1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 05/03/05 , ngay lúc đầu tối thể thấy được khu vực tập trung các chòm sao sáng (Orion, Gemini, Taurus, Auriga, Canis Major & Minor) ngay giữa bầu trời rất dễ nhận ra. Lúc khoẳng 9h 30, nếu nhìn về phía Đông sẽ thấy sao Mộc sáng màu vàng, ngay dưới nốột chút là sao Spica nổi tiếng thuộc chòm Trinh nữ (Virgo)
    Hình sao Spica
    [​IMG]
    Sáng sớm 06/03/05 , lúc 4h 30 , nếu nhìn về hướng Đông bạn sẽ thấy trăng khuyết, còn 25%, cạnh Mặt trăng có thể nhận ra sao Hỏa có màu đỏ.
    Tối 06/03/05, lúc khoẳng 21h , ở hướng Đông Bắc có thể nhìn thấy chòm Sư tử với sao Gegulus màu trắng xanh. Chòm Sư tử nổi tiếng với trận mưa sao băng Leonids hàng năm.
  2. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy topic này rất hay , mọi người có thể nói chuyện thoải mái nhưng là chuyện về thiên văn ( không được phép buôn chuyện linh tinh) Mọi người thấy gì thù có thể post lên để các thành viên khác chú ý quan sát.
    hôm nay , trời hà nội trong ra được một tẹo nhưng cũng chỉ thấy rõ sao sirius trong chòm đại khuyển thôi , được cái là nó rất sáng , nhìn sướng thật!!!
    [sign]
    Được quyetthang33210 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 06/03/2005
  3. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy topic này rất hay , mọi người có thể nói chuyện thoải mái nhưng là chuyện về thiên văn ( không được phép buôn chuyện linh tinh) Mọi người thấy gì thù có thể post lên để các thành viên khác chú ý quan sát.
    hôm nay , trời hà nội trong ra được một tẹo nhưng cũng chỉ thấy rõ sao sirius trong chòm đại khuyển thôi , được cái là nó rất sáng , nhìn sướng thật!!!
    [sign]
    Được quyetthang33210 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 06/03/2005
  4. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sáng 06/03/05 ở miền Nam trời rất nắng và hơi se lạnh , mới chat với anh Thắng nói ở Hà Nội trời cũng nắng to . Hy vọng tối nay trời sẽ trong và không có sương mù ở cả hai miền để được ngắm sao thỏa thích . Tối nay Mặt trời lặn khỏang 18h , đến 19h ánh Mặt trời đã hòan tòan khuất đi và có thể bắt đầu việc quan sát.
  5. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sáng 06/03/05 ở miền Nam trời rất nắng và hơi se lạnh , mới chat với anh Thắng nói ở Hà Nội trời cũng nắng to . Hy vọng tối nay trời sẽ trong và không có sương mù ở cả hai miền để được ngắm sao thỏa thích . Tối nay Mặt trời lặn khỏang 18h , đến 19h ánh Mặt trời đã hòan tòan khuất đi và có thể bắt đầu việc quan sát.
  6. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 06/03/05 trời ở Bình Dương không trong lắm, hình như có sương mù nên chỉ nhìn rõ những sao sáng . Ỡ hướng Đông vẫn nhìn thấy sao Mộc, nhưng độ sáng của nó bây giờ chỉ gần bằng sao Thổ lúc sáng nhất.
    Sáng 07/03/05, Khỏang 4h30 sẽ nhìn thấy Mặt trăng lưỡi liềm (17%) giống như một con thuyền hơi nghiêng ở hướng Đông.
    [​IMG]
  7. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 06/03/05 trời ở Bình Dương không trong lắm, hình như có sương mù nên chỉ nhìn rõ những sao sáng . Ỡ hướng Đông vẫn nhìn thấy sao Mộc, nhưng độ sáng của nó bây giờ chỉ gần bằng sao Thổ lúc sáng nhất.
    Sáng 07/03/05, Khỏang 4h30 sẽ nhìn thấy Mặt trăng lưỡi liềm (17%) giống như một con thuyền hơi nghiêng ở hướng Đông.
    [​IMG]
  8. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    2h30 khuya ngay` 6/3 ........... lên thượng ....... lạnh quá.... rét quá........ Ô kìa kìa trời sao ! Sao ở đâu mà lắm thế, lâu quá rồi......., thích thật ! Chà chà nhưng mà lạnh quá thôi lại xuống vậy!
    Nhắn những ai ở Hà Nội: muốn ngắm sao thì thứ nhất phải biết thức đêm. Trong BOX này chỉ có thàng Nhện mình là thức và ăn uống vào ban đêm.
  9. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    2h30 khuya ngay` 6/3 ........... lên thượng ....... lạnh quá.... rét quá........ Ô kìa kìa trời sao ! Sao ở đâu mà lắm thế, lâu quá rồi......., thích thật ! Chà chà nhưng mà lạnh quá thôi lại xuống vậy!
    Nhắn những ai ở Hà Nội: muốn ngắm sao thì thứ nhất phải biết thức đêm. Trong BOX này chỉ có thàng Nhện mình là thức và ăn uống vào ban đêm.
  10. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    To anh Bluepider : đúng rồi, lòai nhện thường săn mồi vào ban đêm mà .
    _______________________________________
    Hôm 8/3 dành thời gian để tìm chòm Virgo một chút, quốc tế phụ nữ mà. nhìn về hướng Đông lúc 23h 30 có thể dễ dàng nhìn thấy sao Mộc rất sáng màu vàng, và sau đó dùng sao Mộc này để định vị sao Spica. Spica nằm ngay dưới gần gần sao Mộc, nhưng cũng hơi mờ, thật ra đêm ấy chỉ nhìn thấy sao Spica và một sao khá sáng nữa của chòm Virgo (hai sao được đánh dấu màu xanh trong hình)
    [​IMG]
    Mặt trăng lúc này vào buổi tối đã hoằn toằn khuất hẳn không thể nhìn thấy được nữa (Tối như trời 30)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này