1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thông tin hay đấy, mà có khi anh phải nhờ chú Đôn huấn luyện anh lại mấy ngày, dạo này đầu óc anh lú lẫn ghê gớm quá. Hội trưởng mà hôm nọ vừa thua cược với 1 cô bé ... bằng tuổi chú chỉ vì ... một chòm sao .... thế mới đau chứ:(
    Được Circlops sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 31/08/2005
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nhưng nếu chả có kính thiên văn thì cũng chả quan sát được, thời gian này sao Kim rất sáng thì phải
  3. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    To anh Sơn : hìhì , biết anh cược với ai rồi , có mất tiền không thế phải cẩn thận chứ .
    To Astronaut : KHông sao, nhìn mắt thường còn đẹp hơn ấy chứ , nhìn kính làm sao thấy đc chúng cùng lúc được .
  4. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 1/9 thấy sao Kim và sao Mộc đẹp thật ! Tiếc là ko có máy ảnh . Chỉ nhìn bằng ống nhòm sao , Kính thiên văn ko xem đc cả hai cùng một lúc . Đây là bức ảnh chụp khá đẹp bằng máy ảnh Canon D20 :
    [​IMG]
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bức ảnh đẹp thật đấy, nhưng tôi chả phân biệt được chúng.
    Chán quá nhìn lên trời toàn sao là sao chả biết cái nào ra cái nào, ngoài sao Kim sáng thứ 2 sau mặt trăng còn lại thì chịu, nếu sử dụng kính thiên văn thì còn phân biệt được, eeeeee
    Nhưng sao biết hai ngôi sao đó là sao Mộc và sao Thổ, lỡ nó là sao Kim và một ngôi sao nào khác thì sao.
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thế sao đi ngoài đường phân biệt được con trai với con gái? Sao về nhà biết được ông nào là bố mình, nhỡ là thằng ất ơ ở đâu vào nhà thì sao?
    Cái gì cũng là kinh nghiệm + kiến thức cả thôi.
    Đề nghị đặt các câu hỏi nghiêm túc hơn, hạn chế câu bài ở đây!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 03/09/2005
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay anh cũng hay thấy 2 thằng bé này, đúng là trông rất hay thật.
    Mà dạo này trời Hà Nội bôi bác ghê nhỉ, chả thấy quái gì nhiều
  8. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy hôm nay trời mây kinh khủng thật , chả thể nào quan sát gì đc , nhớ nàng sao Kim quá
    To Rangarok : Anh ơi , đấy đâu fải câu bài chớ , ko biết thì hỏi mà anh , dù sao cũng là ng` mới quan sát mà anh .
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đúng là như vậy, tôi còn chả biết câu bài là gì thì câu bài thế nào.
    Chẳng qua là tôi chả có kinh nghiệm thôi, nên tôi mới hỏi chứ.
    Vậy mà mấy người nghiêm trọng hoá vấn đề quá, tôi đang còn học hỏi mà.
    Mà thôi chả sao, có nhiều người như tôi cũng khó chịu, bởi có người cố tình mà
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    astronaut lầm lẫn chút thôi. nhưng trên cái hình ghi rõ là Venus -sao Kim và Jupiter sao Mộc mà.
    bây giờ bầu trời phía nam cũng có một vài chòm sao sáng. Hôm rồi lần đầu mới thấy được một số chòm phía nam như Cetus ( thủy quái) và cả chòm Piscis Austrinus (nam ngư). sao Hoả thì chừng 11 giờ lên ở chân trời Đông đỏ như máu vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này