( vì chỗ ấy điện rất sáng)
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    À, các chòm sao ở chân trời Nam trong thời gian này thì khó xác định lắm em ạ, vì hầu hết chúng là các chòm sao mà sau này mới được loài người phát hiện ra, tức là trước đó thì người cổ Hy Lạp không phát hiện được. Chỉ có vài chòm sao dễ quan sát ở phía này
    Corona Australis (mũ miện phương Nam)
    Chòm sao này thì ở rất gần chân trời Nam vào lúc 10 - 11h nhưng đến khoảng 2h đêm sẽ lên khá cao, không biết em đã xác định được nó chưa.
    Thật sự thì cũng tận đem qua do thức cả đêm và cố ý quan sát từ sớm nên anh mới nhận ra nó.
    [​IMG]
    rất gần chân trời , em cũng có thể thấy thằng bé tam giác phương Nam nữa (Triangulum Australe), nhưng nó rất sát chân trời nên hơi khó thấy đấy
    [​IMG]
    Còn một chòm nữa theo anh là cũng không dễ xác định lắm nhưng nếu dành thời gian quan sát thì có thể thấy được nó không khó khắn lắm , đấy là Ara (đàn tế)
    [​IMG]
    Còn những chòm sao khác thì nếu thấy chỉ thấy lờ mờ mấy ngôi sao, ở chỗ em thì không biết chứ ở Hà Nọi thì đến hiện giờ anh vẫn chịu. Cũng còn may là chỗ anh tuy trong nội thành nhưng vẫn khá thoáng và vẫn có thể thấy sát chân trời nếu muốn. Dù sao nói gì thì nói, bầu trời Hà Nội của anh cũng không thể đẹp được như bầu trời Đồ Sơn của em được, có lẽ hôm nào phải đến tân nơi nhờ em gái chỉ dẫn cách ngắm sao ở đó mới được
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    À, các chòm sao ở chân trời Nam trong thời gian này thì khó xác định lắm em ạ, vì hầu hết chúng là các chòm sao mà sau này mới được loài người phát hiện ra, tức là trước đó thì người cổ Hy Lạp không phát hiện được. Chỉ có vài chòm sao dễ quan sát ở phía này
    Corona Australis (mũ miện phương Nam)
    Chòm sao này thì ở rất gần chân trời Nam vào lúc 10 - 11h nhưng đến khoảng 2h đêm sẽ lên khá cao, không biết em đã xác định được nó chưa.
    Thật sự thì cũng tận đem qua do thức cả đêm và cố ý quan sát từ sớm nên anh mới nhận ra nó.
    [​IMG]
    rất gần chân trời , em cũng có thể thấy thằng bé tam giác phương Nam nữa (Triangulum Australe), nhưng nó rất sát chân trời nên hơi khó thấy đấy
    [​IMG]
    Còn một chòm nữa theo anh là cũng không dễ xác định lắm nhưng nếu dành thời gian quan sát thì có thể thấy được nó không khó khắn lắm , đấy là Ara (đàn tế)
    [​IMG]
    Còn những chòm sao khác thì nếu thấy chỉ thấy lờ mờ mấy ngôi sao, ở chỗ em thì không biết chứ ở Hà Nọi thì đến hiện giờ anh vẫn chịu. Cũng còn may là chỗ anh tuy trong nội thành nhưng vẫn khá thoáng và vẫn có thể thấy sát chân trời nếu muốn. Dù sao nói gì thì nói, bầu trời Hà Nội của anh cũng không thể đẹp được như bầu trời Đồ Sơn của em được, có lẽ hôm nào phải đến tân nơi nhờ em gái chỉ dẫn cách ngắm sao ở đó mới được
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Có thể mỗi người nhìn và tưởng tượng theo cách của mình. Nhưng có lẽ tôi cũng muốn xác định rõ xem chòm Thần Nông và Con Vịt theo cách nhìn của ông bà ta là như thế nào? ( Cái này nếu anh em nào biết rõ có thể nói lại được không).
    Con đối với tôi thì vùng trời sao phía nam trong những đêm mùa hè luôn nằm trong kí ức của những ngày trong tuổi thơ tôi.
