1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái chòm sao Thiên Lang mà bạn nói tới là Chòm Canis Major, đó là ngôi sao sáng nhất trời đêm ( còn ban ngày thì đương nhiên là sao...Mặt Trời) Lúc đầu tối nó ở hướng Tây, còn Mộc tinh ở hướng Đông ,nên dù cả hai đều rất sáng nhưng không thể nhầm lẫn đi đâu được .Tuy Mộc tinh chỉ là hành tinh nhưng vì ở gần TĐ hơn nên mắt thường vẫn thấy nó sáng hơn Sirius. Lúc Orion viết bài nói rằng Mộc tinh là thiên thể sáng thứ 3 thì đúng rồi, nhưng nếu bây giờ đã có Kim tinh thì nó xuống hạng 4 .
    Ủa, cái hình vẽ minh hoạ của bạn đâu rồi vậy?
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chà, có mấy người trả lời mà nói thế này thì người ta chắc gì đã hiểu. Thế này nhé, khi 1 thời gian trước nói sao Mộc là sáng nhất (bỏ qua Sun và Moon) thì là sáng nhất trên bầu trời khi đó. Còn sáng nhất trong các thiên thể là sao Kim (venus). Sao Mộc chỉ xếp hạng nhì mà thôi. Còn sao Sirius (còn gọi là Thiên Lang) thì là được coi là ngôi sao sáng nhất khi tính các "ngôi sao" (tức là các thiên thể được định nghĩa chính xác là sao), thực tế là nó kém sáng hơn Mộc và Kim nhưng còn sáng hơn cả sao Hoả. Có điều là độ sáng của các hành tinh trong hệ Mặt Trời thì thật ra không ổn định lắm do khoảng cách của chúng đến trí đất có thể thay đổi theo một tỷ lệ rất lớn. sao Mộc và sao Kim thì lúc nào cũng giữ nguyên vị trí, còn sao Hoả thì cũng có một số thời gian sáng hơn Sirius vào những lúc nó đến rất gần Trái Đất.
    Đính chính chút nữa là sao Thiên Lang nhưng chòm sao thì là chòm con chó lớn (bigdog), tên chính xác của nó là Canis Major, nhiều khi được gọi là đại khuyển, chỉ có sao Sirius được gọi là Thiên Lang thôi. Nếu tối muộn một chút mà bạn luôn thấy một đốm sáng rất sáng trên cao thì chính xác nó là sao Mộc đấy.
    Chúc may mắn!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 14/05/2005
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chà, có mấy người trả lời mà nói thế này thì người ta chắc gì đã hiểu. Thế này nhé, khi 1 thời gian trước nói sao Mộc là sáng nhất (bỏ qua Sun và Moon) thì là sáng nhất trên bầu trời khi đó. Còn sáng nhất trong các thiên thể là sao Kim (venus). Sao Mộc chỉ xếp hạng nhì mà thôi. Còn sao Sirius (còn gọi là Thiên Lang) thì là được coi là ngôi sao sáng nhất khi tính các "ngôi sao" (tức là các thiên thể được định nghĩa chính xác là sao), thực tế là nó kém sáng hơn Mộc và Kim nhưng còn sáng hơn cả sao Hoả. Có điều là độ sáng của các hành tinh trong hệ Mặt Trời thì thật ra không ổn định lắm do khoảng cách của chúng đến trí đất có thể thay đổi theo một tỷ lệ rất lớn. sao Mộc và sao Kim thì lúc nào cũng giữ nguyên vị trí, còn sao Hoả thì cũng có một số thời gian sáng hơn Sirius vào những lúc nó đến rất gần Trái Đất.
    Đính chính chút nữa là sao Thiên Lang nhưng chòm sao thì là chòm con chó lớn (bigdog), tên chính xác của nó là Canis Major, nhiều khi được gọi là đại khuyển, chỉ có sao Sirius được gọi là Thiên Lang thôi. Nếu tối muộn một chút mà bạn luôn thấy một đốm sáng rất sáng trên cao thì chính xác nó là sao Mộc đấy.
    Chúc may mắn!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 14/05/2005
  4. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, hôm nay thi xong rồi, khỏe quaaaaa .... Cảm ơn emyeunhungvíao đã nói hộ , đúng là lúc orion viết bài đó thì sao Mộc đứng thứ 3, còn bây giờ đã bị sao Kim chiếm chỗ tuột xuống hạng 4 .
