1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào đây Pvloc nhỉ
  2. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi chào mọi người,em thấy mấy hôm nay topic này vắng quá,vậy thì để em post bài vây,mặc dù đến bây giờ chỗ em vẫn toàn mây là mây đành phải nghĩ ra và dựa vào stellarium để viết vậy:bây giờ là đầu tháng 4,những chòm sao mùa xuân như: orion,đại cẩu,tiểu cẩu,ngự phu,kim ngưu...khoảng 9h đã xuống khá thấp ở phía tây rồi.
    Lúc 9h ở thiên đỉnh là chòm sư tử(leo) và con cua(cancer),cùng với chúng là thổ tinh có độ sáng là 0.92.
    Phía đông bây giờ các chòm Mục phu, Trinh nữ và bắc miện,nổi bật nhất là chòm Mục phu và Trinh nữ với 2 ngôi sao sáng cấp 1 là spica và arcturus.
    Phía bắc lúc này chòm Đại hùng đã lên khá cao giống như hình cái gầu úp ngược,thứ bảy tuần trước trời chỗ em tự nhiên quang mây đúng khu vực đó(nhưng chỉ đựơc 15 phút ),thế là em vác cái ống nhòm ra để ngắm ngôi sao đôi Mizax và alcol,nhìn chúng thật là thích ,nhưng khi bỏ ống nhòm nhìn bằng mắt thường thì vẫn không thấy,chắc là do trời vẫn chưa quang mây cho lắm với cả em mới ở trong nhà ra nên chưa quen mắt với bóng tối.
    Còn phía nam thì vì trước nhà em có một quả đồi nên chả quan sát được gì nhiều.Vậy là cơ hội để em nhìn được chòm nam thập đã không thành vì nó mọc quá thấp.May ra bây giờ có đạp xe ra bãi biển mà ngắm thì có thể thấy được.Nhưng với thời tiết hiện nay thì chả hi vọng gì nhiều .
    Phía đông nam lúc này có thể thấy được chòm con quạ và cái ly.
  3. quan_conan1991

    quan_conan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mặt trăng vào các ngày tới:
    [​IMG]
  4. xuandan

    xuandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đã quá, tự nhiên hôm qua trời Hà Nội vắng mây, đầy sao là sao. Lâu lắm rùi ko được ngắm sao đã như vậy! Hình như gió mùa thổi bay bớt mây đi.
    Tầm 8h liếc sang phía tây thấy Orion lặn dần về chân trời phía tây. May mắn là phía đó có con sông Kim Ngưu thân thương, nhìn thẳng về đường chân trời là thấy. Nhưng không chịu nổi mùi nên chẳng dám nấn ná lâu
    9h, bác Orion lặn rồi, bù lại mình lại ngắm Leo. Mỏi cả cổ, tít tận thiên đỉnh, cùng với Saturn. Quyết tâm 12h phục anh Saturn để thử cái kính mới chế!
    12h, hàng xóm đèn sáng trưng. Đội đào đường phía dưới vẫn tích cực, chói cả mắt. Ko sao, saturn đã xuống thấp hơn, dùng kính ngắm thì chả thấy gì . Mờ mờ ảo ảo, thức đến 2h ngắm thêm mấy chòm nữa rồi đi ngủ.
    Anh em ở Hà Nội thử lên ngắm đêm nay xem. Sáng nắng thế này hi vọng tối có sao!
  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm qua trời Hà Nội đẹp thật, rất trong, có thể nhìn thấy rất rõ các ngôi sao gần đường chân trời.
    Lúc sẩm tối, nhìn về hướng tây thấy Sao Kim sáng lung linh gần chòm Orion, nhớ lại hồi đầu năm, chỉ cần 1 ngày như thế này thôi là đã có thể nhìn thấy sao chổi McNaught rồi.
  6. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trăng non chỉ mới 2 ngày tuổi (chụp chiều ngày 19-4). Ở phía trên là Sao Hôm.
    [​IMG]
    Click vào link để xem ảnh lớn: http://farm1.static.flickr.com/185/465018134_d93ca808e7_o.jpg
    Một chút cảm xúc...
    Gửi ánh trăng non
    Nghe tiếng chi vương ngọn cỏ mềm
    Vần thơ thao thức với trăng đêm
    Tháng ngày lặng chảy bờ thu vắng
    Hoa lá thầm lay cánh mộng êm
    Dù biết bóng mơ tàn mấy nỗi
    Nào hay biển nhớ dạt bao niềm
    Buồn ai thoảng chút hương tâm sự
    Cho ánh sao mai lặng trước thềm.
    (Ngọc Quế)