    Một khoảng trời với những chòm sao sáng với dải Ngân Hà vắt ngang, Để khi trời tối trải chiếu ra sân, một thằng nhóc tha hồ mà tưởng tượng. Hồi đó tôi đã được bà tôi chỉ như thế này:
    Rằng trên trời cao ,có ông thần nông đội chiếc nón lá đang khom lưng dùng gàu tát nước. Chòm thần nông là cả chỏm Scopion với "chiếc nón lá" rất đễ nhận ra. Chiếc gàu là những ngôi sao hình "xoong" trong chòm Nhân mã cung thủ (Sagittarius).
    Trên dòng sông Ngân Hà còn có một con vịt đang bơi. đó là chòm Nam miện( Corona Autralis) các bạn thử xem nó có giống cái ức của một con vịt đang bơi không nào ? Chòm này , nếu các bạn ở những vùng quê sẽ thấy nó là một chuỗi sao cong mờ rất đẹp.
    Nhưng "con vịt" của tôi có thể là đã sai ! Nên nếu như bạn nào có thể biết được nó là chính xác như thế nào có thể nói rõ đuợc lại không !
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 11/05/2005
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Có thể mỗi người nhìn và tưởng tượng theo cách của mình. Nhưng có lẽ tôi cũng muốn xác định rõ xem chòm Thần Nông và Con Vịt theo cách nhìn của ông bà ta là như thế nào? ( Cái này nếu anh em nào biết rõ có thể nói lại được không).
    Con đối với tôi thì vùng trời sao phía nam trong những đêm mùa hè luôn nằm trong kí ức của những ngày trong tuổi thơ tôi.
    Một khoảng trời với những chòm sao sáng với dải Ngân Hà vắt ngang, Để khi trời tối trải chiếu ra sân, một thằng nhóc tha hồ mà tưởng tượng. Hồi đó tôi đã được bà tôi chỉ như thế này:
    Rằng trên trời cao ,có ông thần nông đội chiếc nón lá đang khom lưng dùng gàu tát nước. Chòm thần nông là cả chỏm Scopion với "chiếc nón lá" rất đễ nhận ra. Chiếc gàu là những ngôi sao hình "xoong" trong chòm Nhân mã cung thủ (Sagittarius).
    Trên dòng sông Ngân Hà còn có một con vịt đang bơi. đó là chòm Nam miện( Corona Autralis) các bạn thử xem nó có giống cái ức của một con vịt đang bơi không nào ? Chòm này , nếu các bạn ở những vùng quê sẽ thấy nó là một chuỗi sao cong mờ rất đẹp.
    Nhưng "con vịt" của tôi có thể là đã sai ! Nên nếu như bạn nào có thể biết được nó là chính xác như thế nào có thể nói rõ đuợc lại không !
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 11/05/2005
  8. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa hè, trời đẹp quá , cứ ngước mắt lên trời là không rời mắt ra được . Không biết mọi người có nhìn thấy rõ Ngân Hà không ? Ở chỗ em , khoảng nửa đêm ," dòng sông sữa" này hiện lên rất đẹp, một dải bàng bạc trắng ngần ( Thần thoại Hi Lạp có kể là trong một lần thần Zeus tức giận , đã giật đứa con mình đang bú từ tay của Hera nên sữa chảy ra thành dòng sông mà chúng ta nhìn thấy trên trời). Hai bên Ngân Hà là Lyra và Aquila rất sáng cùng với con Thiên Nga đang vẫy vùng tắm" sữa" ở giữa dòng( chà, con vịt này biết cách dưỡng da đấy nhỉ, thảo nào mà thiên nga có màu lông trắng muốt).Ba ngôi sao sáng nhất của 3 chòm này hợp thành Tam giác mùa hè thích mắt lắm, đến khi hừng đông mà vẫn thấy chúng nhấp nháy.
