1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Đây là hình của http://www.heavens-above.com

    [​IMG]
    Vào trang này sau khi đăng ký tọa độ của thành phố của bạn như hà nội, hải phòng tpHCM. có thể biết đuợc thời gian theo dõi ISS và quĩ đạo của nó.
    --------------
    Cũng tiếc là hồi tối là thời gian ISS bay gần trái đất nhất trong tháng này để thấy như vậy thì phải đến giữa tháng 5. còn đây là số liệu mấy ngày tiếp theo trong tháng đến 23 thì không thấy nó nữa phải chờ sang 11-5
    [​IMG]
    Tối thứ 6 này nó có độ sáng 1.9 với thời gian như bảng bay thấp ở phía tây bắc hãy đón xem
    [​IMG]
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 21/04/2006
  2. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    A , tối nay fải đi học , ko coi đc roài , chả nhẽ fóng như bay về nhà để nhìn nó ... biến mất sao ? Ờ , có khi hay ..........
    Hôm qua trời trong quá , nhìn sao sướng mắt thật , mấy hôm trước ko đẹp = hôm qua. Mình thèm đc ngắm sao quá , nhưng sắp thi roài , ko thể làm j đc.....
    Ây , thôi chào cả nhà , em học tiếp đây mệt wé
  3. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    grand_noir_malodorant
    Nhiều đêm nhìn lên bầu trời sao sâu thăm thẳm thấy một cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên trong người, nhưng sau một hồi ngắm nghía quan sát dường như nỗi sợ hãi đó tiêu tan nhường chỗ cho sự thư thái ngập tràn, bó tay
  4. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    To Fairydream: Cám ơn bạn đã giải quyết thắc mắc của tôi trong suốt mấy ngày qua! Hoàn toàn chính xác đường đi của nó so với những bức ảnh bạn post! Cám ơn nhiều...
  5. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ,lấn đầu tiên tôi xem được 2 vệ tinh của sao Mộc bằng kính 80X. Nhưng vẫn rất mờ. Vật kính che còn 15mm. Không biết có thể kiếm đâu ra vật kính tốt hơn.
  6. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại vệ tinh Europa đang nằm chồng lên sao mộc (vị trí biểu kiến đối với người quan sát từ trái đất) nên chỉ thấy đc 3 chú, chắc bạn đã nhìn đc Calisto và Ganymede, IO mờ hơn nên hơi khó quan sát
  7. buikiem99

    buikiem99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người rất thích ngắm sao, ngay từ nhỏ lận đó, bây giờ cũng vậy, tôi rất thích phim StarWar và tôi đã xem đủ 6 chương của nó rồi. Tôi hiện giờ đang ở TPHCM, tối thì ít sao lắm (vì bị ánh sáng che mất) nhưng tôi cũng kịp nhận ra được 1 số chòm : Đại hùng tinh, Tiểu hùng tinh, Chiến sĩ ... Có lần đi Cần Giuộc tôi đã chứng kiến NÓ, đẹp 1 cách kỳ lạ, trải dài từ Nam lên Bắc, từ Đông sang Tây, ngây ngất ... Cũng có lần đi Củ Chi và tôi lại thấy NÓ ... đẹp quá ... nếu như nước mình có ngành Thiên Văn Học thì có lẽ tôi ... Tạm biệt ... rất vui được làm quen với các bạn.
  8. semde_vn

    semde_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    CON ĐUỜNG SỮA àh bác, mắt thường hả, quá tuyệt
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Nói đến Nó tớ lại thèm. Trả lại bầu trời tuổi thơ đi
  10. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối nay (30/04/06) trời trong và thật đẹp, đến khoảng 10h thì hơi gợn mây tí nhưng mình đã kịp thời chụp được vài tấm ảnh, mọi người xem nhé.
    Đầu tiên là toàn cảnh bầu trời phương nam, chân trời rực sáng (hôm nay lễ mà), đúng là ô nhiễm ánh sáng thật. Trong ảnh ta có thể thấy được rất rõ chòm Nam thập và một phần Nhân mã (Centaurus)
    ISO - 200
    [​IMG]
    Tiếp theo là 2 chòm Nam Thập và Nhân mã, sao Centauri nổi bật nhất
    ISO - 200
    [​IMG]
    Đây là 2 ảnh đờ-mi của chòm Nam Nhập:
    ISO - 100
    [​IMG]
    ISO - 200
    [​IMG]
    Còn đây là bức ảnh chụp sao Mộc với zoom 12x, Ori đã thử dùng máy chụp qua kính nhưng ... thua, không cách nào chụp được, đành đợi cái CCD vậy. Chụp bằng máy ảnh ta vẫn có thể thấy được 3 vệ tinh của nó dù bị mờ (có lẽ một phần bị rung do gió)
    ISO - 50 , Speed 2.5s
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này