1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,mấy ngày trước trời đầy mây----->buồn thúi;hôm nay trời đã khá lên rất nhiều cho dù vẫn có mây ở phía chân trời.
    Ngày 21/5/2007:
    6h30:Trời vẫn còn sáng và nhiều mây tuy nhiên vẫn nhìn rõ sao kim và mặt trăng,chúng khá xa nhau,biết tin bây giờ có thể nhìn thấy được sao Thủy nên em đã ra chỗ có vị trí thuận lợi(không có vật che khuất tầm nhìn ở phía tây.)
    6h45:Trời nhá nhem tối,sao Kim vá mặt trăng ngày càng sáng hơn,nhìn về hướng tây vẫn có nhiều mây,phải một lúc em mới xác định được một ngôi sao khá sáng,nhiều khả năng đó là sao thủy hoặc là ngôi sao Aldebaran của chòm kim ngưu(để hôm nào vào stellarium kiểm tra).Nếu đó là sao Kim thì thật là hay bởi vì trong 5 hành tinh nhìn bằng mắt thường thì em đẫ nhìn thấy 4(Kim,Mộc,Thủy,Thổ)còn mỗi sao hỏa là chưa thấy.Nếu trời khả quan thì sáng mai em sẽ quyết tâm"bắt tận tay day tận mặt"tên sao Hỏa này.
    7h00:Các ngôi sao dần hiện hết lên,phía tây nam là đại tam giác đều mùa đông,còn đông bắc vẫn là chòm ngự phu với ngôi sao Capella sáng không kém gì Arcturus.
    -Sao kim và mặt trăng sáng chói,sao kim sáng chói đang nằm chính giữa chòm song sinh,nhin đẹp tuyệt vời,cú muốn nhìn mãi,không biết có bác nào xem tối qua không?tiếc là không có máy ảnh KTS .
    Phía nam cũng có khá nhiều sao sáng của phần cánh buồm tàu Argo.
    Càng về tối trời càng trong:
    7h20:Mây ở phía nam đã tan hết,mình có thể nhìn thấy được 3 ngôi sao của chòm nam thập,còn ngôi sao ở cuối thì phải cờ đến 8h nó mới xuất hiện.
    Chiếm lĩnh phía bắc vẫn là sao gầu và nhiều ngôi sao khá sáng(cấp II,III)
    Mải ngắm sao quên cả giờ ăn cơm,chạy vội về nhà,tí thì bị bố mẹ mắng.
    8h30:Trời có mây về,cũng kha nhiều,rất chán nhưng nhìn về phía đông nam vẫn có thể thấy được sao Mộc và chòm bọ cạp,dến 8h45 thì không thấy gì sất,hu hu....
    10h30:Trời vẫn không khá hơn,thậm cí còn xấu đi rất nhiều.
    Tống kết buổi ngắm sao hôm nay:Ấn tượng với em nhất vẫn là sao kim,ở giữa chòm song sinh,em không biết dùng từ nào để diễn tả nó,nó đẹp tuyêt!!
    Và thứ 2 là em tóm được 2 tên sao băng ,đẹp quá xá luôn.
    Thứ 3 là:lúc 7h hơn có 1 vệ tinh ở hướng đông nam sáng chói,hơn cả Sirius.
    Hi vọng sáng mai trời sẽ khá hơn để em lùng bắt tên sao Hỏa.
    Chúc mọi ngưòi ngắm được nhiều sao như em.
    Quân!
    Tái bút:anh admin xoá hộ em bài dưới với em ấn nhầm thế nào nó lại ra cái bài dưới.
    Được quanconan1991 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 22/05/2007
  2. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Ngày 22/5/2007:
    Buổi chiều trời đầy mây,cứ tưởng tối nay không được ngắm sao nhưng đến 8 rưỡi tối trời rất trong.
