1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 23/03/05 :Trăng sáng rực,23 : 00 tự nhiên nhà bị cúp điện, buồn quá nên ra ngòai ngắm trăng . Quả thật trăng rất sáng, thấy rõ cả đường đi và bóng của đồ vật in xuống sân . Trăng sáng đến nỗi tác dụng như một bộ lọc , cả bầu trởi chỉ thấy được một vài sao sáng (Arctuarus, sao Mộc,Sirius, Procyon, sao Thổ, Spica) và chòm Đại hùng rất mờ nhưng khá rõ ở phần đuôi . Vì khuya rồi , sáng còn phải đi học sớm nên làm biếng vác KTV ra, chỉ ngắm bằng mắt thường . Ước gì có một cái máy ảnh kĩ thuật số.
    ______________________________________
    To anhxtanh_thoidai : Oh, ngắm sao bằng mắt thường cũng rất thú vị đấy chứ , đâu cần KTV . Bác ở xa quá, chứ nếu gần thì chúng ta ngắm sao chung cho vui .
  2. anhxtanh_thoidai

    anhxtanh_thoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    to ori on : cảm ơn bác an ủi nhé / ngắm sao bằng mắt thường thì thích thú rồi nhưng mà hồi nhỏ tới giờ ngắm nhiều bằng mắtt thường rồi // bây giờ tớ chỉ muốn nhìn bằng kính thiên văn để quan sát các điều mới lạ thôi
    mấy hôm nay bầu trời mây dzữ quá tức không chịu nỗi / tớ mới mua cái ống nhòm 4,5x nhìn sao phê luôn nhưng mà giờ thì xchả ngắm được
    to mấy bác khác: tui có ý kiến là mọi người nên tập hứng ảnh để xem mặt trơìi hằng ngày vì mặtt trời có nhiều lỗ đen thay đổi liên tục hằng ngày , các bát nên quan sát thêm cho biết em thi ngày nào mà chả quan sát ảnh mặt trời trên tờ giấy trắng qua kinhthiên văn10x
    bảo đảm với mấy bác là rất thú vị
  3. anhxtanh_thoidai

    anhxtanh_thoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    to ori on : cảm ơn bác an ủi nhé / ngắm sao bằng mắt thường thì thích thú rồi nhưng mà hồi nhỏ tới giờ ngắm nhiều bằng mắtt thường rồi // bây giờ tớ chỉ muốn nhìn bằng kính thiên văn để quan sát các điều mới lạ thôi
    mấy hôm nay bầu trời mây dzữ quá tức không chịu nỗi / tớ mới mua cái ống nhòm 4,5x nhìn sao phê luôn nhưng mà giờ thì xchả ngắm được
    to mấy bác khác: tui có ý kiến là mọi người nên tập hứng ảnh để xem mặt trơìi hằng ngày vì mặtt trời có nhiều lỗ đen thay đổi liên tục hằng ngày , các bát nên quan sát thêm cho biết em thi ngày nào mà chả quan sát ảnh mặt trời trên tờ giấy trắng qua kinhthiên văn10x
    bảo đảm với mấy bác là rất thú vị
  4. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 26/03/05
    Lúc khoảng 20:30 , Mặt trăng nằm rất gần sao Mộc , có thể nói là.... sát bên luôn. 2 Thiên thể sáng nhật bầu trời buổi tối lúc này mà nằm kế nhau thế này chắc đẹp lắm , mọi người ngắm thử nhé. Mặt trăng còn khá tròn và sáng, nằm ở hướng Đông, kế bên là sao Mộc, ở dưới một chút là sao Spica, phía trên là sao Porrima.
    Chúc mọi người có một đêm đẹp trời nhé.
    [​IMG]
    Được orion_constellation sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 26/03/2005
  5. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 26/03/05
    Lúc khoảng 20:30 , Mặt trăng nằm rất gần sao Mộc , có thể nói là.... sát bên luôn. 2 Thiên thể sáng nhật bầu trời buổi tối lúc này mà nằm kế nhau thế này chắc đẹp lắm , mọi người ngắm thử nhé. Mặt trăng còn khá tròn và sáng, nằm ở hướng Đông, kế bên là sao Mộc, ở dưới một chút là sao Spica, phía trên là sao Porrima.
    Chúc mọi người có một đêm đẹp trời nhé.
    [​IMG]
    Được orion_constellation sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 26/03/2005
  6. anhxtanh_thoidai

