1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đây là mấy tấm anh chụp hôm 16/11, em bận quá nên không viết bài kĩ đc, mọi người xem hình đỡ nha.
    Mặt trăng và sao Hỏa
    [​IMG]
    Cái kính đang hướng về mặt trăng
    [​IMG]
    Đây là hình mặt trăng, kha khá, không dùng kính.
    [​IMG]
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Hehe, hôm qua đặt máy Nokia sau cái kính tự chế 30x chụp Mặt Trăng, kể ra không tệ lắm, để hôm nào up lên chơi
  3. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic! Nokia! Ha ha, bác Sơn mới có máy mới nên.....! Hôm nào mang về chụp cho em mấy kiểu, hì!
    Mấy hôm nay đã bắt đầu ngắm sao được rồi đây, đêm nay thử chui ra khỏi chăn ngắm 1 chút cho đỡ....nhớ! Nhất định phải nhìn thấy được chòm Gấu lớn mới đi ngủ!
  4. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chà, đêm 20/11 khá rãnh rỗi nên tiếp tục việc chụp ảnh, cũng hên thời tiết khá tốt và không gợn mây như mấy bữa trước, đến khoảng 21h30 bắt đầu công việc, đầu tiên là lấy máy ảnh ra, gắn vô chân máy, xách ra ngoài,chà, công nhận chụp hình nhẹ nhàng hơn ngắm bằng kính thiên văn rất nhiều. Mục tiêu đầu tiên là ghi hình lại chòm Orion, lúc này nó ở khoảng 25 độ, nói chung vị trí này cũng chưa thuận lợi cho lắm, hơi bị khuất cây dừa với vách tường. Mình ghi một loạt ảnh chòm Orion với đủ các thông số khác nhau và chọn một hình đạp nhất, đây là hình đẹp nhất, nhưng mà cũng chưa đạt yêu cầu lắm, thế nào cũng phải chụp lại (tại chòm sao của mình mà, phải làm cho kĩ chứ), trong ảnh có thể nhìn thấy cả M42 và 3 sao trên đầu Orion:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp theo mục tiêu là chòm Dũng sĩ Perseus, mình ghi 2 tấm nhưng chọn ra tấm này: ta có thể thấy rõ sao biến thiên Algol nổi tiếng cùng ngôi sao Mirfar sáng nhất chòm Perseus:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp xong Perseus, mình xách máy lên thềm nhà để ghi hình chòm Mục phu Auriga, cũng chụp tấm và chọn ra tấm này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau cùng sau ghi ghi hình xong 3 chòm sao đã hơn 22h, mình quay vào nhà, nhưng khi quay ra sân nhìn bầu trời sao khu vực chòm Orion quá đẹp, mình ghi lại tấm hình cuối này ở góc rộng nhất, ta có thể thấy một nữa chòm Orion bên phải, chòm Auriga phía trái , và ở trên là sao Aldebaran của chòm Kim ngưu (Taurus):
    [​IMG]
  5. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chà, Đôn có cái máy ảnh chụp đẹp quá nhỉ.Đúng là Orion, toàn chụp ảnh Orion hà.
    Dạo này trời đẹp thật , một sự giao hoà đầy mĩ nghệ như có bàn tay sắp đặt: Phía Tây sau khi mặt trời lặn còn nguyên tam giác mùa hè và một nửa dòng ngân hà vắt qua phương Bắc, trên đỉnh đầu là các chòm sao thu lung linh toả sáng ,còn hướng ra biển các sao tiêu biểu của mùa Đông từ từ hiên lên.Cứ mỗi lần ngắm sao là trong lòng lại có những cảm xúc khó tả .Yêu thích ư? Chắc chắn rồi, nhưng hình như còn có một cái gì đó mãnh liệt cơ.Khát khao chinh phục ? Hay là mơ ước làm một phi hành gia từ thuở nhỏ lại hiện về.......Vũ trụ khiếncho con người ta cảm thấy thật là nhỏ bé, yếu ớt và đơn độc ....
  6. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bữa giờ sao mà trời cứ mưa suốt, chán quá à, đầu tháng 12 rùi mà như dzậy là sao. Hi vọng qua mấy cơn mưa này trời sẽ trong luôn để còn ngắm sao chứ. Tối nay 1/12 chỉ thấy được chòm Orion một chút lúc 21h, rồi sau đó cả bầu trời lại toàn mấy là mây !
  7. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở miền Nam trời bỗng có nắng trở lại rồi . Buổi tối thì ngắm sao cũng tương đối lý tưởng ,nhưng thỉnh thoảng cũng có vài đám mây .Tối qua (1/12) tui thấy được cũng nhiều sao lắm: Pisces , Andomeda, Orion... Không biết những ngày tới thời tiết sao đây? Để còn ngắm mưa sao băng nữa chứ!

  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    kết quả dí máy Nokia vào sau cái kính 30x:
    [​IMG]
  9. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nam Định, 21/12/2005
    9h cọ mấy ông bạn chán đời rủ đi nhậu. Được 1 lúc thì có vẻ ông nào cũng say. Thế là về! Hic...
    Đi đến giữa đường...... ngửa cổ lên nhìn thấy chòm sao Orion, tuy ko rõ nét lắm nhưng ko phải là ko thể nhìn thấy 2 sao sáng nhất của chòm và 3 ngôi sao tạo thành cái thắt lưng của chòm sao. Về nhà, đi ra sân ngắm tiếp, trời tối om mà vẫn vác theo cái bản đồ sao. Nhìn thẳng lên thiên đỉnh, thấy chòm sao Bo` mộng tạo thành 1 hình chữ K hướng từ hướng Nam ra hướng Bắc. Chòm sao Orion lúc này đang nằm ở phía Đông Nam, cũng rất gần thiên đỉnh. Bên cạnh đó có thể nhìn thấy 2 ngôi sao sáng nhất của chòm sao Gemini, và huớng đến gần Orion nhìn 1 cách tỉ mỉ có thể phát hiện ra ngôi sao thứ 3 của chòm, cái chân của......1 trong 2 thằng!! Phía dưới thấp 1 chút về phía Nam, nhìn thấy 1 ngôi sao khá sáng, chắc hẳn đó là của Canis Major. Còn chòm sao Con chó nhỏ giờ đang nằm ngay chính diện mặt trăng nên....ko thấy gì! Mệt roài, ngủ!
    3h đêm, chui ra sân mong sẽ nhìn thấy....1 số chòm khác. Nhưng....lúc này nhìn mãi mà chẳng thấy có 1 chút ánh sáng nào từ bầu trời. Thôi đi ngủ!
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chuối thật
    [​IMG]
    đặt được cái máy đúng tiêu điểm thị kính mà thế nào đã là cả 1 sự cố gắng rồi, vì cái kính khốn nạn không có chân, lại phải lấy 1 tay giữ nên rung ác quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này