1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cho anh đính chính chút, thần Zeus không bao giờ tức giận với đứa con mà em nói vì đó là đưa con được yêu quí nhất : Hercules. Chính khi Hercs ra đời, thần Zeus đã phái ngay thần Hermes bế đưa bé Hercules lên thiên đình và lợi dụng khi Hera đang ngủ để ... bú vì chỉ có bú được sữa của Hera thì cậu bé Hercs sau này mới có được cuộc sống bất tử của các vị thần, nhưng khi đang bú dở thì Hera tỉnh lại và đẩy ngay đưa bé đang bú mình ra và sức hút ... quá mạnh làm sữa tiếp tục tuôn chảy ra thàh một vệt dài trên bầu trời
    Anh thì chưa từng thấy Ngân Hà ở Hà Nội nhưng hè thì anh thường ở Nam Định, ở đó thì tuy nhà anh cũng ở nội thành nhưng lại có vị trí quan sát tốt, hơn nữa NĐ của anh ... sạch hơn HN nhiều nên mùa hè nhìn rất rõ.
    Ờ, anh em mà, cảm ơn gì. Mắt anh thì vẫn tinh rồi nhưng vấn đề chính là có thật sự chủ định nhìn không thôi, nếu muốn nhìn và cố mà nhìn thì cái gì chả nhìn được. Anh còn nhìn xuyên qua cả đêm tối lúc không có trăng sao cơ
    Đêm vừa rồi thì trời HN không được đẹp cho lắm, chỉ thấy lờ mờ thôi, mấy thằng ku khó nhìn một chút coi như tịt. Đêm thứ 2 không ngủ, mò ra ngoài dạo vài vòng, tiếc là bầu trời không được như hôm trước nên ngắm vài chòm sao mình đã ngắm quá nhiều cũng mất hay, đành đi dạo không vậy.
  2. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, bữa giờ không post bài nhưng em vẫn vào đây xem thường xuyên , tại đang bận thi học kì , còn 2 ngày nữa mới xong. Trời niềm Nam lúc này đang mù tịt tại mới bắt đầu vào mùa mưa (vào mùa mưa rồi chắc còn mù hơn nữa ^^) , hên lắm mới có được một ngày trong trẻo . Tối này ngôi sao duy nhất mà em thấy được là sao Mộc , còn mặt trăng lưỡi liềm mỏng lúc chiểu tối có những vần mây ... đen bao quanh rất đẹp .
    Thôi phải đi học bài đây , còn 5 môn nữa , khổ qúa ... Hẹn mọi người sau thi sẽ tái ngộ .
  3. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, bữa giờ không post bài nhưng em vẫn vào đây xem thường xuyên , tại đang bận thi học kì , còn 2 ngày nữa mới xong. Trời niềm Nam lúc này đang mù tịt tại mới bắt đầu vào mùa mưa (vào mùa mưa rồi chắc còn mù hơn nữa ^^) , hên lắm mới có được một ngày trong trẻo . Tối này ngôi sao duy nhất mà em thấy được là sao Mộc , còn mặt trăng lưỡi liềm mỏng lúc chiểu tối có những vần mây ... đen bao quanh rất đẹp .
    Thôi phải đi học bài đây , còn 5 môn nữa , khổ qúa ... Hẹn mọi người sau thi sẽ tái ngộ .
