1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhớ cuối tuần này là bầu cử QH hả? Em phải về nhà để còn thực hiện "nghĩa vụ thiêng liêng" nữa. Để qua tuần sau nữa đi nha anh.
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Trời còn vụ này nữa sao . Giờ anh bầu ở TP. Hồi trước không về bầu cũng có người bầu thế
  3. vnnsmile

    vnnsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã nhiều lần thử ngắm Thổ tinh nhưng sao chỉ thấy một vệt mờ, không nét như khi nhìn Mộc tinh. Kính của bạn nhìn Mộc tinh chỉ là một đốm tròn nhỏ mà vẫn nhìn thấy vành Sao thổ thì hay quá. Kính của mình nhìn Sao Mọc kha khá (tất nhiên là chưa thể thấy vân tối) nhưng sao Thổ thì chịu thua.....Hix hix...hix...
  4. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/5/2007:
    Do có gió mùa đông bắc nên trời đôi lúc có mây.
    7h00 tốihía tây lúc này sao kim đang ở rất cao trên bầu trời,nó rất sáng.
    -Nhìn về phía tây nam là Sirius cũng sáng không kém;xem ra chỉ một tháng nữa là ta không thể thấy nó nữa rồi.Cả chòm orion cũng thế,buồn quá!!
    -Nhìn lên phía trên của sao kim là hai ngôi sao sáng của chòm song sinh castor và polux.
    7h30:ăn cơm xong chạy ra sân định xem chòm sư tử nhưng mâ về kín đặc trời. hu hu,tức ghê.
    Ngày 13/5/2007:
    Hôm nay trời rất trong,em dự đình sẽ xác định một số chòm sao nhỏ:
    6h45 tốii chuyển chỗ ngắm hàng ngày đến chỗ không có cây che khuất ở hướng tây để xác định chòm tua rua(Pleiades).
    7h00:Trời bắt đầu tối,nhưng quái lạ,tìm mỏi cả mắt mà không thấy tua rua đâu?dùng cả ống ngòm cũng không thấy,gưrr
    .Hay là nó nằm khuất sau đám mây ở đường chân trời???
    -Chuyển vị trí sang ngắm chòm orion:3 ngôi sao thắt lưng ngày càng khó quan sát hơn bằng mắt thường;
    -Phía tây bắc vẫn là 5 ngôi sao của chòm ngự phu.
    -Ngửa cổ lên trời lúc này là chòm sư tử;quan sát rất rõ;nhìn chòm này trông thật hùng vĩ,dựa vào bản đồ sao em có thể hình dung ra được hình con sư tử....nhưng mỏi cổ quá!!!! :?
    -Bên cạnh chòm sư tử là sao thổ cũng khá sáng;từ nó có thể xác địng được tinh vân M44 trong chòm con cua nhưng dùng ống nhòm quan sát lúc này vừa mỏi tay vừa mỏi cổ ,đành chờ nó sang nửa cầu tây để dễ quan sát vậy.
    8h00:Cầm bản đồ sao+đèn pin đỏ lên tầng để dò chòm nam thập(crux);sau 10 phút cuối cùng cũng tìm ra ngôi sao đầu tiên của chòm,sau đó là dò ra 2 ngôi sao ở 2 bên,còn ngôi sao cuối cùng còn nằm khuất sau cái đồi trước nhà mình.Hu hu,tức ghê!!!
    8h20:Rút kinh ngiệm,vào nhà vác cái chiếu ra sân để nằm cho đỡ mỏi cổ và cũng xác định chom tóc bà Bêrêníc luôn;đây là một chòm tập trung rất nhiều sao nhỏ rất khó xác định bằng mắt thường,sau khi nhìn qua ống nhòm thì...ôi trời một tập hợp sao nhỏ sáng lấp lánh tuyệt đẹp,bác nào có ống nhòm hoặc KTV thử nhìn xem!!!