    Bây giờ mới biết là trong box có nhiều người mang tâm tư rất giống mình. Đôi khi em chỉ thích quay lại thời nhóc con, vì ngày ấy tha hồ được thoả mình trong trí tưởng tượng , không hề bị những hình ảnh minh hoạ , những đường nét sẵn có gò bó điều khiển. Em rất hay thế, khi chưa biết thì cảm thấy thích thú và tò mò, còn khi đã biết rồi thì lại mong là mình chưa biết. Hình như bầu trời trong kí ức không giống với bầu trời bây giờ thì phải.
    To anh hai : Cảm ơn đã chỉ bảo em. Ở chỗ anh mà anh vẫn quan sát được những chòm sao này thì anh quả là tinh mắt đấy
  9. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa hè, trời đẹp quá , cứ ngước mắt lên trời là không rời mắt ra được . Không biết mọi người có nhìn thấy rõ Ngân Hà không ? Ở chỗ em , khoảng nửa đêm ," dòng sông sữa" này hiện lên rất đẹp, một dải bàng bạc trắng ngần ( Thần thoại Hi Lạp có kể là trong một lần thần Zeus tức giận , đã giật đứa con mình đang bú từ tay của Hera nên sữa chảy ra thành dòng sông mà chúng ta nhìn thấy trên trời). Hai bên Ngân Hà là Lyra và Aquila rất sáng cùng với con Thiên Nga đang vẫy vùng tắm" sữa" ở giữa dòng( chà, con vịt này biết cách dưỡng da đấy nhỉ, thảo nào mà thiên nga có màu lông trắng muốt).Ba ngôi sao sáng nhất của 3 chòm này hợp thành Tam giác mùa hè thích mắt lắm, đến khi hừng đông mà vẫn thấy chúng nhấp nháy.
    Bây giờ mới biết là trong box có nhiều người mang tâm tư rất giống mình. Đôi khi em chỉ thích quay lại thời nhóc con, vì ngày ấy tha hồ được thoả mình trong trí tưởng tượng , không hề bị những hình ảnh minh hoạ , những đường nét sẵn có gò bó điều khiển. Em rất hay thế, khi chưa biết thì cảm thấy thích thú và tò mò, còn khi đã biết rồi thì lại mong là mình chưa biết. Hình như bầu trời trong kí ức không giống với bầu trời bây giờ thì phải.
    To anh hai : Cảm ơn đã chỉ bảo em. Ở chỗ anh mà anh vẫn quan sát được những chòm sao này thì anh quả là tinh mắt đấy
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cho anh đính chính chút, thần Zeus không bao giờ tức giận với đứa con mà em nói vì đó là đưa con được yêu quí nhất : Hercules. Chính khi Hercs ra đời, thần Zeus đã phái ngay thần Hermes bế đưa bé Hercules lên thiên đình và lợi dụng khi Hera đang ngủ để ... bú vì chỉ có bú được sữa của Hera thì cậu bé Hercs sau này mới có được cuộc sống bất tử của các vị thần, nhưng khi đang bú dở thì Hera tỉnh lại và đẩy ngay đưa bé đang bú mình ra và sức hút ... quá mạnh làm sữa tiếp tục tuôn chảy ra thàh một vệt dài trên bầu trời
    Anh thì chưa từng thấy Ngân Hà ở Hà Nội nhưng hè thì anh thường ở Nam Định, ở đó thì tuy nhà anh cũng ở nội thành nhưng lại có vị trí quan sát tốt, hơn nữa NĐ của anh ... sạch hơn HN nhiều nên mùa hè nhìn rất rõ.
    Ờ, anh em mà, cảm ơn gì. Mắt anh thì vẫn tinh rồi nhưng vấn đề chính là có thật sự chủ định nhìn không thôi, nếu muốn nhìn và cố mà nhìn thì cái gì chả nhìn được. Anh còn nhìn xuyên qua cả đêm tối lúc không có trăng sao cơ
    Đêm vừa rồi thì trời HN không được đẹp cho lắm, chỉ thấy lờ mờ thôi, mấy thằng ku khó nhìn một chút coi như tịt. Đêm thứ 2 không ngủ, mò ra ngoài dạo vài vòng, tiếc là bầu trời không được như hôm trước nên ngắm vài chòm sao mình đã ngắm quá nhiều cũng mất hay, đành đi dạo không vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này