  4. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi lại làm phiền các bác 1 chút nữa . Bài trước các bác có bảo là Sao Mộc là 1 trong 3 vật thể sáng nhất trên bầu trời sau mặt trời và mặt trăng nhưng ngôi sao sáng nhất trong chòm Thiên Lang ( em xin lỗi em ko biết tên tiếng Anh của nó nhưng mà theo hình vẽ minh hoạ thì nó là cái mũi ấy ) lại cũng đc coi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời
    Thế cuối cùng thì sao hả các bác cái nào là sáng nhất đây
    Trên bầu trời Hà Nội dù thời tiết có thế nào đi nữa vẫn có 1 ngôi sao rất sáng ,sáng nhất ko lẫn vào đâu đc thế nó có phải là sao Mộc ko
    Em thành thật xin lỗi vì lại làm phiền các bác
  5. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi lại làm phiền các bác 1 chút nữa . Bài trước các bác có bảo là Sao Mộc là 1 trong 3 vật thể sáng nhất trên bầu trời sau mặt trời và mặt trăng nhưng ngôi sao sáng nhất trong chòm Thiên Lang ( em xin lỗi em ko biết tên tiếng Anh của nó nhưng mà theo hình vẽ minh hoạ thì nó là cái mũi ấy ) lại cũng đc coi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời
    Thế cuối cùng thì sao hả các bác cái nào là sáng nhất đây
    Trên bầu trời Hà Nội dù thời tiết có thế nào đi nữa vẫn có 1 ngôi sao rất sáng ,sáng nhất ko lẫn vào đâu đc thế nó có phải là sao Mộc ko
    Em thành thật xin lỗi vì lại làm phiền các bác
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    theo mình thấy thì sao mộc còn sáng thua sao kim nữa.
    Ngôi sao sáng nằm trong chòm thiên lang gọi là sao sirius, nó là sao sáng nhất bầu trời. Bạn thắc mắc ở đây cũng phải thôi. Sao mộc là hành tinh, nó gần chúng ta nên bạn thấy sáng còn sao sirius thì nó là sao (hằng tinh) sáng nhất bầu trời. Nói nó lá sao sáng nhất bầu trời là so với các sao khác chứ không so với các hành tinh hay vật thể trong hệ mặt trời.
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    theo mình thấy thì sao mộc còn sáng thua sao kim nữa.
    Ngôi sao sáng nằm trong chòm thiên lang gọi là sao sirius, nó là sao sáng nhất bầu trời. Bạn thắc mắc ở đây cũng phải thôi. Sao mộc là hành tinh, nó gần chúng ta nên bạn thấy sáng còn sao sirius thì nó là sao (hằng tinh) sáng nhất bầu trời. Nói nó lá sao sáng nhất bầu trời là so với các sao khác chứ không so với các hành tinh hay vật thể trong hệ mặt trời.
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Welcome back ! Venus
    Vậy là đã có thể thấy Sao Kim vào lúc chiều tối- ngôi Sao sáng nhất và rực rỡ nhất.
    Mấy hôm nay có ai ngước mặt nhìn trời không ?. tp HCM đã bắt đầu mùa mưa. Nhưng hôm qua bắt gặp một mảnh trăng rất đẹp, cứ như con thuyền trôi trên dòng sông phủ đầy sương vậy
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Welcome back ! Venus
    Vậy là đã có thể thấy Sao Kim vào lúc chiều tối- ngôi Sao sáng nhất và rực rỡ nhất.
    Mấy hôm nay có ai ngước mặt nhìn trời không ?. tp HCM đã bắt đầu mùa mưa. Nhưng hôm qua bắt gặp một mảnh trăng rất đẹp, cứ như con thuyền trôi trên dòng sông phủ đầy sương vậy
  10. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái chòm sao Thiên Lang mà bạn nói tới là Chòm Canis Major, đó là ngôi sao sáng nhất trời đêm ( còn ban ngày thì đương nhiên là sao...Mặt Trời) Lúc đầu tối nó ở hướng Tây, còn Mộc tinh ở hướng Đông ,nên dù cả hai đều rất sáng nhưng không thể nhầm lẫn đi đâu được .Tuy Mộc tinh chỉ là hành tinh nhưng vì ở gần TĐ hơn nên mắt thường vẫn thấy nó sáng hơn Sirius. Lúc Orion viết bài nói rằng Mộc tinh là thiên thể sáng thứ 3 thì đúng rồi, nhưng nếu bây giờ đã có Kim tinh thì nó xuống hạng 4 .
    Ủa, cái hình vẽ minh hoạ của bạn đâu rồi vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này