    -Xem xong mình chạy ra cổng để xác định tinh vân M44;bằng ống nhòm 10X là có thể thấy được rồi.
    -Nhìn về hướng tây lúc này sao kim vẫn còn chưa lặn.
    -Phía đông nam có mấy ngôi sao ở đầu chòm bọ cạp đang mọc lên cao.Điều đó cũng đồng nghĩa với chòm orion cũng sắp lặn khuất.
    10h30:Chòm bọ cạp đã lộ nguyên hình;kế bên chòm này là sao mộc sáng chói(chỉ thua sao kim);nếu cố gắng tưởng tượng thực sừ nó rất giống với con bọ cạp.
    -Nhìn lên phía bắc lúc này sao gầu đang dựng đứng trông rất hay,và nhìn về sao bắc cực cũng rất sáng.
    -Phải công nhận trời hôm nay cực trong,đã lâu lắm rồi mới có trời trong như hôm nay;thấy rất rõ nhiều chòm sao nhỏ như tóc bà bêrêníc,cái thúng,tiểu cẩu...
    Bây giờ sắp 11h rồi,buồn ngủ quá đặt báo thức đến 3h30 sáng để đón xem sao hoả.
    Ngày 14/5/2007
    3h30:đồng hồ kêu,buồn ngủ quá nhưng vẫn cố dậy,
    ra sân thấy trời kín đặc mây =====>>tốt quá,đi ngủ luôn, pó tay.
  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em đã xác định được chòm Crux, ở miền Bắc không phải lúc nào cũng nhìn được chòm này đâu
    Khi đã xác định được chòm Crux, em nhìn sang hướng Đông, cũng ở ngay sát phía chân trời, có 2 ngôi sao khá sáng. Đó là sao alpha và beta của chòm Centaurus - Nhân Mã (hoặc Bán Nhân Mã như 1 số sách hay gọi).
    + Sau alpha Centauri có tên riêng là Rigil Kent, cấp sao -0.01, là ngôi sao sáng thứ 3 của bầu trời đêm (có tài liệu nói là thứ 4), đây cũng là ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường gần Hệ Mặt Trời nhất (thực tế đây là 1 hệ 3 ngôi sao).
    + Sao beta Centauri có tên riêng là Hadar, cấp sao 0.61, là ngôi sao sáng thứ 11 của bầu trời đêm.
    [​IMG]
  6. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hihi, kiếm cớ để về nhà thôi mà anh. Lâu quá không về (2 tuần) nhớ mẹ quá!
  7. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/5/2007:
    Hôm nay em quyết địng đi ra nhà một bữa để tìm vị trí thích hợp xác định chòm nam thập(Crux).
    8h30 tối:Ra khỏi nhà với chiếc ống nhòm đến nơi thích hợp(đây là nơi quan sát được hầu hết các chòm sao ở phía nam,cách nhà hơn 300m,mặc dù hơi sợ nhưng vì niềm yêu thích nên cứ đi!!
    -Khi đến nơi thì thấy trọn vẹn cả chòm nam thập luôn,bình thường khi oẻ nhà em chỉ thấy có 3 ngôi sao của chòm,còng ngối sao cuối thì không thể thấy đựơc,rất vui sướng vì từ bé đén giờ mới thấy nó. (Đó cũng nhờ lời chúc của anh Hero mà em quyết tâm quan sát chòm này,Hì hì,cảm ơn anh rất nhiều).
    8h45:Ngôi sao Bêta centauri của chòm quái nhân mã gần đó cũng hiện ra.
    Quan sát cả bầu trời lúc nà rất tuyệt vời:
    +Phía nam:chòm nam thập
    +Phía bắc:sao bắc cực polaris và chòm đại hùng
    +Phía đông:sao Mộc và chòm bọ cạp
    +Phía tây:sao kim và chòm song sinh.
    +Quá thiên đỉnh:sao thổ và chòm sư tử.
