1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đêm ít mây, đem máy ảnh ra ngoài hiên chụp, tự dưng chộp được cảnh này hay quá (không phải cảnh em dàn dựng đâu nha!). Chụp xong xem lại mới thấy đẹp các bác ạ. Trên hình có 2 thiên thể rất sáng là Mặt Trăng và sao Mộc. Làm nền cho ánh trăng vàng là bóng của những nhánh cây trồng trước nhà và hàng rào thép gai bên hàng xóm. Dải tối vắt ngang qua đĩa Mặt Trăng là...dây phơi quần áo ngẫu nhiên lọt vào khung hình. Chỉ một sự ngẫu nhiên thôi nhưng khiến cảnh trở nên thơ mộng lạ lùng phải không các bác? Ngắm mấy cái cảnh này lòng nhiều lúc thấy buồn buồn. Cũng chẳng biết mình buồn vì sao nữa, rõ điên!
    (chú ý: nếu zoom hình to lên sẽ thấy thấp thoáng sao Antares phía trên nhánh cây cao nhất)
    [​IMG]
  2. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy mấy bức ảnh của anh Đôn chụp các chòm sao rất rõ nét cơ mà?? không biết cái này là do máy ảnh hay là do điều chỉnh chế độ của máy nhỉ???
  3. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Uhm, ảnh nét mà em, nhìn cái lá kìa . Ảnh mờ có 2 lí do chính:
    - Đặt tiêu cự không chuẩn (khi chụp trăng sao nên chỉnh về vô cực nếu có thể), các máy compact có thể làm điều này bằng cách chuyển sang nút chụp phong cảnh.
    - Run máy do chụp tốc độ chậm, nên gắn máy lên chân nếu có hoặc tìm một điểm tựa chắc chắn.
    Ngoài ra phơi sáng quá lâu có vẻ làm cho ảnh giống như bị nhòe với những vật thế quá sáng như mặt trăng. Nguyên tắc "được này mất kia" anh nhớ đã có nói đâu đó trong topic này
    Ảnh nguyentranha chụp dễ thương lắm, nhiều lúc tình cờ mà thành ảnh nghệ thuật đó
  4. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/8/2007
    Chà,đã lâu lắm rồi em không viết nhật kí(nguyên cả hè!! ),gần nửa tháng nay trời âm u,đến hôm nay mây mưa đâu hết,phải nói tối nay trời "siêu" trong,cộng thêm mặt trăng mọc hơi muộn
    Mặt trăng hôm nay mọc lúc 7h30 phút ,khuyết chỉ còn 94% . Thật may mắn.
    Rời khỏi nhà với cái ống nhòm lúc 18h30:lúc này trời đã nhá nhem tối,đến nơi thich hợp(cách nhà 500 m ).
    Vì trời vẫn chưa tối hẳn nên chỉ nhìn rõ sao mộc và một số sao cấp I,15 phút sau các ngôi sao khác dần hiện lên,đầu tiên là nhìn về hướng tây,ngôi sao spica sáng chói,lấp lánh,thế là sắp tạm biệt chòm trinh nữ (Virgo) rồi!! ,gần đó là chòm bọ cạp đẹp tuyệt,nhanh thật,mới lúc nào em thấy nó mọc ỏ hướng đông mà giờ đã gần lặn rồi!!
    Bên nửa cầu tây là các chòm Mục Phu,hecquyn,vương miện phương băc,vv...
    7h00: Trời tối hẳn,cả bầu trời chi chít sao,tuyệt vời!!!
    Tam giác mùa hè ở ngay gần thiên đỉnh,đặc biệt là khu vực chòm thiên cầm(Lyra),có rất nhiều sao sáng dày đặc,nhìn thích cả mắt!! . Quay trở về hướng nam,chòm cung thủ nhân mã(Sagitarius) cũng sáng.Phía dưới có thể thấy rõ chòm vương miện phương nam(corona autrina),công nhận nó lấp lánh như chuỗi ngọc trai vậy!!
    Đặc biệt là dải ngân hà,rất sáng và rõ,nó bắt đầu từ đuôi chòm bọ cạp đến gần thần ưng,qua thiên cầm....Đoạn rõ nét nhất là ở chỗ đuôi chòm bọ cạp và chòm cung thủ,đẹp thật đấy,nếu chỉ nhìn lứot qua thì có lẽ sẽ nhầm thành 1 đám mây mất!!
    Cả bầu trời có 1 gợn mây (song song với dải ngân hà),các chòm sao nhỏ mình nhìn rất rõ như:mũi tên (sagita),cá heo (delphinus) vv....
    Phía đông bắc lấp ló nhưng ngôi sao rất sáng của chòm thiên hậu (cassiopeia),còn chòm đại hùng thì...nó cũng gần lặn rồi!! :(,mặc dù sao gầu vẫn sáng chói! quên mất chòm tiểu hũng cũng sáng không kém!!
    Chết dở,7h10 rồi :đói quá đi,em phải về nhà thôi ,mặc dù hơi tiếc(ở đây muỗi đốt đau thấu trời xanh!!)
    Trên đường đi về nhà (đi về hướng đông),em thấy rõ nửa hình vuông trong chòm phi mã(pegasus),thật tuyệt,nếu vậy thì khoảng 8/9 h là em có thể thấy rõ cả chòm rồi,chỉ sợ ánh trăng là át mất thôi! chán....
    Từ lúc 9h trở đi ,mặt trăng mọc lên cao làm át hết sao nên em không quan sát nữa!! đành để sáng mai dậy quan sát vậy!! mong rằng trời quang mây!! !!
    Sáng ngày 31/8:
    Trời nhiều mây nhưng vẫn quan sát được!! :D
    3h30:Ra ngoài sân quan sát,hòm ORION mọc lên khá cao rồi!!đẹp quá,lâu lắm rồi em mới gặp(chắc phải 3 tháng),nhìn thích hết cả mắt!!em không biết phải tả nó như thế nào nữa!! :D ,gần đó cũng có rất nhiều sao sáng,chòm bò tót (Taurus),thất nữ (Pleiades),Ngự Phu(Aguria) vv....
    Sao Hỏa cũng sáng chói,nhìn cái màu đỏ này ko lẫn vào đâu được,nó hiện đang ở trong chòm bò tót,phỉa đàu của hình hình chữ V,mọi người ko tin cứ quan sát thử,thú vị lắm!! :D
    Chạy về phía sau nhà để nhìn về hướng tây,chỉ có mặt trăng sáng chói,còn mây che kín cả nửa cầu tây!chết dở,hình như đám mây lớn đang di chuyển về hướng đông!!
    Thấy loáng thoáng trong lúm cây ở hướng đông nam 1 ngôi sao rất sáng,chắc mọi người biết đó là sao gì rồi!! :D Sirius.Em liền chạy lên nhà ngắm,ngôi sao sang chói,cái ánh sáng xanh trắng của nó thật kì lạ!!
    Phía đông gần thấp chân trời là chòm song sinh (gemini),cũng rất sáng!
    Thích thật,khu vực trời này toàn sao sáng,nhìn thích cả mắt,làm em hết cả buồn ngủ!đúng là các chòm sao mùa đông,thich thật!
    4h00:Đám mây lớn phía tây lan rộng cả bầu trời! quả là thảm họa!bực hết hết cả mình!!
    5 phút sao trời mưa!
    Hận ông trời ! em xuống bếp úp bát mì ăn cho đỡ đói và chờ xem mưa có hết ko? :D
    Hay thật đấy,mây mưa thế mà Sirius vẫn sáng,kệ,em vừa ăn mì vừa ngắm sao vậy!! :D
    4h20,mưa ngớt,4h30 :tạnh hẳn,mây tan đi khá nhiều,hay wa.Em nhìn về phía bắc (nơi ít mây nhất) chòm thiên hậu hiện ra,nó bây giờ nó đã ở gần thiên đỉnh rồi!ngôi sao bắc đẩu cũng sáng ko kém!!,còn chòm đại hùng đã mất dạng từ lâu!
    4h45:em lên nhà đi ngủ,nhưng vẫn ra ban công ngắm bầu trời lần cuối,và thế là tóm được canopus,nó sáng rực,nó vừa mọc khỏi quả đồi trước nhà,đẹp quá:Sirius,canopus:2 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đã hiện lên!! :)

