1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái này hôm qua mình cũng ngó được qua cái "lỗ" ở khoảng sân nhà mình, hôm nay thấy em Ánh nói mới bít là sao gì(xí hổ quá). Bây giờ vào đây thấy trình độ mấy em trong box giỏi quá phân biệt được nhiều chòm sao thế. Mình cũng muốn ngắm sao lắm nhưng mà cái "lỗ" nó không cho phép ngắm sao. Chòm sao duy nhất ngắm được cho đến nay qua cái "lỗ" ấy là chòm Orion còn các chòm khác thì hoàn toàn bị cái "miệng giếng" nó che hết cả thế mới cú đời chứ.
  2. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm 14/05/05 lúc khoảng 4h , sao Hỏa và sao Thiên Vương khá sát nhau ở hướng Đông, nếu may mắn có thể định vị được sao Thiên Vương (Uranus) bằng một kính thiên văn nhỏ hoặc một ống nhòm (cấp 5.9),nó nằm ngay cạnh sao Hỏa (cấp 0.5).Cả 2 đang nằm trong chòm Aquarius.
  3. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm 14/05/05 lúc khoảng 4h , sao Hỏa và sao Thiên Vương khá sát nhau ở hướng Đông, nếu may mắn có thể định vị được sao Thiên Vương (Uranus) bằng một kính thiên văn nhỏ hoặc một ống nhòm (cấp 5.9),nó nằm ngay cạnh sao Hỏa (cấp 0.5).Cả 2 đang nằm trong chòm Aquarius.
  4. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời cũng không đến nỗi nhưng mà lại chả thấy cái wé gì cả vì ... ngủ sớm. Chết đến nơi rồi nên phải học hành cẩn thận một chút, mà đã học hành tử tế thì tốt nhất nên ... ngủ sớm lấy sức không thì toi mất
    Trời Hà Nội đợt này đẹp hơn nhiều rồi, anh em box Thiên văn ở HN hôm nào sẽ tổ chức ngắm sao. Do thời tiết thất thường, hẹn trên diễn đàn cũng khó nên xin giao trách nhiệm cho bác Tú (Zeratul) nhìn xem hôm nào trời đẹp một chút thì gọi cho anh em bảo đi là đi luôn, địa điểm bác cũng phụ trách luôn nhé:D
  5. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời cũng không đến nỗi nhưng mà lại chả thấy cái wé gì cả vì ... ngủ sớm. Chết đến nơi rồi nên phải học hành cẩn thận một chút, mà đã học hành tử tế thì tốt nhất nên ... ngủ sớm lấy sức không thì toi mất
    Trời Hà Nội đợt này đẹp hơn nhiều rồi, anh em box Thiên văn ở HN hôm nào sẽ tổ chức ngắm sao. Do thời tiết thất thường, hẹn trên diễn đàn cũng khó nên xin giao trách nhiệm cho bác Tú (Zeratul) nhìn xem hôm nào trời đẹp một chút thì gọi cho anh em bảo đi là đi luôn, địa điểm bác cũng phụ trách luôn nhé:D
  6. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trời HÀ Nội Mấy hôm nay thực ra mây.. cũng chưa phải là kinh khủng lắm Nhưng hôm qua kúc 11h30 em lên thì vẫn có mây (không nhiều như sáng sớm hôm đó 3h30 ngày 17-5) và nhìn ko đc rõ cho lắm
    Cảm ơn các bác đã giải đáp thắc mắc cho em.Em đã vẽ nó ra rồi (hic = chương trình paint ) nhưng cái máy chết tiệt nhà em ko thể đăng nhập đc .Em dùng đĩa mềm mang ra ngoài hàng thì nó lai ko chạy !!! Hết nói .Kiểu này ko biết phải làm sao đây. Cái chòm mà em nói thì nó cũng ở độ cao bắng với SCORPIUS và ở ngay sau nó theo em nghĩ thì nó cũng là những ngôi sao làm nên ông nông dân và con Vịt .Nếu đc các bác thức đến khoảng 2h30 hoặc trước đó 1 lúc thì nhìn rõ lắm .