    To 1905 : Bạn nhớ phân biệc rõ giữa khái niệm hành tinh và sao nhé , lúc trước orion cũng nhầm và thắc mắc y như bạn đấy .
    ___________________________________________
    Tối 12/05/05 , dù đang bận học bù đầu vì ngày mai phảio thi nhưng orion vẫn ra ngòai ngắm sao chút cho khuây khỏa . Bầu trời lúc này có màu đỏ vì tòan mây là mây, ngay cả sao Mộc sáng thế mà vẫn không thấy được. Thế nhưng đến khỏang 20h 30 , ở hướng Nam đám mây bỗng tan đi chút ít ra để lộ nguyên bầu trời phương Nam trong vắt . Đấn bây giờ orion mới nhìn ngắm được vẻ đẹp tráng lệ (từng nghe sách nói nhưng chưa thấy tận mắt) của bầu trời phương Nam . Các sao ở khỏang trời Nam vào lúc này không có cái nào nổi bậc , tấ cả có độ sáng rất đều nhau và dễ dàng nhận ra được nam thập (Crux) đang nằm thẳng đứng , và bao quanh nó là những ngôi sao của chòm Centaurus( có sách dịch là chòm Quái nhân mã) , tất cả chúng đều lung linh , rực rỡ nhất là anh chàng Alpha Centauri của Centaurus (nếu có dịp được ngắm anh chàng này bằng KTV thì bạn sẽ thấy còn đẹp hơn nữa , khi đó Alpha Centauri phân thành 2 sao lung linh rất sát nhau).
    Đây là hình orion vẽ lại bầu trời phương Nam tối hôm đó , orion vẽ luôn vào cây cối , nhà cửa ở đây để trông thực hơn . Tặng mọi người ngòai bắc nhé , nơi rấ khó để nhìn rõ Nam Thập :

  5. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, hôm nay thi xong rồi, khỏe quaaaaa .... Cảm ơn emyeunhungvíao đã nói hộ , đúng là lúc orion viết bài đó thì sao Mộc đứng thứ 3, còn bây giờ đã bị sao Kim chiếm chỗ tuột xuống hạng 4 .
    To 1905 : Bạn nhớ phân biệc rõ giữa khái niệm hành tinh và sao nhé , lúc trước orion cũng nhầm và thắc mắc y như bạn đấy .
    ___________________________________________
    Tối 12/05/05 , dù đang bận học bù đầu vì ngày mai phảio thi nhưng orion vẫn ra ngòai ngắm sao chút cho khuây khỏa . Bầu trời lúc này có màu đỏ vì tòan mây là mây, ngay cả sao Mộc sáng thế mà vẫn không thấy được. Thế nhưng đến khỏang 20h 30 , ở hướng Nam đám mây bỗng tan đi chút ít ra để lộ nguyên bầu trời phương Nam trong vắt . Đấn bây giờ orion mới nhìn ngắm được vẻ đẹp tráng lệ (từng nghe sách nói nhưng chưa thấy tận mắt) của bầu trời phương Nam . Các sao ở khỏang trời Nam vào lúc này không có cái nào nổi bậc , tấ cả có độ sáng rất đều nhau và dễ dàng nhận ra được nam thập (Crux) đang nằm thẳng đứng , và bao quanh nó là những ngôi sao của chòm Centaurus( có sách dịch là chòm Quái nhân mã) , tất cả chúng đều lung linh , rực rỡ nhất là anh chàng Alpha Centauri của Centaurus (nếu có dịp được ngắm anh chàng này bằng KTV thì bạn sẽ thấy còn đẹp hơn nữa , khi đó Alpha Centauri phân thành 2 sao lung linh rất sát nhau).
    Đây là hình orion vẽ lại bầu trời phương Nam tối hôm đó , orion vẽ luôn vào cây cối , nhà cửa ở đây để trông thực hơn . Tặng mọi người ngòai bắc nhé , nơi rấ khó để nhìn rõ Nam Thập :

  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Đôn thi xong rồi hả, mấy đứa giờ sướng nha. Đã rửa hình chưa, có ngố không. Đăng hình Rag ăn mì nha, ha ha ha.
    Hôm qua chị cầm ống nhòm lên ngắm sao. Trời mùa mưa nên nhiều mây quá nhưng cũng có một vài chỗ xem được. Nhất là phía nam, khoảng 9 giờ tối thì nhìn khá rõ. Nhiều mây nhưng chị vẫn nhìn được ngôi sao kép trong chòm đại hùng (nói đúng hơn là nhìn bằng ống nhòm sau đó mới nhìn lại bằng mắt thường vẫn thấy được mặt dù mờ lắm). Hôm qua, chị cũng xác định được chòm mèo rừng (chỉ thấy được mấy sao thôi nhưng chị đoán thế, để hôm nay xem thử xem lại có được ko).