    Tổng kết:quả là 1 buổi quan sát tuyệt vời,vui quá!!cảm xúc lúc này thật khó tả!! các bác yêu thiên văn hãy thức dậy quan sát giờ này mà xem,tuyệt vời lắm!!
  5. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào Quân, kể chuyện hay quá, nhà Quân ở đâu vậy mà thấy rõ dải Ngân hà như thế? Nhà mình ở Hà Nội nên mình đang tìm một địa điểm tối thuận tiện để ngắm sao.
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bầu trời đẹp thật ! Chừng 15 năm trước mình cũng vậy cũng có 1 bầu trời đẹp như vậy !
    Hồi đó còn có kỉ niệm, xóm có phong trào thể dục thể thao, người lớn thì dậy từ 5h sáng để chạy bộ, trẻ con cũng chẳng kém dậy từ 4:30 sáng để xong còn về ngủ tiếp (cũng cỡ >5km chứ chẳng chơi)
    Riêng mình còn có cái thú vị riêng, vừa chạy vừa ngước mặt lên trời nhìn sao chi chít. hồi đó đường vắng có nằm ra ngủ cũng chẳng sao chứ như h thì "lên trời sớm" .
  7. antares15

    antares15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác quanconan1991 viết bài hay thế ,chắc điểm thi văn của bác toàn được 10 thui.hic ,em chả bít sao mà ngốc văn đến thế,mới lớp 7 mà văn chỉ có 5.4 ááááááááááá!!!
  8. quanconan1991

    quanconan1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,nhà mình ở tận Quảng Ninh cơ !! mặc dù ở TP Hạ Long nhưng thật may mắn nhà mình ở vị trí rất thuận lợi(ít bị ô nhiễm ánh sáng) vui quá! ah nếu bạn ở Hà Nội thì bạn hãy ra khu trung cư Trung Yên mà xem,hè vừa rồi mình lên đấy thấy quan sát cũng được(chỗ ấy cũng khá gần sân vận động Mỹ Đình ) Nhưng nói chung là chờ ý kiến của các bác ở Hà Nội Mới chính xác được!!
    Trời ơi văn này mà bác bảo hay á ,nói ra sợ mọi người cười chứ phẩy văn của em.............tí làm em lưu ban
    (Chắc là nhờ thiên văn mà mình viết văn hay )
  9. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quân viết bài hay thế còn gì. Cậu viết mà tớ tưởng tượng ra đc đấy . Tớ rất thik đọc các nhật kí thiên văn của cậu đấy !
    Nhớ viết thường xuyên nhé !!!
  10. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội chắc không hy vọng thấy Ngân hà. Không biết có bạn nào có ý kiến khác không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này