  7. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trời HÀ Nội Mấy hôm nay thực ra mây.. cũng chưa phải là kinh khủng lắm Nhưng hôm qua kúc 11h30 em lên thì vẫn có mây (không nhiều như sáng sớm hôm đó 3h30 ngày 17-5) và nhìn ko đc rõ cho lắm
    Cảm ơn các bác đã giải đáp thắc mắc cho em.Em đã vẽ nó ra rồi (hic = chương trình paint ) nhưng cái máy chết tiệt nhà em ko thể đăng nhập đc .Em dùng đĩa mềm mang ra ngoài hàng thì nó lai ko chạy !!! Hết nói .Kiểu này ko biết phải làm sao đây. Cái chòm mà em nói thì nó cũng ở độ cao bắng với SCORPIUS và ở ngay sau nó theo em nghĩ thì nó cũng là những ngôi sao làm nên ông nông dân và con Vịt .Nếu đc các bác thức đến khoảng 2h30 hoặc trước đó 1 lúc thì nhìn rõ lắm .
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nếu ở cùng độ cao với Scorpius ở khu vực đó thì chỉ có thể là Ophiuchus hoặc Centaurus hay Lupus thôi. Theo như bạn mô tả thì tôi đoán là chỉ có thể là Ophiuchus (thường gọi là xà phu, nó đi liền với con rắn Serpen)
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nếu ở cùng độ cao với Scorpius ở khu vực đó thì chỉ có thể là Ophiuchus hoặc Centaurus hay Lupus thôi. Theo như bạn mô tả thì tôi đoán là chỉ có thể là Ophiuchus (thường gọi là xà phu, nó đi liền với con rắn Serpen)
  10. Thotrang

    Thotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thấy các chú bàn chuyện ngắm trăng sao anh cũng ngứa ngáy hết cả chân tay . Hì hì từ hôm nay tớ cũng xin góp vui tí nhé .
    Nhật ký quan sát thiên văn
    19/5/2005 . Hôm nay nắng gắt , tối về trời cũng tương đối quang mây , vác KTV lên sân thượng , hôm nay tớ quyết xem bằng được vệ tinh của sao mộc .
    20h30 : Thiết bị : KTV Khúc xạ 70060
    Trên trời sao mộc và mặt trăng bám đít nhau , đen rồi chúng nó gần nhau quá đâm ra khó xem .
    Dựng kính , mất đến 10 phút mới bắt được sao mộc .Dạo này già hay sao mà tay chân nó cứ run run mới lị hôm nay nó ở cao quá tầm hơn 80độ mà lại dùng kính khúc xạ nên ngắm đau hết cả lưng
    - Lắp thị kính 20ly ( 35x ) Sao mộc đã hiện ra nhưng chưa thấy vệ tinh nào của nó cả , hôm nay nó ở gần mặt trăng quá làm cho độ sáng của mặt trăng át đi nhiều
    - Lắp thị kính 12.5ly ( 56x ) Sao mộc bây giờ đã to như hạt vừng sáng phết và đã nhìn thấy 5 vệ tinh nhỏ li ty như đầu kim : 1 cái bên phải , 3 cái ở gần nhau phía bên trái và 1 cái nữa ở xa hơn bình thường phía bên trái không biết mình nhìn có nhầm không chứ mọi lần tớ chỉ thấy có 4 cái thôi
    - Lắp thị kính 4ly (175x) lúc này độ phóng đại đã vượt xa khỏi tầm của sao mộc và các vệ tinh , nhằm vào cái bên phải ( cảm giác là to nhất ) chỉnh tiêu cự nhưng mờ quá không quan sát đuợc gì , điên thật biết thế này thì dùng cái kính Phản xạ thì xem được tốt .
    Đêm nay mây nhiều nhưng gió to nên cũng không sợ lắm
    22h30 sau 2 tiếng theo dõi cúi nhiều đau hết cả mình mẩy , đã thế kính phải chỉnh liên tục vì trăng sao nó cứ trôi ầm ầm .
    Dưới nhà vợ gọi , con khóc oe oé thế mới điên . Đành vác kính xuống vậy .
    Hẹn các bạn 3-4 hôm nữa khi sao mộc cách xa mặt trăng và tớ dùng cái kính khác mình sẽ quan sát tiếp .
    Hôm nào anh em hẹn nhau đi ngắm sao đê , dạo này ngày càng nắng thì đêm càng nhiều sao lúc đầu nhìn còn ít , sau khoảng 30p khi mắt đã quen với bóng tối thì quan sát được nhiều lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này