1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Ai đã từng nhìn thấy sao Thuỷ chưa ?, Tháng 3 này là dịp để diện kiến dung nhan của nó.
    Sao thuỷ là hành tinh khó thấy nhất trong các hành tinh có thể thấy bằng mắt thường( Kim , Thuỷ , Mộc, Hoả, Thổ) do nó luôn ở lân cận MTrời nên chỉ có thể nhìn thấy vào lúc sáng sớm hay chập tối.
    Tháng 3 này Sao thuỷ ở phía Đông của MTrời tức là sẽ lặn chậm hơn MT một tí.
    Vào các buổi chiều khi mặt trời vừa lặn Nhìn về phía Tây sát chân trời sẽ thấy một ngôi sao rất sáng. Đó là sao Thuỷ.
    Chiều ngày mai, sẽ rất thuận lợi cho việc quan sát. do MTrăng sẽ nàm gần sao Thuỷ khi MT lặn.
    Khi Hoàng Hôn khỏang 6h tối phía tây sẽ thấy MT khuất sau chân trời. trên một chút là luỡi liềm mỏng của MTrăng. cao hơn gần đó là Sao Thuỷ khá sáng.
    Chiều mai tớ phải đi phục kích nó mới được. Vì cha sinh mẹ đẻ tới giờ tớ chưa thấy sao Thuỷ
  2. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc khó thấy lắm đây, nhưng kệ , cứ thử xem .
    Ngày mai em nghĩ nên xem lúc khỏang 18h 15 là tốt nhất, lúc này sao Thủy đang nằm cách chân trời 13 độ (bằng chiều rộng của một nắm tay rưỡi) , bên cạnh đó có mặt trăng cực kì mỏng .
    [​IMG]
  3. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc khó thấy lắm đây, nhưng kệ , cứ thử xem .
    Ngày mai em nghĩ nên xem lúc khỏang 18h 15 là tốt nhất, lúc này sao Thủy đang nằm cách chân trời 13 độ (bằng chiều rộng của một nắm tay rưỡi) , bên cạnh đó có mặt trăng cực kì mỏng .
    [​IMG]
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1

    Mercury shines brightly low in the west after sunset this week. The waxing Moon points the way to it starting Friday March 11th. Sky & Telescope diagram
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1

    Mercury shines brightly low in the west after sunset this week. The waxing Moon points the way to it starting Friday March 11th. Sky & Telescope diagram
  6. htt1

    htt1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    TUYỆT VỜI !!!!! TRÊN CẢ TUYỆT VỜI
  7. htt1

    htt1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    TUYỆT VỜI !!!!! TRÊN CẢ TUYỆT VỜI
  8. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch phục kích sao Thủy của em đã thất bại. Hồi nảy lúc 18h 15 (11/03/05) trèo lên cái bồn nước đằng sau nhà để ngắm cho rõ hướng Tây.
    Quả thật ở trên ấy góc nhìn rất rộng, bao quát cả 360 độ và không bị cản vật gì hết. Thế nhưng thật lạ , hướng Tây vẫn không thấy trăng lưỡi liềm đâu hết, cả sao Thủy cũng vậy. Nghĩ rằng trời còn quá sáng nên lại trèo xuống.
    Đến 18h 40 lại trèo lên một lần nữa, nhưng cũng chẳng hề thấy được gì hết mặc dù trời đã khá tối, trời thì không một gợn mây. Lại trèo xuống với thất vọng não nề.
    Anh fairy có thấy được không tường thuật lại với !
  9. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch phục kích sao Thủy của em đã thất bại. Hồi nảy lúc 18h 15 (11/03/05) trèo lên cái bồn nước đằng sau nhà để ngắm cho rõ hướng Tây.
    Quả thật ở trên ấy góc nhìn rất rộng, bao quát cả 360 độ và không bị cản vật gì hết. Thế nhưng thật lạ , hướng Tây vẫn không thấy trăng lưỡi liềm đâu hết, cả sao Thủy cũng vậy. Nghĩ rằng trời còn quá sáng nên lại trèo xuống.
    Đến 18h 40 lại trèo lên một lần nữa, nhưng cũng chẳng hề thấy được gì hết mặc dù trời đã khá tối, trời thì không một gợn mây. Lại trèo xuống với thất vọng não nề.
    Anh fairy có thấy được không tường thuật lại với !
  10. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hic híc, từ bé tới giờ tớ cũng chưa từng thấy Mercury, nhưng mà ngoài này trời toàn mây , đến MT cũng không thấy nữa là sao Thuỷ.Mùa này hiếm hoi lắm mới có hôm trời trong , nhưng cũng chỉ thấy được sao trên đỉnh đầu , còn lại thì...bó mắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này