1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Miền nam trời đã tối lên rồi. Tối nay tròi khá trong, vác kính phản xạ TQ ra ghi hình mặt trăng. Không đã như kính tự làm 15cm được vì D của kính tàu có 76mm nhưng với cái webcam colovis vẫn thấy đã. Ghi hình rồi xem lại thì mới biết webcam có cả micro thu cả tiếng, ngố ơi là ngố.
    Ghi 2 file cái đầu chỉnh đúng tiêu cự ảnh rất rõ cái sau thì không tài nào chỉnh lại dúng tiêu cự được vì giá kính quá yếu đụng nhẹ ra rung kinh dị.
    Híc giờ đang tiếc đứt ruột , mình định cắt phim để post lên web thì chương trình bị treo (quay có chừng 30 phút mà file đến 4 G) mở lại thì file hết đọc được . Híc giờ chỉ còn cái file thứ 2 ảnh không được nét lắm.
    Tối mai nếu không có gì cản trở nhớ thức xem sao băng nhé các bạn
    [​IMG]
    Ành tối nay, cái này chưa chỉnh đúng tiêu cự. Tức quá file kia lại hư mất.
    Bạn nào "nghi ngờ" để mình post lên cả phim có tiếng nói ngố ơi là ngố
  2. alone_galaxy

    alone_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Miền Bắc chẳng bao giờ có duyên với các trận mưa sao băng nhỉ? Trước giờ tớ ngó được mỗi trận năm thứ 2. Mà năm ấy cả ngày mưa, đêm lại sáng rõ. Mấy năm nay thì lần nào cũng mưa suốt...
  3. daigials

    daigials Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia em ngó lên orion còn thấy 5 kái bác ạ bác ko thấy jì ak`!
  4. antares15

    antares15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thơ?i tiết kiê?u gi? lạ quá,nga?y nắng đêm thi? ca? 1 rư?ng mây.Nếu tối nay ko có mây thi? hi? hục thức đêm la?m 1 điê?u ước cho sướng vậy.70% la? đêm nay ơ? HN đâ?y mây ,hy vọng le lói.2 trận cuối năm nay cufng dêf toi lắm ,mu?a đông đa số ĐK thơ?i tiết 0 tốt.
    10 rươfi ra ngoa?i trơ?i thấy 1 ngôi sao va?ng hay trắng ý ,ơ? gâ?n chân trơ?i phía đông.Ai quan sát ru?i thi? chi? cho em đấy la? sao gi? với.
  5. daigials

    daigials Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay khá tốt,trời không mây,quang đãng hứa hẹn 1 đêm với đầy những điều ước :x!!!!!!!!!!!!!
  6. xuankhanhh

    xuankhanhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê ạ tối qua chỗ em trời đẹp lươg thực chuẩn bị sẵn thế mà lại ngủ quên?. Chán quaaaaaaaaaáa!!!!!!!!
    Trời lạnh quá thức dậy lúc 2h ko biết nghĩ thế nào lại nằm ngủ tiếp ! Sáng ra tỉnh dậy thì tiếc ngẩn ngơ
  7. daigials

    daigials Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời hơi mờ mịt chút xíu lúc 11h em chạy lên thì orion vẫn đang ở ngang tầm mắt tầm 1h47 ko thấy orion ở chỗ cũ hoảng quá chạy lên thì thấy nó đã ở gần ngang đỉnh đầu rồi ngay lúc đó có 1 chú sao băng khá rõ,đuôi dài chạy ngang qua thắt lưng của chàng thợ săn hehe thế là vội chạy xuống chuẩn bị lương thực,mũ nón lên tác chiến.Anh tuấn thì vừa pm bảo chịu thua vì HCM đầy mây.Ngồi chầu chực từ 2h-3h30 sáng thấy dc khoảng 13 chú sao băng ( không biết con số này có phải nhiều hay không nhưg em thấy hơi ít ) Đa số các chú sao băng xuất hiện từ khu vực giữa sao hoả và chòm orion số còn lại thì bị kái mái tôn và mấy thanh sắt nhà em che mất ( nên hôm nay vừa quýêt định cắt bớt vài thanh ) hehe lúc gần sáng còn dc chiêm ngưỡng sao kim mọc khá đẹp .Lần đầu tiên ngắm sao băng như vậy là cũng tạm ổn rồi :D
  8. Ducthien_fantasy

