1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Theo như anh fangto nói thì em nghĩ đó là sao Porrima, sao sáng thứ nhì của chòm Virgo, hiện nó đang rất gần sao Mộc (sát bên luôn) . Nó bảo đảm không phải vệ tinh, vệ tinh không thể nào thấy bằng mắt thương được , ngay cả với ống nhòm em phải căng thật to mắt mới nhìn thấy 4 vệ tinh rất rất mờ.
  2. cloud_strife2812

    cloud_strife2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình la người mới bắt đầu làm quen với môn thiên văn học này, các bạn có thể chỉ cho mình biết khi nào có thể nhìn thấy sao trên trời nhiều nhất không? Mình đang o TP HCM, lần nào mình lên sân thượng cũng thấy ít sao lắm !!
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang ở TP HCM ah! nếu biết sớm hơn thì chiều nay có thể rủ bạn đi chơi rồi ! Bọn tớ chièu nay sẽ đi BDương chơi, nếu thời tiết tốt thì ngắm sao một chút rồi mới về. Vào lúc này là lúc có thể thấy được sông Ngân Hà với chi chít sao. Nhưng với thời tiết, và ở TP HCM thì không thấy được đâu. chỉ thấy vài ngôi sao sáng thôi. Ở TPHCM thì có lẽ vào khoảng tháng 1>3 thấy đưôc nhiều sao sáng nhất khi đó có chòm ORION và các sao sang như SIRIUS,procyon, chòm gemini. Nhưng lúc này nếu bạn về miền quê thì Sông Ngân hà cũng rất tuyệt vời.
    Bạn Ở TP HCM nếu thích bạn liên lạc với tôi fairydream81@yahoo.com có gì thì còn rủ đi chơi.
  4. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hmm, thế ở Hà Nội thì đi đâu gần để ngắm sao được? Ánh sáng ở đây ô nhiễm khủng khiếp, nhìn lên giời chỉ thấy vài sao sáng nhất, Ngân Hà thì không bao giờ hiện ra... Hic hic. Hôm trước mình đi Phú Thọ chơi mới biết thế nào là được ngắm bầu trời đêm! Ở quê thích thật đấy!
    Tạm thời mình toàn phải giải quyết bằng cách lên net, qua mấy trang vẽ bản đồ sao, nhưng mà ngắm thật mới thích chứ (như kiểu ngắm người mẫu ảnh & người thật ý ). Không biết đi cách xa HN bao nhiêu cây số thì bắt đầu nhìn thấy nhỉ?
    ------------------------------------------------
    Không, em ạ, không còn can đảm nữa
    Không, nguồn yêu, suối lệ cũng khô rồi
    Em hãy đốt giùm anh trong mắt lửa
    Chút ưu tư còn sót ở đôi môi...
  5. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cần gì fải đi đâu xa , các bác cứ nhắm hướng ... sông hồng mà ra , hướng đó thì tuyệt đấy . Bác là nam thì thoải mái hơn tụi em , vác ... chiếu ra bãi Tre nằm mà ngắm
    Sorry các bác em cũng chỉ đùa chút nhưng mà rõ ràng là ở gần sông hồng thì nói chung là nhìn rõ lắm ( nhà em ngay gần sông mà , buổi tối lên sân thượng nhìn ra hướng sông thì vô tư luôn , chỉ có điều hướng sông thì ko bị ảnh hưởng bởi đèn nhưng cứ ngoái cổ lại xem thì thật là ác mộng )
    Mà nếu chỉ ngắm sao kim thôi thì bác ra hồ tây ý , mấy lần ra em chỉ nhìn mỗi sao kim thôi là đủ sướng rồi
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Ừ năm đó tớ cũng có xem nhưng không đúng ngày được. các hành tinh khá gần nhau ở hướng tây. Vừa qua sao Thổ Thuỷ Kim giao hội với nhau bác có xem không. Có gì thì qua chủ đề quan sát trao đổi tiếp để tránh loãng diễn đàn.
  7. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là bài của bạn emmatic:
    =======================================
    ngày 22/05/2002 theo sự quan sát của tớ thì các hành tinh của hệ mặt trời có sự hội tụ ,và mọi người còn nhớ năm đó bão từ xảy ra rất dữ dội .
    có bạn nào biết thêm về nó post cho anh em đi nhá ,
    TRƯỚC KIA TÔI CÓ ƯỚC MƠ BAY LÊN BẦU TRỜI XANH ,MÀ GIỜ ĐÂY TÔI ĐANG KÉO LÊ ƯỚC MƠ ĐÓ TRÊN MẶT ĐẤT ,TÔI TỰ HỎI MÌNH LÀ AI ?
    Gửi lúc 12:20, 22/07/05
    =======================================
  8. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác ơi các bác xem thế nào chứ mấy hôm nay a` ko fải đến tuần nay ấy chứ cứ hết bận thì đến lượt chuyện thời tiết, em ko thể nào ngắm bà Venus đc . Các bác mấy hôm nay còn nhìn thấy sao thuỷ ko nhỉ , em cất công có đc cái kính đúng dịp này a` ko dịp " đó " rồi mà ko đc ngắm kĩ thì ức thật đấy
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Sao Thuỷ Àh cả sao Thổ nữa, có lẽ không thấy nổi rồi, nó sát chân trời quá. Nếu em quyết tâm thì đợi khoảng hơn một tháng nữa dậy sớm mà xem
  10. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thật ko hả bác , có gì bác báo thêm đi bác chi tiết 1 chút cho em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này