    9h00:Quan sát mặt trăng hôm nay rất gần sao Thổ,khoảng 2 ngón tay khi duỗi thẳng,mặt trăng rất sáng làm em khó xác định được chòm tóc bà Berenic(coma berenices)
    9h15:Cầm bản đồ sao để xác địng chọn vẹn chòm quái nhân mã(centaurus),nhưng không thành vì vẫn còn nhiều mây ở hướng nam,có một số ngôi sao bị che khuất nên không nhìn rõ.
    -Thấp thoáng ở đỉnh đồi trước nhà vẫn là 3 ngôi sao của chòm nam thập.
    9h30:chòm bọ cạp đã lên rất cao,nhìn gần hết cả chòm(vì phàn đuôi bị mây che).
    -tiện có bản đò sao em xác định luôn chòm Thiên Bình(Libra),đây là 1 chòm sao trong 12 chòm sao hoàng đạo và cũng là chòm sao rơi vào tháng sinh của em .Chòm này hơi mờ nhưng vẫn xác định được,loay hoay một lúc cuối cùng cũng lần ra,nó ở phía trên 2 cái càng của chòm bọ cạp.
    -Tiếp đến em xác định chòm Trinh Nữ và Mục Phu,chòm Mục Phu thì dễ xác định rồi nhưng chòm trinh Nữ do khá rộng và có một số ngôi sao nhỏ nên mãi mới nhìn được hết cả chòm.
    9h50:Trèo lên mái nhà bếp để xác định một số chòm sao ở phía bắc và phía đông.
    -Cũng như chòm trinh nữ,chòm Đại hùng cũng khá rộng nhưng có nhiều ngôi sao sáng hơn nên tìm ra hết cả chòm cũng nhanh;tiếp theo là chòm tiểu hùng:nó nhỏ hơn rất nhiều so với chòm đại hùng và các ngôi sao cũng mờ hơn,sáng nhất là sao bắc cực polaris.Tiếp đến em nhìn thấy một phần của chòm thiên long(draco),chòm này cũng khá rõ.
    -Còn hướng đông bây giờ có chòm Hercules và người cầm rắn(ophiuchus),nhưng do cây dừa che khuất tầm nhìn nên em chỉ xác định đựoc chòm người cầm rắn.Xuất phát từ đầu của con răn ở gần chòm cái thúng(corona borealis),em đã lần ra gần hết cả chòm,nhìn bao quát thì chòm này lớn vô cùng,còn một số chỗ em vẫn chưa xác định được hết!
    10h45:Để ý về hướng nam thì chòm quái nân mã đã nghiêng hết sang nửa cầu tây và đặc biệt là lúc này em đã thấy được ngôi sao Alpha Centauri,ngôi sao sáng thứ 3 sau sirius và canopus,quan sát nó có màu đỏ ,phía bên phải là ngôi sao beta centauri cũng sáng nhưng không bằng nó.
    11h00:Lúc này chòm Hercules đã lên cao,em đã nhìn được cả chòm,chòm này cũng rất dễ xác định.
    -Sau đó em dò đến chòm thiên cầm(Lyra),với ngôi sao vega sáng chói.
    -Phía đông bắc hình như là ngôi sao Deneb của chòm thiên nga và phía đông có lẽ là ngôi sao Altair của chòm thần ưng(Aquila) nhưng vì nó nằm hơi thấp nên em chưa xác định được.
    3 ngôi sao Deneb,altair và vega tạo thành 1 tam giác gọi là tam giác mùa hè! .
    - định thức qua 12 giờ để quan sát các chòm tiếp theo nhưng lại nghĩ đến sao Hỏa nên quyết định đi ngủ để sáng mai tìm bắt nó! .
    Ngày 23/5/2007:
    5h10 sáng:Tỉnh dậy thất trời đã sáng và rất trong,không biết tối qua đặt chuông báo thức kiểu gì mà không thấy kêu,tức quá.Thế là lại bỏ mất cơ hội ngắm sao Hỏa rồi!