    ______________________________________________________________
    Được mintaka sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 19/04/2007
  7. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sao Hôm và Mặt Trăng tối nay khá sát nhau. Hồi tối đi về ngang kênh Nhiêu Lộc nhìn trăng và sao Hôm thấp thoáng sau những rặng cây trông y như trong tranh vẽ. Tiếc là về nhà chụp không đẹp đc vậy
    [​IMG]
    http://farm1.static.flickr.com/195/466113126_5de9d7e377_o.jpg
    Được mintaka sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 20/04/2007
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Tối anh cũng đi đường kênh nhiêu lộc , trăng và sao Kim đẹp quá. Phải chi có người đi với anh để lấy kính TV xem, về nhà có một mình lại bị khuất hướng tây. định mang kính ra đường mà thấy có 1 mình lại ngại người ta tưởng mình khùng
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    1:30 h trước khi đi ngủ mở cửa hít thở không khí cho thoáng thì đã thấy sao Mộc lên cao từ lúc nào chắc cũng hơn 70 độ .
    Dẹp cơn buồn ngủ để test cái kính thôi !
    Nhà thì không có sân thượng phải vác kính ra giữa đường . Sáng còn ngại chứ tối thì kệ xác ai . Mấy thằng cha tầm quất nhìn mình như...
    Ngày xưa lúc mới dùng kính phản xạ mình sao thấy khó tìm mục tiêu quá . Giờ thì đã khá pro:2 phút thế là xong .
    Dùng thị kính 20mm cho độ phóng đại 35 lần,Sao mộc hiện ra như một chấm nhỏ hơi vàng nhưng đã có thể thấy 4 chấm sáng nhỏ xíu xung quanh . chắc đây là những gì Galileo đã thấy .
    Chuyển sang dùng kính 12.5mm ảnh cho to hơn độ phóng đại lúc này là 700/12.5 =60 lần. Đúng là kính tàu có khác, không có đối trọng rung như cầy sấy, hơi bị khó khăn để chỉnh đúng tiêu cự. Bắt đầu nhìn thấy 2 vân mờ mờ . do rung quá khó chỉnh để sắc nét hơn được. Có cảm giác kính phản xạ tự làm của Anh Thủy cho ảnh tốt hơn, nhớ lần xem thử mình thấy rõ cả 2 đường vân và ảnh rất sắc nét .
    Chuyển sang kính 4 mm tình hình cũng vậy ảnh to hơn thấy được 2 vân nhưng rung quá không chỉnh sắc nét hơn được .
    Nguyên nhân rung nhiều là do kéo chân đế cao hết cỡ để khỏi ngồi xuống vì đường dơ quá nên ngại
    Thêm cả balow 2x -> độ phóng đại là 700x2/4 =350 lần . Đúng là lại thấy kính tàu có khác sao Mộc giờ có thêm màu mè (quang sai nhiều ) . Cố gắng chỉnh tinh lại để nhìn được các chi tiết , lúc này chỉnh cực khó vì chỉ một giây là ảnh bay khỏi thị trường.
    Vất vả thật . Chưa làm được thì trời ạh ông xe tải lù lù đến . Hẻm có chút xíu mà chứ nhét xe vào . Thôi dẹp cho ông qua . Ngủ thôi !
    Điều rút ra được : sự ảnh hưởng như thế nào của chân đế đối với kính TV , nhất là khi không có đối trọng . So kính tàu với Kính Orion thì quả 1 trời 1 vực !
  10. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang học bài thì thấy cảnh sao Kim với mắt trăng, hic hic, đẹp quá, phải chạy đi sac pin cái máy gấp...sạc có 15 phút thì đã 7h30, đem máy lên, biết là cơ hội chỉ có một và chỉnh thông số nhanh ... bấm một cú duy nhất thì hết pin, huhu, tức ghê, tấm này hông vừa ý chút nào, máy hơi run và hông thấy được đường chân trời ... mai phải thi Sinh Địa GD nữa ... mà hem sao, hồi nảy làm bài tốt nhắm :D
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này