    Phía nam khá rõ, chòm thập tự phương nam đẹp lắm, có thể thấy được gần hết chòm nhân mã. Khi đó chòm scopion cũng mới lên được 1 phần thôi. Chòm con quạ nằm gần virgo cũng thấy được, bên cạnh là cái ly nhưng chòm này do trời hơi mờ nên chỉ thấy được một số sao. Đầu rắn thì chỉ thấy được 1, 2 sao, phải dùng ống nhòm mới thấy hết được. Nói chung thời tiết không tốt cho việc quan sát lắm.
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Đôn thi xong rồi hả, mấy đứa giờ sướng nha. Đã rửa hình chưa, có ngố không. Đăng hình Rag ăn mì nha, ha ha ha.
    Hôm qua chị cầm ống nhòm lên ngắm sao. Trời mùa mưa nên nhiều mây quá nhưng cũng có một vài chỗ xem được. Nhất là phía nam, khoảng 9 giờ tối thì nhìn khá rõ. Nhiều mây nhưng chị vẫn nhìn được ngôi sao kép trong chòm đại hùng (nói đúng hơn là nhìn bằng ống nhòm sau đó mới nhìn lại bằng mắt thường vẫn thấy được mặt dù mờ lắm). Hôm qua, chị cũng xác định được chòm mèo rừng (chỉ thấy được mấy sao thôi nhưng chị đoán thế, để hôm nay xem thử xem lại có được ko).
    Phía nam khá rõ, chòm thập tự phương nam đẹp lắm, có thể thấy được gần hết chòm nhân mã. Khi đó chòm scopion cũng mới lên được 1 phần thôi. Chòm con quạ nằm gần virgo cũng thấy được, bên cạnh là cái ly nhưng chòm này do trời hơi mờ nên chỉ thấy được một số sao. Đầu rắn thì chỉ thấy được 1, 2 sao, phải dùng ống nhòm mới thấy hết được. Nói chung thời tiết không tốt cho việc quan sát lắm.
  8. sleep_in_the_starlight

    sleep_in_the_starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oa , hay quá, tối qua mọi người có ngắm Trăng không? Hôm qua, Mặt trăng nằm ở trung điểm cạnh đáy của tam giác tạo bởi Thổ tinh, 2 sao alpha và beta của Gemini .Trông cảnh tượng đẹp lắm , bên cạnh Mặt trăng dìu dịu lại có liền một lúc 3 sao sáng.
    To Orion Đôn: Cậu thi xong rồi hả,? Làm bài có tốt không? Mình cũng thi xong và biết kết quả rồi. À, mà mình cũng thấy chòm Crux rồi đấy nhé, tuy không rõ lắm nhưng mình rất vui( Ban đầu cứ tưởng ở Bắc không thấy được cơ)
  9. sleep_in_the_starlight

    sleep_in_the_starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oa , hay quá, tối qua mọi người có ngắm Trăng không? Hôm qua, Mặt trăng nằm ở trung điểm cạnh đáy của tam giác tạo bởi Thổ tinh, 2 sao alpha và beta của Gemini .Trông cảnh tượng đẹp lắm , bên cạnh Mặt trăng dìu dịu lại có liền một lúc 3 sao sáng.
    To Orion Đôn: Cậu thi xong rồi hả,? Làm bài có tốt không? Mình cũng thi xong và biết kết quả rồi. À, mà mình cũng thấy chòm Crux rồi đấy nhé, tuy không rõ lắm nhưng mình rất vui( Ban đầu cứ tưởng ở Bắc không thấy được cơ)
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái này hôm qua mình cũng ngó được qua cái "lỗ" ở khoảng sân nhà mình, hôm nay thấy em Ánh nói mới bít là sao gì(xí hổ quá). Bây giờ vào đây thấy trình độ mấy em trong box giỏi quá phân biệt được nhiều chòm sao thế. Mình cũng muốn ngắm sao lắm nhưng mà cái "lỗ" nó không cho phép ngắm sao. Chòm sao duy nhất ngắm được cho đến nay qua cái "lỗ" ấy là chòm Orion còn các chòm khác thì hoàn toàn bị cái "miệng giếng" nó che hết cả thế mới cú đời chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này