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Anh tra theo http://www.heavens-above.com thì thấy tôi hôm đó có thể thấy kính Hubble có độ sáng 3.3 . Không biết có nhầm kô 3.3 thì chỉ là sao cấp 2 kém nhiều so với Sirius.
    Kính Hubble là vệ tinh thường thấy về chiều tối độ sáng lớn nhất của nó khoảng 0.5
  4. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hình như cả tháng nay rồi không vào mục này. Dạo này bận nên cũng chả có hứng nhìn trời nhìn đất Tối hôm qua tự nhiên có hứng và trời cũng trong nên xách ghế ra nằm ngắm sao. Lúc đó khỏang 11h nên trăng đã bắt đầu lặn ở phía Tây.
    - Phía Nam thì thấy được rất nhiều sao, nhất là chòm bò cạp và bán Nhân Mã. Đặc biệt phân biệt được bằng mắt thường 2 ngôi sao đôi Mu1 và Mu2 ở phần thân của con bò cạp dù chúng chỉ cách nhau khỏang 5 phút 47 giây. (2 ngôi sao đôi Alcor va Mizar trong chòm đại hùng tinh cách nhau đến 11 phút )
    - Phía Đông thì thấy chòm Thiên Nga, Thiên Ưng và Thiên Cầm đang mọc. Phía Bắc thì thấy rất rõ chòn Thiên Long, Tiểu Hùng Tinh với sao Bắc Cực. Lệch qua trái 1 chút chòm Đại Hùng Tinh đang bắt đầu lặn.
    - Phía Tây thì không nhiều sao lắm nhưng cũng đủ thấy được cái đuôi của sư tử, chòm Trinh nữ, con quạ.
    - Thiên đỉnh thì cực nhiều sao của các chòm như Mục Phu, Xà Phu, Vũ Tiên, Thiên Xứng, Bắc Miện nói chung là có thể thấy mọi chòm sao.
    Trời hôm qua mát và trong. Vừa ngồi vừa ngắm sao vừa uống 1 ly sữa nóng và nghe nhạc. Cảm giác thật thanh thản
    Đây là cái hình chụp chòm Bò cạp cách đây cũng gần được 1 năm rồi. Hôm rồi gửi cho thằng bạn xem thấy nó thích quá nên gửi lên để mọi người xem:
    [​IMG]
    Được mintaka sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 24/05/2007
  5. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh tra theo http://www.heavens-above.com thì thấy tôi hôm đó có thể thấy kính Hubble có độ sáng 3.3 . Không biết có nhầm kô 3.3 thì chỉ là sao cấp 2 kém nhiều so với Sirius.
    Kính Hubble là vệ tinh thường thấy về chiều tối độ sáng lớn nhất của nó khoảng 0.5
    [/QUOTE]
    Em cũng không rõ nhưng quả thật là hôm đó em có thấy như vậy mà,hay là anh thử tìm vào trước và sau ngày này một hôm xem(có khi em lại ghi nhầm ngày cũng nên),mà cũng pó tay,em cũng quên mất ngày hôm đấy quan sát như thế nào nưa!!người đâu mà đãng trí quá!!hì hì,anh thông cảm!!!
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hình chụp chòm Bò Cạp ở trên đố ai tìm được cụm sao có hình tháp Eiffel ỏ Pháp .
  7. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nhìn ra cái này thôi. Có đúng ko anh?
    [​IMG]
    Được cong_chua_ech sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 25/05/2007
  8. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    hihi, sai rồi em Cái tháp đó bự hơn nhiều phải không anh Tuấn
    [sign]<p>
    Được mintaka sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 25/05/2007
  9. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì là cái này rồi. Tháp này có 3 chân, chắc là nhìn theo hình chiếu
    [​IMG]
    Được cong_chua_ech sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 25/05/2007
  10. dohoia

    dohoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Dễ òm thế mà cũng không tìm nổi !!!!!!!!!
    Ở bên phải kìa, có phải thuộc chòm thợ săn không các bác???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này