1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Ai nói em bản đồ sao chỉ có 4
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cạnh chòm này có 2 vật thể tối đáng xem : Cụm sao mở "Hộp Kim Hoàn" ,Tinh vân Bao Than (Coalsack) là tinh vân tối nhìn như 1 đốm màu sẫm (anh chưa xem)
    Đây là 1 trong những mục tiêu của lần quan sát vào Thứ 7
  2. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ặ***. Đi thay kính mới
  3. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,em ở Quảng Ninh mà anh!
    Chỉ tiếc là chưa học xong nếu không thì 19/5 em đã lên Hà Nội ngắm sao cùng VACA rồi!!
  4. super_nova

    super_nova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Để em cho mọi người chia buồn cùng em nhá:
    Mới cách đây hơn 1 tuần, em hí hửng tháo tháo ráp ráp và thành quả cuối cùng là một dòng kính thiên văn L mới được ra đời.
    Cái kính đó là cả một chuỗi những lắt léo, bươn trải, mà em thì phải vô cùng khôn khéo mới sáng tạo ra đươc. Với những trang bị cực kì dễ kiếm, kính mắt, kính lúp, gương (cái này dễ kiếm nhất) , ống nhựa hỏng nửa chừng, dao, kéo, cưa cùn ( lòng kiên trì ) ... em đã tạo ra một kì tích: Bẻ cho cái kính tội nghiệp từ thẳng thắn, dễ nhìn trở thành hình dạng khiếp đản quái dị mà thằng em họ ( người cộng tác) cứ nhất mực gọi nó là kính thiên văn (nó được em chau chuốt mãi mới ra dáng cái kính thiên văn). Lúc này em mới mang nó ra cửa sổ, vu vơ về một phương xa... và thì em cũng tự cho phép mình xén ra một tí hài lòng . Nhìn cái quần bò treo xa tít đằng kia không còn lủng lẳng lên trên trời nữa mà nó đã chịu khuất phục cụ Niutơn tóc tách nhả nước xuống nền gạch ở dưới đất ( tuy chữ D&G thì lộn ngược lại y như là nó bị nhìn ... qua gương ).
    Một tuần sau đó, ngày nào trời cũng âm u, có khi ngày nắng đêm mây, bực vô cùng .
    Thế rồi mới ngày hôm kia đây, em đã hộc tốc chạy lên sân thượng nhà thằng em họ, cả nhà nó đang ăn cơm, chưa kịp mời em ăn thì em đã khất dạng . Trời quang đãng, những chỗ nào không cần sao thì có mây, những chỗ nào cần sao thì không thấy gợn mây nào . Hí hừng, em lôi cái kính ra ngắm, nó không còn dễ sử dụng như ngày xưa nữa, trật vật một thôi, sao hôm cuối cùng đã nhảy tung tăng trong ống kính, nhưng... nhìn kìa có tới 4 cái liền, cái nào cũng loè loẹt, be bét, màu sắc thì đa dang làm sao. Thế rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, thất thiểu cất cái kính đi, lặng lẽ ngồi ngắm sao, nhưng mà hôm đó sao cũng dày và lung linh lắm nên giờ lại hứng lên ngay rồi . Em đang tính lùng bằng được một cái lăng kính và một bộ thị kính, cho bằng anh bằng em.
    Thất vọng quá .
  5. leduyone

    leduyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay (2g30) có công việc nên phải thức khuya, nhìn lên chếch sang hướng nam, thấy một ngôi sao sáng rực rỡ. Xem cyberky thì thấy chỉ có Mộc tinh là ở vị trí đó thôi. Chẳng lẽ thời gian này Mộc tinh lại sáng đến như vậy. Hơn cả Kim tinh vẫn thường thấy.?
    Được leduyone sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 20/05/2007
  6. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Uhm..đúng là hiện giờ sao Mộc rất sáng, nhưng không sáng hơn "chị" Kim tinh được đâu. Độ sáng của sao Mộc sẽ tiếp tục tăng cho đến tháng tới đạt cực đại -2.6 rồi sẽ mờ dần, hiện giờ là -2.5. Sao Kim chiều tối hiện giờ là -3.9
  7. mailavua

    mailavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày trước em thấy cái gì rrất sáng bay lên ở hưóng đông cao khoảng 60 độ vào lúc khoảng 7 rưỡi tối ko biết có ai nhìn thấy ko và ko biết đó là cái gì
  8. leduyone

    leduyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    OK, Đúng là so về cấp sao thì Mộc tinh không bằng Kim tinh rồi nhưng do lúc này sao Kim thấy được lúc chiều tối và do ảnh hưởng ánh sáng mặt trời nên "có vẻ" không sáng lắm.
  9. xuandan

    xuandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đó là Arcturus, ngôi sao sáng nhất chòm Bootes (Mục Phu), cấp sao biểu kiến -0.03(hay -0.04 gì đó), sáng thứ tư trên trời sau Sirius, Canopus và Rigil Kentarus.. Mình cũng đã thấy, đúng là rất sáng!
    Được xuandan sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 20/05/2007
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khả năng là vệ tinh nếu là khoảng 6h-8h tối. Hay là máy bay nếu nhấp nháy.
    Là vệ tinh thì nếu em cho thời gian cụ thể có thể biết nó là vệ tinh gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này