    Ducthien_fantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em thức trắng cả đêm, quan sát được 45 em sao băng,
    Copy bài này bên TVCD qua đây :
    Nhật ký quan sát mưa sao băng Orionids 2007 của X_hunter
    --------------------------------------------------------------------------------

    Người quan sát: x_hunter (Ngô Đức Thiện)
    "Đài thiên văn":Hunter_sân thượng tầng 2
    Mục tiêu: săn sao băng
    Điều kiện quan sát:
    -lạnh
    -ô nhiễm ánh sáng nhiều,may mắn là vùng xung quanh chòm sao Orion không bị ánh sáng che khuất
    -Có mây xung quanh
    Thời gian quan sát: 0h34'' ->5h24'' ngày 21/10/2007
    Thời gian giữa 2 sao băng đầu tiên và cuối cùng x_hunter quan sát được: 0h36''->4h20''
    Số sao băng quan sát được: 45(tuy ít,nhưng cũng xem như coi được một trận )Có bác nào xem được nhiều hơn không ạ?
    Một số sao băng theo quan sát của x_hunter
    (cái này em đánh số thứ tự sao băng theo mắt em quan sát được,các bác đừng cười nhé )
    -sao băng đầu tiên lúc 0h36'': gần chỗ Sao Hỏa
    -Sao băng số 2->21:
    -sao băng số 21:sáng và dài
    -sao băng số 22: rất sáng
    -sao băng số 23,24: sáng,tạo vệt dài,xuất hiện cách nhau khoảng 4 giây,dưới chân chòm Orion
    -sao băng số 25: sáng
    -sao băng số 26,27: xuất hiện gần như cùng lúc,sáng và đẹp
    -sao băng số 28: ít sáng nhưng tạo thành vệt dài
    -sao băng số 33: nhỏ
    -sao băng số 34: vút như tên lửa
    -sao băng số 38: nhỏ ,nhưng tạo vệt dài
    -sao băng số 45,sao băng cuối cùng nhìn thấy lúc 4h20''
    Tiếp tục quan sát đến 5h24'',sau đó chòm sao Orion đi vào vùng mây phía tây,kết thúc cuộc quan sát.
    Một số quan sát khác:
    Kết hợp cùng quan sát mưa sao băng,x_hunter quan sát Sao Kim,Sirius,Chòm Chó lớn,Sao Hỏa,lục giác mùa đông,...
    Một số thông tin khác:
    -trời hơi lạnh,nhưng lỡ trèo lên sân thượng rồi thì ngại xuống,một mình cùng với manh áo sơ mi phong phanh,tuy lạnh nhưng được cái xem đã mắt
    -hay xuất hiện những "vật thể lạ": khi chờ sao băng thứ 19 thì một đàn cò trắng xuất hiện,tưởng cái gì chứ.Sau đó thêm 3 đàn có nữa,sau sao băng số 39 thì có 1 đàn cò bay cách người 10m...cò vạc gì mà nhiều thế.
    -nhà ở gần vùng biển ,nên tàu thuyền rất nhiều,mới 3h sáng mà ánh sáng bị ô nhiễm gần hết,may mà vùng Orion vẫn quan sát tốt.
    -buổi sáng chủ nhật đến lớp,buồn ngủ quá, phải nghỉ học để về nhà ngủ,ngủ dậy online viết bài này
    cả 1 đêm thức trắng ,may mà được đáp lại bằng những ngôi sao băng đẹp mắt
    Tối nay vẫn tiếp tục xem Orionids 2007.
    Nếu tình hình thời tiết tối nay không được khả quan thì tóm lại,em vẫn đã được xem mưa sao băng Orionids 2007
  9. tranvanminh0

    tranvanminh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói thấy mà ham . Ở Kiên Giang mây che cả chòm orion chỉ còn thấy tam giác mùa đông nhưng mờ lắm .Tối nay hi vọng trời tốt hơn .
    Được tranvanminh0 sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 21/10/2007
  10. daigials

    daigials Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hehhe 45 em liền cơ ak` trần nhà tớ vướng kái mái tôn và khung sắt T_T !!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này