    anhxtanh_thoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    uh đung như lời bác nói ngày hôm qua tui ngắm thay phê luon nhưng mà bi j mây che dzữ quá nên cũng hơi bực
  7. anhxtanh_thoidai

    anhxtanh_thoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    uh đung như lời bác nói ngày hôm qua tui ngắm thay phê luon nhưng mà bi j mây che dzữ quá nên cũng hơi bực
  8. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 26/03/05 : Lúc 19:30 mặt trăng tròn vo đã xuất hiện ở chân trời rất đẹp, màu của nó khá sẫm. Hồi họp chờ đợi đến 8:30 để xem mặt trăng và sao Mộc nằm sát nhau và hy vọng trời không có mây. Đến 8:15 , mặt trăng đã lên cao và sáng rực, bên cạch nó là sao Mộc màu vàng, vội vã vào nhà vác kính ra để xem. Sau một lúc loay hoay chỉnh lại vài thứ đến 8:25 bắt đầu quan sát. Cảnh tượng rất đẹp và lạ mắt, ở phóng đại 36x có thể thấy rõ mặt trăng và cả sao Mộc. Đây là lần đầu tiên quan sát được cả sao Mộc và mặt trăng cùng một lúc, tuy mặt trăng rất sáng (chói cả mắt ) nhưng vẫn thấy được 4 mặt trăng của Jupiter.
    Em nhìn thật kĩ , lấy giấy ra vẽ lại , sau đó vào máy tính vẽ lại chính xác những gì thấy được (mất 1 h nữa). Trong hình em mượn một cái hình Mặt trăng trắng đen có sẵn và thêm vài hiệu ứng và sao Mộc vào. Em đã cố gắng vẽ chính xác vị trí của chúng (cả các miệng núi mặt trăng so với sao Mộc). Ah , còn một điều nữa là hình ảnh này bị lộn ngược do phải nhìn qua một tấm gương phản chiếu :
    [​IMG]
  9. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối 26/03/05 : Lúc 19:30 mặt trăng tròn vo đã xuất hiện ở chân trời rất đẹp, màu của nó khá sẫm. Hồi họp chờ đợi đến 8:30 để xem mặt trăng và sao Mộc nằm sát nhau và hy vọng trời không có mây. Đến 8:15 , mặt trăng đã lên cao và sáng rực, bên cạch nó là sao Mộc màu vàng, vội vã vào nhà vác kính ra để xem. Sau một lúc loay hoay chỉnh lại vài thứ đến 8:25 bắt đầu quan sát. Cảnh tượng rất đẹp và lạ mắt, ở phóng đại 36x có thể thấy rõ mặt trăng và cả sao Mộc. Đây là lần đầu tiên quan sát được cả sao Mộc và mặt trăng cùng một lúc, tuy mặt trăng rất sáng (chói cả mắt ) nhưng vẫn thấy được 4 mặt trăng của Jupiter.
    Em nhìn thật kĩ , lấy giấy ra vẽ lại , sau đó vào máy tính vẽ lại chính xác những gì thấy được (mất 1 h nữa). Trong hình em mượn một cái hình Mặt trăng trắng đen có sẵn và thêm vài hiệu ứng và sao Mộc vào. Em đã cố gắng vẽ chính xác vị trí của chúng (cả các miệng núi mặt trăng so với sao Mộc). Ah , còn một điều nữa là hình ảnh này bị lộn ngược do phải nhìn qua một tấm gương phản chiếu :
    [​IMG]
  10. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    -Tối 30/03/05, Mặt trăng mọc lúc khoảng 22:10, đến 22:40 có thể dễ dàng thấy nó ở hướng Đông. Mặt trăng đã bắt đầu khuyết dần (còn 75%). Lúc mặt trăng lên cao , nếu chịu khó quan sát kĩ bạn có thể thấy ngay bên cạnh Mặt trăng là sao Antares thuộc chòm Bọ cạp (Scopius), cách Mặt trăng chỉ 1/5 chiều rông của một nắm tay.
    -Sáng 31/03/05 , Mặt trời mọc lúc 5h 51'' , lúc khoảng 6h - 7h 30 bạn có thể thấy Mặt trăng vẫn còn chưa lặng ở hướng Tây.
    Chúc mọi người vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này