    9h15:Em nhớ ra răng có 2 chòm khá lớn mà chưa quan sát là chòm Mục phu(bootes) và Trinh nữ(Virgo).
    Chòm mục phu có một ngôi sao sáng cấp 1 là Arcturus,nó có màu đỏ cam rất sáng,quan sát cả chòm này rất giống hình cái diều.
    Còn chòm trinh nữ vì chưa quen nên phải dựa vào bản đồ sao mới xác địng được hết cả chòm.Trong chòm này có ngôi sao sáng cấp 1 tên là spica,nó có màu trăng xanh.
    Gần chòm trinh nữ là chòm con quạ,với 4 ngôi sao chính,có 2 ngôi sao trong chòm này nếu kéo dài 1 đường thẳng sẽ tới ngôi sao spica.
    -Phía nam lúc này cũng có rất nhiều sao sáng của chòm quái nhân mã.
    -Phía đông bắc là ngôi sao Vêga của chòm thiên cầm(lyra) rất sáng.
    10h15:Mây về đầy trời,không biết đến sáng mai có thể ngắm sao hoả được không?
    Ngày16/5/2007
    3h30 sáng:Trời vẫn có mây nhưng vẫn quan sát được một số chòm.Nhưng do sự cố chiếc đèn pin đỏ của em không sử đụng được nên không dùng bản đồ sao để xác định các chòm được.
    -Ở phía nam hình như có chòm cung thủ thần mã(Sagtarius) bởi vì em thấy có mấy ngôi sao xếp thành cái gáo nhỏ(hơi giống sao gầu).
    -Phía băc hình như là chòm thiên vương.
    -Còn chòm thiên cầm và một số chòm khác bị mây che khuất nên không quan sát được gì nhiều.
    4h00:Lên nhà đẻ xác định sao hoả nhưng tìm mãi mà không thấy,tức quá..
    4h30:Trời đã dần sáng nhưng vần không thấy sao hoả đâu cộng thêm cơn buồn ngủ==>ngủ luôn để lấy sức sáng đi học.
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Đã quá còn gì. Quên mất em đang ở đâu vậy. HÌnh như miền trung phải không.
    Mấy hôm nay bầu trời TPHCM trở nên đẹp lạ thường . Mặc dù ánh sáng của TP nhưng vẫn thấy rõ một số chòm sao.
    Hi vọng đây không phải là sự yên bình giả tạo báo hiệu bão tố sắp đến . Có đến thì cũng sau thứ 7 nhé
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày mai 17-5 chúng ta đã có thể thấy trăng lưỡi liềm ở hướng Tây vào chập tối. Nó sẽ lên cao theo từng ngày ngày 19, 20 khá gần Sao Kim, hai vật thể sáng này sẽ tạo ra 1 quang cảnh rất đẹp ở hướng Tây (như các bài trên) .
    Đến 22-5 trăng sẽ lại gần sao Thổ với khoảng cách ~ 3 độ góc tương đương 6 lần đường kính mặt trăng. Đây là thời điểm thuận lợi để quan sát ST và MT mà không phải dịch chuyển kính TV nhiều .
    Sao Thổ có độ sáng khoảng 0.5 có vẻ không bằng được với sao có màu vàng cam gần giống nó là Arcturus ở Đông Bắc .
    [​IMG]
  10. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tại sao chòm Nam Thập trên Quốc kỳ của Úc có tới 5 ngôi sao còn trong các bản đồ sao thì chỉ có 4? Tối qua quan sát kỹ thì thấy đúng là ở bên phải của nó có thêm 1 ngôi sao nữa, đúng vị trí như trên Quốc kỳ của Úc.
    Mấy hôm nay trời rất trong, quan sát chòm Nam Thập, chòm Nhân Mã, chòm Chó sói rất dễ dàng. Còn chòm Tiểu Hùng tinh thì chỉ nhìn được ngôi sao cao nhất của nó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này